[A.V.A.T.A.R]
Youtube Master Race
- 9/3/10
- 46
- 0
^^ được rùi bạn ơy,thằg trâu pò Kaspersky éo cho cài,tắt đi cài ầm ầm,trường hơpk này gặp rùi mà quên,thaks các huynh đã tận tình chỉ nha,mình connect được rùi, Congchuachemgio có gì giúp đở nha ^^
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
....Aion ‘s story
The price of freedom
Chapter 1 : The Intervention
Elysea , ngoại ô thành phố Heiron
"Tỉnh dậy đi anh chàng mộng mơ"
Minaki vừa cười khúc khích vừa lay nhẹ Tathalyos . Tathalyos mở chầm chậm con mắt ra , ánh sáng buổi chiều dịu nhẹ tràn vào mắt cậu .
"Sao em tìm ra chỗ này ?" "Ngốc ạ , chỗ này quá quen rồi" "À ừ , dạo này anh hay bị ác mộng " "Sao thế ? Hay là anh căng thẳng quá rồi ?" "Có lẽ vậy"
Họ đang tận hưởng khoảnh khắc của cảnh hoàng hôn thì bỗng nhiên 1 quả cầu lửa rơi trước về phía trước mặt họ .
"Quả cầu lửa đang hướng về làng kìa anh" "Ừ chúng ta về nhanh thôi"
Họ chạy thật nhanh về . Nhưng họ quá muộn , trước mắt họ , người chết nằm la liệt , nhà cửa tan hoang . Họ chạy thẳng về nhà nhưng gia đình họ cũng chịu chung số phận .
"Ai đã gây ra chuyện này ? " " Là bọn ta đó "
Vô số asmodian xuất hiện , vây vòng quanh Tathalyos và Minaki . Minaki ôm chầm lấy Tathalyos . Tathalyos thì thầm
"Em hãy về Sanctum đi , mọi việc ở đây để cho anh!!!"
Minaki chưa kịp trả lời thì Tathalyos bỏ vào tay Minaki 1 sợi dây chuyền và mở cánh cổng không gian và đẩy Minaki vào . Minaki chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười lóe trên môi của Tathalyos . Cánh cửa vừa khép lại , Tathalyos rút kiếm ra
"Không ai trong số các ngươi sẽ sống sót trở về " "Ghê quá nhỉ"
Trời bắt đầu đổ mưa tầm tả , không khí ngột ngạt đến khó chịu . Khi tia sét vừa giáng xuống , tất cả các tên asmodian nhảy vào . Tathalyos vung kiếm lên . Vài phút sau , không còn tên nào là đứng vững .
"Hắn là quái vật !!!"
Khuôn mặt Tathalyos trở nên đáng sợ hơn.
"Ta đã nói là không ai trong bọn mi sẽ sống sót"
Vừa dứt lời , lưỡi kiếm cắm phập qua đầu của tên asmodian đang nằm trên mặt đất.
"Trên thế giới này không hề có thứ gì gọi là thần linh cả"
Tathalyos gục xuống vì bị thương quá nặng . trong lúc đôi mắt đang lờ mờ , Tathalyos nhìn thấy có 1 thứ ánh sáng xanh rất ấm áp nhưng cậu không đủ sức để giữ cho đôi mắt mở lâu hơn nữa ...
6 năm sau , Elysea , Khu vực tập huấn và trình diễn binh lực
1 chiến binh đang phá hủy các mục tiêu . Trên hàng ghế khán giả hiện tại , toàn bộ các quan chức cao cấp đều đang quan sát bản thiết kế mới nhất . Một Sorcerer đang nghiên cứu thì một cô gái bước từ trên khán đài xuống .
"1 Centurion cao cấp mà lại là sorcerer như Minaki lại tới xem một cuộc trình diễn của templar à , thế này có sao không?"
"Đương nhiên là có rồi , Anh nghỉ sao về mẫu thiết kế đó ?"
"Chất liệu như nhau thôi , thật ra cũng chỉ khác nhau về hình dáng thiết kế "
"Tôi nghe rồi đấy "
Vị chiến binh kia quay qua và quát lớn
"Thính giác tốt lắm "
Minaki cười khúc khích . Cùng lúc đó 1 Gladiator xuất hiện .
"1 mẫu để trình diễn nữa à"
"Không phải , ánh sáng Aether từ đôi cánh đó ..."
Vị Gladiator rút kiếm khiêu khích , vị chiến binh xông tới nhưng chỉ với 3 nhát kiếm của Gladiator , anh ta đã hoàn toàn bị hạ gục . Vị Gladiator mở đôi cánh màu xanh , thứ ánh sáng mờ ảo lại tỏa ra . Vị gladiator đó bay đi mất .
Minaki vẫn chưa hết bàng hoàng
"Kỹ thuật đó , không lẽ , không lẽ...lại là"
Minaki chỉ còn nhìn theo cho đến khi bóng của gladiator đó mất hút phía chân trời.

[A.V.A.T.A.R];17896455 nói:mình down luncher về rùi mà kô cài được, nó báo lỗi "Windows cannot access the specified device,path,or file.You may not have the apporprite permissions to access the item" T~T

... Mong chờ chap 2 wa'...xD