Metallica07
Youtube Master Race
- 12/4/05
- 35
- 0
Mặc dù ngày càng nhiều công thức của đủ các loại mobile được post lên mạng, nhưng tình hình là gamer đang xuống cấp trầm trọng........
E xin thề là em chưa bot 1 lần nào, cũng chưa hack 1 lần nào tới giờ em lên chiến vàng bằng thực lực, tuy nhiên e vẫn còn noob lắm ::)
Nói đến ser 12 thì chắc ai cũng biết, wand tầu khắp nơi, thấy anh wand nào vào đội em là em lo lo, ko bít wand xịn hay wand tầu, kể cả saphia lẫn ruby.... tầu hết.
Hôm qua em bắn với guild _Badboy, có cả chủ guild là red ruby, 1 violet wand, 1 Gold Double Sided Axe, và 1 người nữa em ko nhớ cấp gì, đội em thì linh tinh, gồm có em chiến vàng, 2 chiến bạc, 1 chiến ghẻ, phòng lấy tên là "_Badboy kiếm P". Lúc đầu cũng hơi cóng cóng, vì guild này cũng khủng, nhưng ai dè, bắn mới bít guild này toàn bot cho nhau, kể cả chủ guild, gà dã man, thua đội em khoảng 3 trận liên tiếp thì thắng lại 1 trận rồi lại thua tiếp, sau đó nó kick em vì nó bảo em nói nhiều (gọi bọn nó là wand tầu) sau đó thì em ko bít gì nữa.
Ờ, còn tình trạng spy nữa chứ. Ức chế nhất là vụ spy. Em bắn với 1 guild nói toàn tiếng Đức, lúc đầu tưởng người Đức nên em có nói vài câu với bọn nó (e cũng biết sơ sơ tiếng Đức), nhưng toàn bộ là người VN. MK chúng nó spy ra mặt luôn, đồng đội của em bắn e, set DK cho đội kia ăn. Bắn xong 1 trận nó kick em luôn, ức chế bọn này, e bảo bạn em vào phòng của bọn nó bắn thử, xem thằng kia là gà hay spy, kết cục y chang, nó cũng ăn DK và bạn em cũng bị kick luôn.
Ờ now cũng có tình hình là các gamer tự cho mình là pro, bắn miss 1 phát là out luôn, mặc kệ đồng đội, tình trạng này vô cùng phổ biến, các anh wand tầu thì ko nói làm gì, miss liên miên, còn mấy anh chiến vàng, chiến bạc cứ miss phát là out luôn, làm đội toàn thua, ức chế vcl`. X(
GBVN đang ngày càng vắng pro, em tuy ko phải là pro nhưng bắn hết mình, bắn tử tế, ko tự ái, ko chửi đồng đội, ko tinh tướng... mong các gamer trở lại như xưa, em nhớ GB hồi xưa, gặp Wand là coi như xác định, còn now, wand chẳng là cái quái gì, thậm chí có phòng còn sút wand như sút rồng vàng luôn.
E xin thề là em chưa bot 1 lần nào, cũng chưa hack 1 lần nào tới giờ em lên chiến vàng bằng thực lực, tuy nhiên e vẫn còn noob lắm ::)
Nói đến ser 12 thì chắc ai cũng biết, wand tầu khắp nơi, thấy anh wand nào vào đội em là em lo lo, ko bít wand xịn hay wand tầu, kể cả saphia lẫn ruby.... tầu hết.
Hôm qua em bắn với guild _Badboy, có cả chủ guild là red ruby, 1 violet wand, 1 Gold Double Sided Axe, và 1 người nữa em ko nhớ cấp gì, đội em thì linh tinh, gồm có em chiến vàng, 2 chiến bạc, 1 chiến ghẻ, phòng lấy tên là "_Badboy kiếm P". Lúc đầu cũng hơi cóng cóng, vì guild này cũng khủng, nhưng ai dè, bắn mới bít guild này toàn bot cho nhau, kể cả chủ guild, gà dã man, thua đội em khoảng 3 trận liên tiếp thì thắng lại 1 trận rồi lại thua tiếp, sau đó nó kick em vì nó bảo em nói nhiều (gọi bọn nó là wand tầu) sau đó thì em ko bít gì nữa.
Ờ, còn tình trạng spy nữa chứ. Ức chế nhất là vụ spy. Em bắn với 1 guild nói toàn tiếng Đức, lúc đầu tưởng người Đức nên em có nói vài câu với bọn nó (e cũng biết sơ sơ tiếng Đức), nhưng toàn bộ là người VN. MK chúng nó spy ra mặt luôn, đồng đội của em bắn e, set DK cho đội kia ăn. Bắn xong 1 trận nó kick em luôn, ức chế bọn này, e bảo bạn em vào phòng của bọn nó bắn thử, xem thằng kia là gà hay spy, kết cục y chang, nó cũng ăn DK và bạn em cũng bị kick luôn.
Ờ now cũng có tình hình là các gamer tự cho mình là pro, bắn miss 1 phát là out luôn, mặc kệ đồng đội, tình trạng này vô cùng phổ biến, các anh wand tầu thì ko nói làm gì, miss liên miên, còn mấy anh chiến vàng, chiến bạc cứ miss phát là out luôn, làm đội toàn thua, ức chế vcl`. X(
GBVN đang ngày càng vắng pro, em tuy ko phải là pro nhưng bắn hết mình, bắn tử tế, ko tự ái, ko chửi đồng đội, ko tinh tướng... mong các gamer trở lại như xưa, em nhớ GB hồi xưa, gặp Wand là coi như xác định, còn now, wand chẳng là cái quái gì, thậm chí có phòng còn sút wand như sút rồng vàng luôn.


