Gantz's Room

Status
Không mở trả lời sau này.
ý mình đang nói đến đoạn cuối phân công người snipe và ngừơi ở lại để đánh lạc hướng sự chú ý của con boss cho cả team bắn cơ mà :D chẳng lẽ đó ko thể gọi là phối hợp đồng đội đc sao :-/, nếu lúc đó ko phải katou đứng lại để dụ con boss mà là ngừơi khác chắc mission đã ko thành công

mission cậu nói tới là mission nào ấy nhỉ? có sniper là mission tượng phật phải không? :-?
 
cái nhiệm vụ tượng phật có 1 thằng sniper chuyên nghiệp làm. Hình như chính thằng đó nhảy ra chém con nghìn tay đúng ko nhỉ?
Ở nhiệm vụ mới thì cái đó là ý tửơng của Katou và cũng ko hẳn là sniper, mà mình cũng thấy hơi tiếc, muốn nghe thằng boss nói hết đã::(
 
mission cậu nói tới là mission nào ấy nhỉ? có sniper là mission tượng phật phải không?

Đoạn cuối trước khi kill boss thì kaitou phân công các mem ở team tokyo chạy ra xa bắn yểm trợ cho thằng kaitou. Về mặt này thằng kaitou có điểm cộng. Tuy nhiên nó vẫn là một thằng mà nỗi sợ lấn át hơn lý trí, mỗi lần thấy monster nó vẫn phải run một thôi hồi mới điềm tĩnh được cho nên đó là điểm trừ nặng. Nếu nó ko có tình trạng này thì đảm bảo nó ko thua kém kurono đâu.
 
cái ý tưởng phục kích đó là của katou khi nghe thằng 700 points của team Osaka nói và sau khi thấy effect của việc chém thằng boss sau lưng. Mà ai bảo là bắn yểm trợ :|, nó đứng đó làm mồi nhử mà :|, mà ko hiểu nếu để thêm 1 lúc để thằng boss nói hết thì nó sẽ nói như thế nào nhỉ?
Nó sợ quái hay ko thì mình ko biết, nhưng mục đích sống của nó là vì em trai và vì mọi người nhưng hình như đã đôi chút lung lay sau những lời của đồng đôi, có thể trong các chap sau sẽ có chuyển biến tâm lý của anh. Kurono hơn hết mọi người vì óc phán đoán nhanh, xử lý tình huống tốt mà ko loạn, và nó như kiểu thần chiến đấu ấy, càng đánh càng mạnh.
 
theo mình thì Katou ko phải là 1 người mà nỗi sợ lấn át lý trí đc, minh chứng chính là đoạn đối thoại giữa Katou với con boss ở mission gần đây nhất :D trong trường hợp đó, khi mà đối diện với 1 con boss quá khủng khiếp và trong tay nó là thi thể ko nguyên vẹn của hàng khủng clear game 7 lần của team osaka sau khi đã đc lăng xê dữ dội thì chắc thằng nào trong trường hợp đó cũng đứng 1 chỗ mà run rồi chờ cho con boss nó giết, nhưng mà katou đã làm đc 1 việc mà ko phải ai cũng có thể đó là tán dóc với con boss :)) và kéo dài thời gian cho team mình bắn :hug:
 
Tất nhiên là Kei thì khủng rồi. Cái vẻ mặt của nó lúc chém bọn quái trong chap tượng phật ế,lạnh gớm. Thích kiểu như vậy
 
theo mình điều đó ko hẳn là tán dóc, mà đó thật sự là câu hỏi trong óc nó cũng như óc của những người khác tham gia vào trò chơi, và thật sự mình rất muốn biết câu trả lời mặc dù biết chắc tác giả sẽ ko nói ít nhất ở thời điểm này. Và cùng với việc thằng phóng viên chụp được nơi sản xuất gantz thì tui nghĩ đây như là 1 kiểu training và chọn lọc để tìm những chiến binh giỏi nhất về mọi mặt (Gantz có thể xem được cả suy nghĩ mà) để chuẩn bị cho sự kiện thế giới bị hủy diệt bởi 1 thế lực nào đó. Có thể như kiểu Halo, sau 1 thời gian nhất định, 1 chủng tộc mạnh kinh hoàng đi đến càn quét và cho mọi thứ về 0
 
hì mình nói là tán dóc cho vui thôi ;;) mà dường như nơi sản xuất gantz ko có vẻ gì là bí mật, thằng phóng viên vào chụp hình tùm lum :-/
p/s bác vulcan300 vừa mới thấy còn sống mà nay đã gameover rồi à :'>
 
giả thuyết :
_gantz là 1 món đồ chơi hi-tech
_gantz lấy ý tưởng từ men in black
_mọi người tham gia vào gantz thực chất đã chết rồi ,được nhân bản để sống lại , còn phần ký ức được gantz lưu trữ qua mỗi lần scan
_mục đích của gantz là cho các độc giả có cái để mà coi rồi sau đó bỏ tiền vô giống death race ấy ...
;;)
 
lâu lắm mới vào , chưa có chap mới nhỉ ::) chap vừa rồi xem nishi solo vãi hàng ( end mis thể nào cũng gặp em béo gửi thư :D mang nợ roài éo bỏ dc đâu , thật đấy:D
 
mới đọc 6 chap đầu -> thấy kinh quá -> k dám đọc tiếp ~~ -> k hợp với mình ~~
mà nhìn con gái chả khác con trai là mấy -> xấu -> k có hứng -> k thích đọc :-"
 
Bó tay, ngả nón, lạy cả thước.
nhìn con gái chả khác con trai là mấy -> xấu -> k có hứng -> k thích đọc
trước giờ mới nghe cái nhận xét hóm hỉnh như vậy về Gantz
 
Ko đọc Gantz là sai lầm lớn đấy bác
có lẽ ~~ nhưng nhìn mấy chap đầu kinh dị quá ~~ thấy ơn ớn vì toàn đọc một mình vào ban đêm ~~
 
Mấy chap đầu ghê bỏ bu...nhưng càng đọc càng thú mới hay bác ạ..từ cái miss giết khủng long trở đi là bắt đầu hay rồi .ráng đọc đi
 
Từ mission Buddha chứ;;)

Muốn đọc chap mới xem ku NIshi thế nào quá:'>
 
không hiểu sao mình đọc Gantz lại ko cảm thấy kinh dị chút nào :D, với lại bạn bảo trong Gantz vẽ con gái ko khác con trai là mấy thì mình mới nghe thấy lần đầu tiên :'>
 
mới đọc 6 chap đầu -> thấy kinh quá -> k dám đọc tiếp ~~ -> k hợp với mình ~~
mà nhìn con gái chả khác con trai là mấy -> xấu -> k có hứng -> k thích đọc :-"

thế khuyên bác nên đọc Berserk với battler Royle đi,rèn luyện thêm thần kinh thép(để anti-horror và anti-p0rn)
Sau mấy chap ru ngủ chúng ta bằng mấy câu chuyện của từng nv thì hôm nay mới thấy có chap hoành tá tràng máu me :P...
Không hiểu cái trường quỷ gì mà học sinh kill nhau từa lưa.
Mô phật cũng may ko có tại việt nam
 
có lẽ ~~ nhưng nhìn mấy chap đầu kinh dị quá ~~ thấy ơn ớn vì toàn đọc một mình vào ban đêm ~~

cỡ như cậu thì đọc truyện của waita uziga hay gore gore mask rồi chắc thức tới sáng =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top