E hèm...Có hai việc muốn nhờ mí em Ninja cái nhẩy ? Gọi em là đúng...Đừng có thắc mắc nhá..Dạo nì công việc bận rộn...Đề nghị có ai rảnh ? Xem nào..Mr.K hoặc ai cũng được xử lý hộ anh mấy cái Clone ngu như con bò tót thích ra vẻ tại Topic : Tenchu - Grand Master của anh ..Bọn nì Eck đến tận cổ , anh thì chả rảnh mà đua hơi với mấy thằng dở hơi..Nhờ đồng chí nào rảnh rang thịt nó cho anh...Đưa nó về nơi cực lạc cho nó đỡ ức chế..
Cái thứ hai...Hiện đang có hiện tượng ( dù mới chớm ) : Chat Chit tại Topic này....Mọi người nên biết . Box ta là một trong những Box hiếm hoi còn chưa xuống cấp của cái GVN này...Hãy giữ mình , nhất là các Ninja , cố đặt chữ :
Live by Hornor lên trán trước khi Post bài ..
Hiện nay Topic này của anh em ta đang đói chủ đề ..Tôi sẽ kiến nghị như sau . Chúng ta thảo luận với đúng nghĩa thảo luận ..Thỉnh thoảng có chạy qua Box Kinh Dị thấy nhiều bài bình luận của chúng nó rất hay..Mình thì bận nên không tham gia được . Khá tiếc ..Vì thế , hiện nay trong Box này anh em ta sẽ thử tranh luận & Thảo luận trên một chủ đề nhất định . Các chủ đề sẽ thay đổi sau khi chủ đề cũ đã không còn ý nữa ..Ya ? Tenchu là một Game ra được rất nhiều phiên bản nên không sợ khát tài nguyên đâu..FF II mà chúng nó còn tranh luận ầm ầm lên được...Chúng ta quyết không chịu thua ai .
Tôi quyết định là thế và mong anh em ..Dù muốn dù không cũng lắng nghe đôi chút . Chủ đề sẽ nêu ngay sau đây , anh em nào đồng ý thì cứ tranh luận và bình luận luôn . Còn không đề nghị im lặng hoặc chuyển chủ đề hoặc Anything eles tuỳ ! Nhưng tôi xin lập lại hai chữ : Hornor để anh em nhớ /
Ai là Địch Thủ bạn cảm thấy tiếc khi tiêu diệt nhất trong Tenchu Series ?
Nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi sẽ nói Onikage ..Yeah ? Vì thực sự tôi cũng khá khoái nhân vật này..Avatar của tôi cũng được tạo nên từ một phần hình tượng Onikage . Một Ninja hoàn hảo và một đối thủ khó xơi..Chẳng có gì sai sót khi nói : Onikage bất tử . Trong Box ta , tôi hay ví Wiwi là Rikimaru , Garchi là Tatsumaru còn tôi khoái làm Onikage hơn..He he he .
Nhưng thực sự , Boss tôi cảm thấy tiếc nuối khi " làm thịt " nhất là em Kagura đáng yêu có tài tạo bọn Ma Giấy ( Ghost Shikigami ) trong Tenchu WOH...Hic , chả dấu gì các đồng chí..Lúc cô em xuất hiện ở màn VII , Hic..Cô pé xinh xắn là thế..Dáng người đẹp là thế..Thía mà...Giết người đẹp ở màn VIII mà lòng đau như cắt...Thực lòng tôi chỉ muốn là thành viên của K2 để mà thay đổi cốt truyện..Rikimaru sẽ kíu em này và kết thúc với một pha Kissing bỏng cháy...Đáng tiếc...Đáng tiếc thay..
Còn bọn Lính tôi thấy thương tâm khi giết nhưng lại khoái giết nhất là mí em Kunoichi...Từ Tenchu I , sau khi " tịht " các em nghe chúng nó kêu gào đau đớn mà khoái chí kinh hồn..Tôi thường ưu tiên xài Stealth Kill 3 với các em này vì nghe tiếng khớp gãy khá khoái..Lên WOH thì Tesshu có chiêu bẻ khớp nhưng chán òm..Cổ tay , khuỷ tay , Cần Cổ ...Nhạt hơn chiêu cũ của Rikumaru nhiều ..Tội cái ở Tenchu I các em Kunoichi khi mình làm thịt dáng hơi xấu , cả Tenchu II cũng thía...But , sang Tenchu III ..He he he , tuy khi chết các em ú ở nghe không ngọt cho lắm nhưng được cái dáng đi thì..không kiềm lòng được..Các đồng chí ai mà thấy một thằng chơi Tenchu cứ chăm chăm tìm giết Kunoichi thì ...Đích thị là tôi ! ^_^ ..Ke ke ke ..Thía thui nhẩy ? Còn lại để các anh em thịt tiếp ! ^_^ .