Trầm Lãng
Mario & Luigi
Nhìn team Osaka rồi nghía lại team Tokyo thấy một trời một vực quá, làm mất mặt thủ đô ghê... he he. Bảo đảm, nếu có team Kyoto thế nào cũng có ninja/samurai style trong đó.
Nhắc đến samurai thì nhớ đến thằng HS, thằng đó cool thiệt, nhưng mà theo những vol từ trước đến giờ thì đám vampires mà HS là leader đều là bọn "đầu đất" hết, sống và làm việc theo bản năng là chính, suy nghĩ khá đơn giản, ít động não. Thế lại hóa hay, ko cần phân biệt phe mình hay phe ta, cứ thuận mắt xuôi tai hoặc cảm thấy bị nguy hiểm là fang hết. HS mà đi với Kei, 2 đứa đó làm tanker để các chú còn lại làm sniper thì phải biết... Hy vọng các chap sau sẽ làm anh HS có "tính nguời" chút xíu nữa, đang có hi vọng đó vì anh í "có vẻ" quan tâm đến con đệ tử.
Nhắc đến samurai thì nhớ đến thằng HS, thằng đó cool thiệt, nhưng mà theo những vol từ trước đến giờ thì đám vampires mà HS là leader đều là bọn "đầu đất" hết, sống và làm việc theo bản năng là chính, suy nghĩ khá đơn giản, ít động não. Thế lại hóa hay, ko cần phân biệt phe mình hay phe ta, cứ thuận mắt xuôi tai hoặc cảm thấy bị nguy hiểm là fang hết. HS mà đi với Kei, 2 đứa đó làm tanker để các chú còn lại làm sniper thì phải biết... Hy vọng các chap sau sẽ làm anh HS có "tính nguời" chút xíu nữa, đang có hi vọng đó vì anh í "có vẻ" quan tâm đến con đệ tử.




.
mấy mission sau cứ việc giết hết quái + team Gantz hết đi là xong.Anh Host Samurai làm trùm cuối luôn cho nó cool 