Dẫn chứng nhé:
1. Con người trong Gantz không đáng một xu vì bị clone, tận thế sắp tới nên chả ai quan tâm đến người khác, chỉ chạy theo sở thích cá nhân. Người làm người mẫu thì xin nghỉ (Reika). Thằng bệnh hoạn thì lôi cả lớp ra giết (Nishi). Ở lúc này có thể nói tâm trạng con người rất mong manh, nói thật nếu biết ngày mai tận thế hôm nay tôi có thể bán nhà đập cửa. Lúc này không dùng tâm lí bình thường để giải thích được nữa. Dục vọng con người có bao nhiêu thì lôi ra hết.
2. Trong cuộc sống, yêu ai thích ai đa phần là muốn ở cạnh người đó, Reika không ngoại lệ. Đừng bảo ông bạn cao thượng đến mức để người mình yêu suốt ngày ôm hôn chui vào nhà nghỉ với thằng khác vẫn chặc lưỡi một câu: "thôi kệ miễn sao em ấy hạnh phúc", tôi không tin đâu. Reika thích Ken, tuy nhiên lúc Reika hào phóng hồi sinh Tae cũng chỉ là một hành động
ăn điểm trước mặt Ken. Về sau cô nàng mặt dầy lên tự tin vào bản thân đến gạ gẫm đong đưa chú Ken nhưng nhân vật chính biết người biết ta nên

. Ngắn gọn thôi, Reika ghen.
Theo tình thì tình phớt phớt tình thì tình theo, chân lí này gần như luôn đúng. Ken ăn điểm lúc đầu trong mắt Reika và đạt được thiên thời.
3. Nên phân biệt rõ giữa thèm, thích, ham muốn, chiếm đoạt và tham lam. Truyện không đề cập đến gia đình Reika để một phần nâng lên tình yêu và dục vọng của nhân vật nữ này. Nói cách khác trong truyện
"mục đích sống" và ham thích của Reika quanh đi quẩn lại vẫn thấy thiếu mỗi tình yêu.
Tóm tắt như sau:
Reika gặp Ken ==> Thích ==> Hồi sinh Tae lấy điểm (tự tin vào bản thân) ==> Thua trong tình yêu ==> điên tiết ==> ghen ==> mù quáng dần + ngày tận thế ==> chớp vội cơ hội hồi sinh.
con gái 16 là lớn gần hết mức rồi , nó bự như thế này có gì lạ đâu zzzz
Về học lại đi, con gái phải tầm 22,23 mới hết.