Gantz ► Nuclear War!! Everything Comes To And End !!

tác giả tạo nút thắt cho vẻ kì bí ẩn với gây tò mò, kích thích người đọc tới cuối cùng éo biết gở nút thế nào nên act cuối ngu luôn, đành cho 1 trân hoành tá tràng cho anh kei thành hero, đậu phộng tác giả

Gần đây có thêm 2 cái manga là hitman teborn với medaka box end ngu cũng éo tả nổi
 
Chỉnh sửa cuối:
chậc. Chơi đến chap 322 sau 2 ngày đọc. thực sự thì hay nhưng mà đến đoạn đánh với alien thấy nó hơi mở quá thì phải///

Đến chap này nhiều cái cần mở thì chả mở như kiểu cái bọn quái vật lúc đầu là dạng test à, từ đâu ra?? rồi bọn vamp nữa chứ// loằng ngoăngf mêt phết
 
Kéo lên nào.

Anh Kei thể hiện mình bá như thế nào khi cả thế giới đang thay đổi thái độ :)).
 
Anh Kei làm siêu nhân 1 mẻ cuối rồi chết luôn là đẹp :)).
 
có thẹo rồi \m/

à vẫn chưa biết được lý do quân 4 mắt chọn trái đất nhỉ?

thằng tự cho là god bỉ vãi...phải chi nó thân thiện chút thì kêu clone lại em Lara, Milf, Reika về dùng thì hay :-<
 
Thằng 4 mắt tóc dài làm liên tưởng đến thằng Izumi. Story h đếch cần follow j nữa, xem action cho đã mắt thôi :-" Chả khác đọc Blame hồi trước =))
 
Từ sau mission Osaka thì cốt truyện của Gantz càng ngày càng nhảm rồi.Kỳ này chắc chú Kei hóa Chaos lần cuối quá ...
 
Chưa biết có chết không nhưng hiện tại đang thể hiện hơn các team khác rất nhiều rồi. Nâng bi vkl.
 
Dự là a giết thằng kia xong hy sinh lái tàu đi chỗ khác :1cool_byebye:
 
Cuối trận anh Kei bị cắt nửa người, dùng chút lực tàn giết anh Alien.

Toàn bộ Gantz Team được teleport về Trái Đất. Con tàu phát nổ vì lí do gì đó.

End Game.
 
Chú kei đc buff vãi nhái, chém thằng kia như đúng rồi sức mạnh gì đay hả???? :6cool_beat_brick:
 
Thêm quả comment về Kurono kiểu thằng này dek biết cầm kiếm mà cũng đánh như đúng rồi nữa =))

Cơ mà về phần sức mạnh thì ko phải là vấn đề lắm vì với kiểu vũ khí này thì da thịt đâu còn có nghĩa lý gì. Vấn đề nằm ở khoản phản xạ và bản lĩnh chiến đấu thôi.
 
Kei được buff nhưng cũng làm gì đến mức quá, mấy mission trước cũng solo như đúng rồi, nhất là có gái dính vào nữa ;))
 
Mới coi lại hơn từ chap khủng long tới nay thì thấy độ chục chap gần đây thấy kei khóc như đúng rồi...Thấy kei clone còn có ích hơn mà cuối cùng chết tan xác.
Hồi trước thích Kei với Tae giờ đọc lại nguyên 1 lượt thì thấy 2 tụi này hâm hâm sao ấy. Khóc sướt mướt, đi vài bước là khóc lóc...:(
Mà tính thần về với gái mạnh dữ...:))
 
Cái khoản khóc lóc do thay đổi tâm lý liên xoành xoạch thì không bình luận, nhưng chiều hướng thái độ thế giới thay đổi ủng hộ bạn KEI VÔ ĐỐI khiến mạch truyện thật là vl. Khủng thì cũng vừa vừa thôi, ít ra cũng phải cho 2-3 chap chật vật. Đằng này vài khung hình đã đủ rồi 8-}.
 
Kei thì mạnh từ lâu rồi chứ có phải đến giờ mới buff đâu? Không rõ thằng boss này nhanh cỡ nào nhưng đừng quên Kei (và Izumi) từng đánh ngang tay với thằng Oni boss có tốc độ cực nhanh và sử dụng điện nhé. =)

Cái trò khóc lóc thì bắt đầu từ khi Tae chết đi sống lại là nhiều nhất. =)
 
từ đoạn bọn alien đánh vào mình đọc truyện nhiều lúc éo hiểu gì cả. Tiết tấu diễn ra quá nhanh, ào ào ào...

theo cái lý thuyết vũ khí của bọn gantz này thì càng nhỏ càng bá vì nó phụ thuộc vào speed+ 1 chút kĩ năng! Như kiểu mình nhìn làm sao biết được con bọ chét nhảy hướng nào mà bắt...
 
Trg Gantz thì team nào có mấy thằng cầm vũ khí rõ khủng,100p mấy lần liền điển hình như mấy chú Osaka với team US vừa rồi.Mấy chú đấy thường là thọt rất nhanh trg vài khung hình Trg khi mấy anh nhìn tầm thường lại sống rất dai :|
 
buff hơi nhiều nên nó thế......
như cái team osaka, thằng đỉnh nhất có cả giáp thế mà gặp con oni nó giết sống, thậm chí con subboss nó còn thịt được vài thằng...

Trong khi đó mấy thằng chỉ được cái ý chí cao thì next...
 
^ thằng 7 lần có nguyên cả con gundam mà lúc đánh với con gorila bị hỏng mịa nó rồi :(
 
Back
Top