Hôm nay làm 3 trận IH, game đầu chả nhớ, hình như dovahklin cầm nai'x tripple kill liên tọi, đánh với 3 bạn team ISS.
Game 2 my oppa pick mass invi troll đội bạn, game combat khá kinh và khá cân, kéo dài tới 64 phút với sự tỏa sáng của enigma by Q2T mà đỉnh điểm là black hole 4 hero team địch chưa đầy 2s vì chừa NA ở ngay sau gáy và bị ăn stun của hắn, đặc biệt là enigma có bkb mà không bật, sau đó bạn ấy đã ngụy biện rằng đã tính toán kĩ lưỡng tới từng milimet, nhưng do chuột trơn mà trong 0.001s bạn đã click lệch tầm 5 range, làm NA may mắn không rơi vào black hole. Vâng, ý bạn ấy là bạn ấy cố tình ấy, để team bạn hướng vào focus bạn ấy, mặc dù cả team ăn black hole thì chả ai focus được bạn ấy cả.
Game 3 xác định là game for fun, không hiểu tại sao nhưng cứ khi nào thấy mình đánh thì các bạn ấy gg liên toị, phải chăng mình bá đạo quá

, và có mình thì chắc chắn có fun, cụ thể là mình làm lead, và pick team hơi trâu một tí thôi, nhưng team bạn mass ăn hành và chỉ giết được mình 1 mạng thôi, K/D/A của mình là 1/1/11, mai đánh đề kiểu gì cũng trúng. Game 3 không có gì nổi bật lắm ngoài việc mình làm lead, ngoài ra thì siêu dovahklin lên đồng, sau khi thọt 3 mạng bởi invoker, bị teammate sỉ vả, uất ức quá mà lên đồng, giết người như điên, một mình chấp 4, vâng, rất kinh.
Xét cho cùng thì mình làm lead IH được 2 game, game đầu là game wtf, game 2 là game mass tank, game nào mình cũng bp khiến team bạn dở khóc dở cười

.