Gantz ► Nuclear War!! Everything Comes To And End !!

Kei giết bọn Ailen chỉ để tự vệ, bọn Ailen còn bắn cả vào con bé đấy để bắt Kei :-"
 
Kei giết bọn Ailen chỉ để tự vệ, bọn Ailen còn bắn cả vào con bé đấy để bắt Kei :-"
bọn lính bắn con đấy cũng như lính quốc gia tiêu diệt bọn phản loạn thôi :-j

còn bọn nó chiếm trái đất thì ai đc lợi? dân nó chứ ai :-j

bởi thế mới nói trong chiến tranh phe nào cũng có lý do của mình, ko có chỗ nói đến đạo đức :-j
 
Lúc đó Kei đang uy hiếp con bé đấy và con bé đấy chưa giúp Kei gì hết, bọn nó sẵn sàng hi sinh con bé đó để bắt Kei. Bởi vì thế nên con bé đấy cũng ko việc gì phải màn đến quốc gia của nó nữa, nhỡ 1 ngày nào đó ko phải là a Kei mà là a cùi bắp nào uy hiếp thì em ấy chết chắt ;))
 
Lúc đó Kei đang uy hiếp con bé đấy và con bé đấy chưa giúp Kei gì hết, bọn nó sẵn sàng hi sinh con bé đó để bắt Kei. Bởi vì thế nên con bé đấy cũng ko việc gì phải màn đến quốc gia của nó nữa, nhỡ 1 ngày nào đó ko phải là a Kei mà là a cùi bắp nào uy hiếp thì em ấy chết chắt ;))
để thành việc lớn thì hy sinh 1 công dân hay 1 số lượng lớn công dân cũng như nhau cả thôi, tổ quốc là trên hết :>
 
Nhưng đang bàn về cách hành xử của con bé đấy mà ;)) .
 
thì từ đầu đã bảo bọn con gái ngu ngốc còn gì, giúp thằng Kei đâu có nghĩa sau này nó ko giết đứa nào nữa :-"
 
bọn lính bắn con đấy cũng như lính quốc gia tiêu diệt bọn phản loạn thôi :-j

còn bọn nó chiếm trái đất thì ai đc lợi? dân nó chứ ai :-j

bởi thế mới nói trong chiến tranh phe nào cũng có lý do của mình, ko có chỗ nói đến đạo đức :-j

ở đâu, ở hoàn cảnh nào cũng có đạo đức

do bạn muốn hay ko thôi
 
ít ra tính đến giờ vẫn chưa có thằng alien nào chết chứ nếu để thằng Kei tự đi tìm thì ít nhất cũng phải có chục thằng alien nữa bỏ mạng
 
ít ra tính đến giờ vẫn chưa có thằng alien nào chết chứ nếu để thằng Kei tự đi tìm thì ít nhất cũng phải có chục thằng alien nữa bỏ mạng
Cái này thì chuẩn không cần chỉnh
 
384117_460s.jpg


chiến tranh thì cũng như thế này thôi, phe nào cũng cho là mình đúng cả :-j
 
GantZ chap 351: The Day the Earth strikes back \m/
 
vừa gặp được nhau chả biết được bao lâu?
đoạn thằng nishi phát hiện vị trí hiện tại có vẻ ngạc nhiên, đừng bảo lại là Mars =)
 
cảnh cuối chap nước mắt nước mũi tèm lem khó coi quá :-" nhóc Ishi ko biết truy cập được cái gì mà ngạc nhiên dữ nhỉ :-? anh cận đội Osaka cụt chân chắc khó sống , may em hot girl vẫn nguyên vẹn \:D/
 
Mới xem cái chap 2 anh mặc Suit xịn bị con quái hươ tay chém chết, nhãm vãi !!! Khi đã có tới dc bộ Suit đó thì các a hẵn trình cao, sao lại chết nhảm như vậy dc ???
 
phải có thằng làm chuột bạch để nắm pattern của mob mới chứ =)
 
Mới xem cái chap 2 anh mặc Suit xịn bị con quái hươ tay chém chết, nhãm vãi !!! Khi đã có tới dc bộ Suit đó thì các a hẵn trình cao, sao lại chết nhảm như vậy dc ???

Đọc Raw thì thấy nó bảo là Heavy suit nên nghĩ chắc tại vì nặng nề nên khả năng di chuyển, né đòn bị giảm.

Tưởng tượng các anh mặc Suit xịn đó là Xe tăng hạng nặng đi, dam to giáp trâu nhưng nặng nề cục mịch, ăn một đòn trí mạng là đi ngay.

Đám quái hiện tại cũng toàn là dạng khủng O.H.K giống đám Mission Italy.
 
Xem lại chap Osaka đi, hãy xem anh Oka với bộ Suit đó nhanh như thế nào !!! Tự sướng rằng thì là mà các anh đấy quá khinh địch mà chết vậy :-s
 
anh chàng đội trưởng Osaka đó 7 lần đạt 100 điểm khủng là phải , nhưng vẫn bị Nurarihyon chặt đầu đấy thôi . xem ra vẫn thua các anh Tokyo
 
số nó đen thôi, kinh nghiệm có,sức mạnh có nhưng boss quá trâu,lúc nó chém xong trực giác mách bảo boss chưa chết nó trốn luôn nhưng con boss ko tha đuổi theo ,thấy cảnh phố xá nổ ầm ầm chắc cũng khổ chiến ;))
nhưng giết con ấy cần đồng đội ko solo đc:">
 
chủ yếu là team work vững vàng thì cơ hộ sống sót cao hơn nhiều ! nếu cứ cá nhân dành điểm cao thì cũng phải trả giá đắt !
 
Back
Top