Gantz ► Nuclear War!! Everything Comes To And End !!

thì ra bọn nó bảo vệ trái đất vì trong mắt chúng nó con người là loài lăng quăng quý hiếm sắp tuyệt chủng...
 
Bọn này toàn dùng mặt danh nhân nhỉ? Điểm sơ chỉ biết các nhân vật như Gandhi, Hitler, Einstein. Hình như có cả mặt Michael Jackson thì phải? :7onion51:
 
công nghê vũ trang tiên tiến khi qua bàn tay con người bị biến thành 1 trò chơi :3cool_embarrassed:
 
Hehe chap mới... tác giả chắc bị fan Reika ném gạch dữ quá đành cho sống lại :))
 
sống lại hơi kinh dị nhở , Reika ơi là Reika
 
Lê thê quá, dài dằng dặc :)).

Được cái vếu em Reika đã lộ trước bàn dân thiên hạ.
 
Tình hình dự đoán trước là chap sau em Reika sẽ phát nổ cái đùng trước mặt anh Kurono để chứng tỏ sức mạnh bá đạo của đám Alien =)).
 
Dự đoán chap kế các gantzer nổi máu điên lên thịt hết đám "godlike alien" này và bắt đầu bài ca muôn thuở "mankind will decide their own fates" :cuteonion4:
 
quả nhìn anh clone kei nhảy thẳng vô mặt con alien kia tự nhiên nghĩ :" đã vãi" dù chưa biết kết quả ra làm sao:|
 
Nghĩ hs đám kia sao thì happy ending ai dè thằng alien làm phát tụt cả cảm hứng, khúc anh kei cầm hàng xả vào đúng tâm lí của mình
Lâu quá rồi ko thèm hóng chap, mong chap sau ghê
 
chap mới, anh Kei clone ra đi trong 1 nốt nhạc :7cool_waaaht:
 
2 năm sau reika thành gái Mỹ, 20 năm sau sinh ra Kei clone và 2 năm sau nữa lại sinh ra Kishimoto =))
 
Bắt đầu thấy nhảm rồi đó :8cool_tire: Dự chap sau tìm thấy phi thuyền để về trái đất nhưng chỉ có 1 vài chiếc. Dân tình tàn sát nhau để giành quyền về lại Trái Đất =)) Hoặc bọn Alien phản công chết hết cả đám =)
 
Chắc là tác giả sắp cho end rồi :-? Anh Kei clone chết theo vậy là đẹp :))
Giờ plot tiếp theo chắc là cả đám tìm cách về lại trái đất :-?
 
Chap này đọc đau não vãi. X_X
 
Chuyện tình buồn của kei clone với reika, chán thật tác giả đúng là biết tung hứng não đọc giả, cho em reika,kishi,tom raider hồi sinh xong ,phọt phát bay sach, chap sau kei clone bay luôn.
Kết thúc thế cũng chấp nhận được, nhưng mình thích nhìn kei clone là 1 route khác trong cuộc đời của ảnh hơn là người copy
 
Biết mình là cái clone mà sống thì cũng nhạt nhẽo lắm. Thôi thà chết thế cho đẹp, đúng chất Kei - sức mạnh vì gái. :cuteonion4:
 
kei main đang làm gì ấy nhể :5cool_ops:
 
vẫn biết là clone nhưng thích Kei clone thành 1 cặp với Reika ending hơn :(
 
Back
Top