GamezAion 2.0 Private Server - Siel

Status
Không mở trả lời sau này.
wow, hóa ra là cố nhân .......... lâu không gặp, h đang chơi game gì vậy :D
H Komo xấu lắm, đã kick ko biết bao nhiêu mem ra rồi đó (trong đó có Sal và Aki).... để chỗ cho các mem khác đó mà :D
Nếu vẫn còn quan tâm tới AION thì vào chơi với mọi ng cho vui, tuy không còn những người hồi đó nhưng những mem mới cũng vui vẻ nhiệt tình lắm :)

Mới down lại đang lò mò bên IA ^^. Chơi chung với nhỏ bạn mà nó hẻm thích high rate :D
 
xem ra thì Sal vẫn còn máu AION nhỉ ;)) , uhmmm... chơi bên đó hay mà, sv khá hoàn thiện, nhưng h komo ko có nhiều tgian rãnh nên thôi cứ ở bên đây vậy :D , lâu lâu vô xả stress, xí xọn tý :P . Aki dạo này vẫn khỏe, vẫn sát cánh bên Sal chứ? cho komo gửi lời hỏi thăm heng !!! :)
 
4g sáng...........hjx hjx.................sao mà nhìu chiện để tám wa
 
Các anh ơi, sao mấy bữa nay sv lag thế nhỉ? đang đánh thì cứ tự nhiên đứng im 1 lúc lâu, có khi thì quái đứng yên cho mình đanh, có khi thì mình đứng yên cho quái đánh T__T
 
hay yaaaa . Siel down to update .... what's update ??? can somebody answer me ??
 
update ??? lag quá trời lag à. chắc down để khắc phục chuyện gì sao?
 
sever chơi ngon ko anh em, tính chơi AION cho biết :D
 
Có ai trong game ko? vừa mới vô chơi ko bit gì hết! cần giúp đỡ đây :D
 
Các anh ơi, làm thế nào để cầm được song kiếm vậy? Theo em được biết là sẽ phải cần 1 cục stigma gì đó phải không ạ?
 
Các anh ơi, làm thế nào để cầm được song kiếm vậy? Theo em được biết là sẽ phải cần 1 cục stigma gì đó phải không ạ?

nếu cậu ở Siel thì //givemissingskills
còn ở Lumiel thì kiếm cục stigma Dual Wield....
 
Mình lỡ tay update lên 2.1.0.8 , vào game toàn bị crash . Có cách nào backup lại không các bác
 
Mình lỡ tay update lên 2.1.0.8 , vào game toàn bị crash . Có cách nào backup lại không các bác

repair thử xem, bạn click vào cai file Nc launcher, chuột phải vào cái dòng Aion, click repair...

---------- Post added at 02:53 ---------- Previous post was at 01:46 ----------

Mina's love story :x

Kỉ niệm của tớ vs a Tatha...xD

Ngày xửa ngày xưa.. ý... nhầm, ngày nảy ngày nay, ở vương quốc Elysea xinh đẹp của đại lục Atreia, có 1 cô gái tên là Minaki. Cô rất xinh đẹp, ngây thơ và đang yếu ( hí hí ), là niềm mơ ước của biết bao chàng trai. Nhiều ng` thổ lộ, và cũng rất nhiều người thầm thương trộm nhớ cô, tuy nhiên vs trái tim vẫn rất hồn nhiên, vô tư, Minaki chưa hề nghĩ đến 2 chữ "tình yêu". Cô từ chối tất cả mọi lời cầu hôn, vẫn hồn nhiên, vui tươi tận hưởng những ngày tươi đẹp của tuồi xuân căng tràn sức sống mà k phải lo nghĩ, vướng bận j`. Cuộc sông cứ trôi qua như thế, cho đến 1 ngày định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời cô, định mệnh đã giúp cô có được vị ngot của "tinh yêu": cô đã gặp được hoàng tử của lòng mình. Và thật tình cờ làm sao, đó lại chính là người bạn thân nhất của cô, Tathalyos..:x
Minaki và Tatha gặp nhau lần đầu lúc nào, cô cũng k còn nhớ rõ nữa, có lẽ từ khi sinh ra, trong tiềm thức của cô đã có Tatha rồi. 2 người là bạn vô cùng thân thiết. Từ nhỏ, nàng Minaki nghik ngợm đã rất thik' bắt nạt Tatha hiền lành (hehe). Ngày thàng dần qua, đến thời điểm hiện tại, Mina đã là 1 cô gái xinh đẹp, Tatha cũng đã lớn lên trở thành 1 chàng trai lịch lãm...Ấy vậy mà mỗi khi gặp nhau, Mina vẫn dành cho Tatha những tình cảm "tốt đẹp" :

aion0039.jpg

Bắt nạt nè xD

Nhưng Mina k biết rằng, cậu bạn thân nhất của cô, cậu bé hiền lành ngốc nghếch dạo nào đã thầm yêu cô từ lâu, một tình yêu nồng thắm, đậm sâu và lãng mạn nhất trên thế gian :x

aion0043.jpg


Mina vẫn không hay, k biết điều đó. Cho đến 1 ngày:

aion0041.jpg


Tatha đã quỳ xuống, tặng cô 1 bó hồng tươi thắm vào đúng Valentine, và kèm theo đó là 1 lời tỏ tình lãng mạn nhất mà Mina từng được biết..:x
Mina vô cùng bất ngờ. Cô bối rối, ngượng ngùng..

aion0042.jpg


Nhưng, sâu thẳm trong tim, cô thấy hạnh phúc. Cô chợt nhận ra hoàng tử của cô k ở đâu xa, lại chính là người bạn thân thiết thuở nhỏ, cô đã yêu chàng ngốc Tatha từ bao h` k hay... Phải chăng đó là định mệnh, phải chăng đó là duyên số? Tình yêu thật đầy bất ngờ, nhưng cũng vì thế mà tình yêu đã khiến cuộc sống trở nên thật diệu kì làm sao ! 1 thoáng vu vơ hiện lên trong tâm trí của người con gái đang ngập tràn hạnh phúc... Cô hôn chàng, như thay cho câu trả lời :"Có, em yêu anh!"..

aion0038.jpg


aion0037.jpg


Và h` đây Mina đang rất hạnh phúc bên mối tình đầu của cô:


aion0045.jpg

Thổi bong bóng nè ..

aion0044.jpg

Đừng xa em anh nhé..:x

The end.

PS: hic, thực ra chỗ SS này là bọn tớ chụp ngẫu hứng nên hơi lung tung ~~, còn câu chuyện là tớ chém.. ah`.. nghĩ ra...xD.. Văn chuơng hơi bị ẹ nên mọi người thông cảm.
Thôi khuya rồi, khò nào...:x
 
Chỉnh sửa cuối:
Hehe, dễ thương wa, bik thế kéo bf vào chơi Aion luôn, hihihi. À, chj Mina đọc lời nhắn của em chưa, em làm xong em gửi tặng chj nha... Mà hôm Valen đó, sao con trai lại chủ động nhỉ, đáng lẽ VaD là ngày cho con gái tỏ tình mà, Còn VaD trắng mới là... ( nhiễm Conan, hehe)
 
Hạnh phúc ghê !!! chúc mừng em mina .... :)
 
Cho em hỏi Gla thì cầm được dual các loại rồi nhưng Templar thì có cầm được dual sword không?
 
Cho em hỏi Gla thì cầm được dual các loại rồi nhưng Templar thì có cầm được dual sword không?

Templar thì cầm Shield + mace hoặc Shield + sword kết hợp với Greatsword bạn nhé, không ai cầm dual templar bạn àh :|
 
Hehe, dễ thương wa, bik thế kéo bf vào chơi Aion luôn, hihihi. À, chj Mina đọc lời nhắn của em chưa, em làm xong em gửi tặng chj nha... Mà hôm Valen đó, sao con trai lại chủ động nhỉ, đáng lẽ VaD là ngày cho con gái tỏ tình mà, Còn VaD trắng mới là... ( nhiễm Conan, hehe)

k phải đâu, thực ra chỗ ảnh này mới chụp hum wa, tức là sau Val lâu rồi.. Nội dung hoàn toàn là tớ chém ra mà >:)

Edit: kỷ niệm săn boss Hanuman vs các mem mới (và cũ), có cả ox Mina nữa...:x Đáng lẽ là post từ tối wa rồi mà quên mất tiu, tại tâm trí dồn hết cho cái story ^^

aion0033.jpg


aion0034.jpg


aion0035.jpg


Ảnh vui: trông kìa đàn gà con lông vàng, đi theo mẹ tìm ăn trong vườn...xD

aion0036.jpg


PS: hình k thực sự sống động lắm, vì cậu nhok' này cứ move như tên hâm ấy, khó tóm được lúc nó chịu đứng yên mà bg tạm tạm..~~
 
Chỉnh sửa cuối:
Dạo này siêng nhờ , post hình lắm thế mina ;))
 
Ta hận lão komo già, 2h30 sáng ko lo ngủ đi mà lết xác wa Gelk mần thịt Chaney bé bỏng của ta
 
Các anh ơi cho em hỏi: Ở Asmodian thì mua Greater Healing Elixir chỗ nào? (Em chỉ biết chỗ mua greater potion chỗ Protector Hall bên Elyos thôi à? T__T)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top