ZeroSaint
Mega Man
Nhưng mà dạo gần đây, đọc truyện thấy mọi người có vẻ thần tượng tư tưởng "thực dụng" nhỉ, đương nhiên cũng hiểu là có xem và thích thì mới có khen chê, nhưng tôi thấy làm cái mission này kết thúc cũng khá hợp lí đấy chứ. Hồi đầu mission có mấy người ca "anh Oka" lên hàng god, cool này cool kia, bỏ mặc sống chết đồng đội, đánh đẹp, main char là phải thế blah blah blah ...
nhưng rồi cuối cùng bị nó dập cho tan xác, coi như là "niềm tin sẽ chiến thắng" (đây là motive cũ, nhưng kệ, truyện thì được quyền lý tưởng hóa, sống mà không có niềm tin thì chán lắm) thì cũng vẫn còn hơn cái loại như thế nó đánh chết boss.
nhưng rồi cuối cùng bị nó dập cho tan xác, coi như là "niềm tin sẽ chiến thắng" (đây là motive cũ, nhưng kệ, truyện thì được quyền lý tưởng hóa, sống mà không có niềm tin thì chán lắm) thì cũng vẫn còn hơn cái loại như thế nó đánh chết boss.



.
