Gantz ► Nuclear War!! Everything Comes To And End !!

có em gái 1 con ở Osaka , nhưng em ý ít xuất hiện
 
có em gái 1 con ở Osaka , nhưng em ý ít xuất hiện

tửong em đó về miền cực lạc rồi chứ :-?
em đó nhìn còn xinh và mạnh mẽ hơn Reika ấy chứ :D
 
Chap mới thật là vãi đạn. :7onion51:
 
mới nhìn cứ tưởng gặp lại anh biến thái ở Osaka :8cool_amazed:
 
Làm vậy thì có cảm giác mịa gì đâu , cơ bản là tại em Alien quá to @@
 
Chui vô đó lăn lê chưa đủ phê nữa, đuôi chuột ngoáy hang họp :2cool_go:
 
bó tay , Gantz tuyển lắm thằng biến thái quá . anh võ sư được 1 em tây big boob mê rồi , sướng thật
 
nó là người nhật ko phải tây
chính mồm nó nói :>
 
Đọc vẫn chưa hiểu Gantz là của bọn nào phái tới. Trước thấy bảo là của bọn ngoài hành tinh phái xuống trái đất để tiêu diệt bọn ngoài hành tinh ở trái đất cho dễ xâm lược. Còn có cái nhà máy sản xuất Gantz ở Đức với thằng Chúa gì đó rồi chả thấy nói tới nữa :-?
 
trong bản dịch Kurono bảo nó là người nước ngoài , nó xưng tên tây , nhưng sống ở nhật nên nói tiếng nhật như người nhật , và ko biết tiếng Anh . vụ đó tác giả chắc quên rồi ko nhắc tới nữa . bon điều hành Gantz tuyển lắm đứa bệnh thật
 
^ Để từ từ rồi phanh phui cho nó zui. :7onion51:
 
Xem lại cảnh bọn alien hành người trái đất thì mới thấy mấy anh Gantz còn hiền chán :))
 
Mô tả chính xác tội ác chiến tranh đấy. Con người cũng rất hay như thế, khi có được cái cảm giác là có quyền năng tối thượng hơn 1 vật gì đó thì coi nó như cỏ rác và giết chóc 1 cách thích thú; nhỏ thì là giết con côn trùng con kiến; rồi đánh đập thú vật; rồi tới chiến tranh là thực hiện những chuyện như trong thời chiến tranh chống Mỹ (vụ lính Mỹ cắt đầu dân;....)....
 
công nhận bộ truyện này hay, ko nhất thiết phải có siêu năng lực bá đạo, 1 thằng mc bình thường chỉ cần cố gắng hết sức cũng có thể tỏa sáng.
 
Cái áo của nó bá đạo k ? Nó phải chết đến mấy lần thì mới đc như vậy đó , bá đạo thực sự thì mình nghĩ phải là tên vampire cầm kiếm nhật kìa , ko trang bị gì mà chiến đấu gấp mấy lần mấy thằng Gantz , mà sao arc này k thấy nhắc đến nhỉ ? Tác giả quên anh rồi sao ?
:((
 
mọi người dự đoán sao về cái hành tinh mà bọn nó mới đc chuyển đến?có gì hot nhỉ.tò mò quá

Mô tả chính xác tội ác chiến tranh đấy. Con người cũng rất hay như thế, khi có được cái cảm giác là có quyền năng tối thượng hơn 1 vật gì đó thì coi nó như cỏ rác và giết chóc 1 cách thích thú; nhỏ thì là giết con côn trùng con kiến; rồi đánh đập thú vật; rồi tới chiến tranh là thực hiện những chuyện như trong thời chiến tranh chống Mỹ (vụ lính Mỹ cắt đầu dân;....)....

đúng.1 điều mình cực thik ở bộ truyện này là nó mô tả rất trần trụi những ămtj xấu xa độc ấc của con người,cũng như sa đọa đạo đức của giới trẻ

ku kurono cũng đọc xxx ầm ầm.các chiến binh loài người cũng khoái giết chóc bỏ mợ
truyện diễn tả sự anh hùng trong chiến tranh,nhưng cũng diễn tả rất thật mặt tối của người lính
 
mọi việc đã được sáng tỏ , phen này chắc chuyển sang tru thần diệt phật hoặc nhắm mắt buông xuôi rồi :1cool_look_down:
 
Back
Top