Gantz ► Nuclear War!! Everything Comes To And End !!

thế nhìn cảnh 1vs1 mà cũng ko hiểu tình huống nó ra sao à mà còn hỏi
 
Kéo lên nào, anh Kei quyết rồi, bạn boss vẫn còn hậu chiêu :)).
 
ái đòi chơi ram mother ship vào trái đất cho cả 2 race cùng tuyệt chủng :7cool_waaaht: chú Korono ko trốn được rồi , đành lên solo cho cả thế giới xem thôi
 
vì trái đất thân yêu, vì những người alien vô tội, vì các bạn Gantz còn kẹt lại, Kurono hết đường lui phải tham chiến luôn rồi :6cool_ah:
 
mà làm thế éo nào một thằng chiến binh kiểm soát được cả một con tàu-hành tinh của một giống loài thế??? Nó có là hero đi nữa thì cũng làm quái gì được vào phòng điều khiển
 
mà làm thế éo nào một thằng chiến binh kiểm soát được cả một con tàu-hành tinh của một giống loài thế??? Nó có là hero đi nữa thì cũng làm quái gì được vào phòng điều khiển

hero như nó thì phải cấp general gì trở lên rồi, tâm phúc đầy :4cool_baffle: mà tiểu tiết ko wan trọng, biết là tháng sau đánh nhau rồi :2cool_confident:
 
tàu này bị bỏ rơi ấy chứ còn tàu mẹ chủ lực bay đi hết rồi
sót mỗi tàu này:| có lao đầu vô trái đất chắc nó tự lái tàu này lao vô trái đất thôi cần gì kiếm soát ai
 
Lâu lắm ko đụng vào bộ này, mọi người đang theo dõi ở trang nào vậy mình xin cái link với :9cool_pudency:
 
Nói chung là cứ vẽ ra lý do như thế để anh ấy không chạy được. Trận cuối này chắc chắn sẽ diễn ra rồi.
 
Nhưng mà sau cả năm trời kéo cưa đưa đẩy với ba cái triết lý nhảm xịt cùng mấy cái chết gây ức chế, giờ trận cuối này chả có cảm giác gì thú vị nữa, chỉ mong nó hết cho lẹ.
 
truyện này end là vừa, chẳng còn gì luyến tiết nó nữa, cho trái đất nổ lun cũng đẹp không có vấn đề.
 
Lúc đầu truyện rõ là hay, sau nó làm kiểu bùi nhùi đọc mà phát ngán, hình thì PTS, mấy con quái nhìn ra con gì chết liền. Vụ thằng Kishi bắn Tea khá vô lý, tia laze chưa chạm vào gì cả ngay chổ em Tea đứng mà nổ tung? Còn tụi đầu não tạo ra Gantz bị diệt sạch ko ai điều khiển nữa nhưng vẫn còn 1 trái cầu có thể dịch chuyển dc?
 
cả nguyên 1 chap đứng bán dáng và nói vài câu =))
 
1 chap khoe nước mắt , chả có cái vẹo gì cả. bộ này hồi đầu hay , sau bắt đầu war là đi xuống ko phanh
 
Dài dòng nhưng đúng phong cách. Nó cứ lưa thưa thế này cũng phải kha khá thời gian mới hết được.
 
hận lão tác giả thấu xương, thà chết thì cho chết mợ luôn đi, đi hs toàn mấy bé hot xong cái cho chết tiếp, đặc biệt là em reika
 
hận lão tác giả thấu xương, thà chết thì cho chết mợ luôn đi, đi hs toàn mấy bé hot xong cái cho chết tiếp, đặc biệt là em reika

Thì hot nó mới câu được khách mà :)). Công nhận truyện này càng về sau xem càng thấy lòng vòng, dây dưa mãi chưa kết thúc được.
 
Back
Top