Chủ nhật ngày 21/9 vừa đấu với bác Zero đã tay quá lâu lắm rồi em mới có một trận đấu như vậy. Best character của bác ép em đến mức em phải dùng Best character của em ra mới oánh thắng với bác . Hu hu em tưởng em đánh hay Nightmare lắm ai ngờ gặp bác em mất điện , bác bịa em là bác mới chơi SC2 có một tuần hả ! Em phải vất vả lắm mới thắng bác đấy . Bác thấy em dùng Astaroth và Necrid được chứ , đừng tưởng đánh chậm mà không thắng được bác tuy nhiên em vẫn nể bác dùng Xianghua và Maxi lắm chỉ có mấy Best charater của em mới thắng được , em chỉ tập Xianghua đúng trò né và phản công của nó nên bác dùng Xianghua vs Xianghua em đi đời vì em không biết nhiều chiêu của nó lắm , khi nào nhờ bác day em dùng Nightmare và Xianghua nhé em không tập nó nhiều lắm . Tuy nhiên bác nên tập thêm các con chuyên dụng em thấy bác dùng mỗi Maxi và Xianghua giỏi thì không ổn lắm hơi ít . Bác phải tập nhân vật nào khi dùng là đối thủ không bật được thì mới hay được . Đáng tiếc là lúc em đến các bác đã chơi lâu rồi nên chỉ được ít quá bác đã phải về ngay nên em phải ngậm ngùi đi về theo . Đây là mấy lời em nhận xét của em về bác nếu bác thấy khó chịu thì cứ chửi lại em , em sẽ sửa chữa ngay lỗi lầm của em trên bài viết , em thấy bác đánh hay ăn thua quá bác cứ phải chờ em chọn nhân vật bác mới chọn để khắc chế nó , chúng ta chỉ đánh vui thôi mà ăn thua gì cái tỉ số .Khi nào bác xuống chỗ HOTGAME đánh với em , em bao lại bác chúng ta cùng vui , lâu lắm rồi em mới vui như thế này . Mấy bác chỉ luôn em địa chỉ để xem cốt truyện SC2 với
Còn cái ông Showtime kia mồm to tổ bố , người ta hẹn thì chẳng thấy đâu . Nói chuyện thì xổ cả một tràng tiếng Anh trả hiểu gì cả không biết trình đến đâu mà kiêu ngạo thế . Giỏi thì ra mà đánh , tôi đã giao lưu với bác Zero rồi đấy .