Gấp - đi với người mới , gọi nhầm tên người yêu cũ



"nếu anh hời hợt với người cũ thì anh cũng sẽ chỉ hời hợt với em. nếu chúng ta không thành, chắc chắn sẽ có lúc anh gọi tên em khi ở bên một người con gái khác. nhưng anh thì không muốn như thế."

hơi sến nhưng ăn chắc 100% đấy :))
+1 cho câu sến này vì quá chuẩn và hay =))
 
một ngày xui tận mạng . chiều nay ngủ quên đến tối không nhắn tin , ngủ dậy nhận được tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ: em biết mà , lo đi chơi với em nào không một tin nhắn nào ? máy thì không bắt ? e hiểu anh thêm rồi..
Còn thế này thì chưa chết đâu, cố gắng ở cạnh em 24/7 rồi học thuộc tên đi =))
 
y hết mình =))
cb xếp hình với gấu
" Thảo ơiiiiiiiiiiiiiiii anh vào đây"
gấu tên Ngân =))
 
ak . tại mình kêu em ấy bằng tên của người yêu cũ ( quen miệng chứ chú ý thì ko thể nào nhầm được )

lúc nói chuyện yêu thương thì lại giống như mấy từ mình post lên fb cũ người yêu cũ thứ 2 ( lâu lắc rồi cũng mò được ) , thì cũng mấy từ đó chứ sao mà nói khác được : anh yêu em , anh nhớ em làm gì có từ mới nữa mà nói

lòi đâu một lúc hai người yêu cũ , giờ đang năn nỉ @@@

mình hỏi chừng nào em mới hết khó chịu
em kêu khó chịu do thương anh , nếu a muốn em hết khó chịu là em không còn thương anh

một ngày xui tận mạng . chiều nay ngủ quên đến tối không nhắn tin , ngủ dậy nhận được tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ: em biết mà , lo đi chơi với em nào không một tin nhắn nào ? máy thì không bắt ? e hiểu anh thêm rồi..

@@

tiêu bác rồi :))
 
tình hình sao rồi thày?
 
bác chủ thớt share em sđt của nàng ấy đi biết đâu em thuyết phục đc nàng ấy hết giận bác
 
Fail quá nặng khó gỡ rồi ...

Từ sau chừa nhé, từ cô sau cứ ... cứ em yêu , vợ yêu, cún yêu, v.v... mà phang cho tớ. Áp dụng cô này là chết đấy.



Chuẩn đấy ... thôi cứ tạm xa 1 thời gian để quên cái thói quen chết tiệt kia đi đã ... luyện mồm nào.


mềnh toàn gọi người iu còn con zợ hay con hàng của bố ...=))=))
 
anh xin lỗi, đi với e cho a cảm giác yêu ngày xưa, thật sự trong lòng a cảm nhận đc tình cảm đẹp, chỉ là quá giống với ngày xưa nên a buột miệng nói ra, hãy tin anh, anh chân thật, chỉ là quá vô tư nên vô thức nói ra... VÃI CẢ SẾN

Thật sự thì phụ nữ họ không thích bị mang ra so sánh với phụ nữ khác. Thà so sánh để rồi HƠN đối phương (ex: em đẹp hơn cô bé kia,v.v), chứ đằng này mình nhận mình yêu cả 2 người. Nói ra câu này xong sẽ bị ăn đòn thêm đó :)).

@Chủ topic: Thì bạn cứ chân thành giải thích với bạn gái. Bạn cứ nói, "Ngày xưa còn ít tuổi, anh chỉ thích cô bé kia nên mới quen chứ cũng ko có yêu như anh đang yêu em. 2 đứa là bạn với nhau 1 thời gian dài mới quen nhau nên anh quen miệng gọi tên cô ta. Anh xin lỗi, anh không cố ý gọi tên người khác khi ôm em vào lòng, vì thật sự tình cảm anh dành cho em khác nhiều so với cô ta. Bây giờ bên cạnh em, anh mới biết anh cần gì, muốn gì. Anh hy vọng em có thể thông cảm cho lỗi lầm và bỏ qua cho anh.
 
anh xin lỗi, đi với e cho a cảm giác yêu ngày xưa, thật sự trong lòng a cảm nhận đc tình cảm đẹp, chỉ là quá giống với ngày xưa nên a buột miệng nói ra, hãy tin anh, anh chân thật, chỉ là quá vô tư nên vô thức nói ra... VÃI CẢ SẾN
Ối X_X.
Nói cái này đang giận tầm 8 thì lên 10 ngay .
"Nếu anh vẫn thật lòng với ng kia thì anh tìm ng ấy đi, em đơn thuần chỉ là người thay thế...blah blah"...
Cách tốt nhất là gửi , hoặc vô tình để ng yêu đọc được topic này :D
 
ca này cũng bình thường thôi mà em xin góp ý với anhhướng giải quyết theo em. Anh chấp nhận và nói thẳng với nàng là anh goi. tên người đó trong vô thức và anh cũng nhớ về người đó nhưng càng nhớ về người đó anh lại nghĩ thật hạnh phúc khi anh đang có em nghĩ về người đó anh càng không thể để mất em được vì anh đả sai lầm 1 lần. rồi thêm gì tùy bác
 
^ Đừng có mà mở mồm nói "nhớ người ta".Nghe đến cái câu đấy là ko còn tâm trí đâu mà nghe cái đoạn luyên thuyên đằng sau đâu =))
 
@Chủ topic: Thì bạn cứ chân thành giải thích với bạn gái. Bạn cứ nói, "Ngày xưa còn ít tuổi, anh chỉ thích cô bé kia nên mới quen chứ cũng ko có yêu như anh đang yêu em. 2 đứa là bạn với nhau 1 thời gian dài mới quen nhau nên anh quen miệng gọi tên cô ta. Anh xin lỗi, anh không cố ý gọi tên người khác khi ôm em vào lòng, vì thật sự tình cảm anh dành cho em khác nhiều so với cô ta. Bây giờ bên cạnh em, anh mới biết anh cần gì, muốn gì. Anh hy vọng em có thể thông cảm cho lỗi lầm và bỏ qua cho anh.

mới chia tay ng iu cũ nên không thể nói là ít tuổi . fail rồi :( . lạ 1 chỗ là lúc kiss hay ôm mới nói nhầm tên , bình thường đi chơi. uống cf nói lại không nhầm :|

với lại ảo là ảo , thật là thật, không thích người yêu biết được cuộc sống ảo của mình :)) . đưa topic này chắc chết
 
Chân thành là ok :D .
 
nữ nhân của chủ topic đã có bản lĩnh tìm tòi soi mói trên facebook thì tốt nhất ko nên đưa cái topic này cho biết, rồi từ cái nick của chủ topic sẽ truy ra thêm nhiều thứ bựa nữa rồi lúc đó sẽ thêm 1 câu:"....em lại hiểu thêm về anh rồi..." lúc đó chỉ có nước đội mấy cái quần :))
 
Bảo cô bạn gái này:
"Có chuyện gì cứ dập thẳng mặt anh này! Chứ em can gì lại lên FB kiểu đó?
Em có coi anh ra gì không? 2 đưa mình "yêu" nhau, mà em lại có cách cư xử đó?
Anh đồng ý rằng anh có lỗi với cái hành động "gọi nhầm tên" đó, nhưng em có nghĩ em đang xúc phạm anh với cách cư xử đó không? Em có xem anh ra đồng xu nào không?...

Blah blah blah..."


Sau đó, quay lại giận ngược lại nó! :>

"Lần sau, nếu có lần sau, em nên dùng tiếng Việt, chứ tiếng Anh của em trình còn còi lắm!"

"I wonder how deep is your love? - Phải nói là "I wonder how deep your love is" mới đúng!"

[spoil]
mass-effect-series-talizorah-appreciation-society-trollface_animation.gif
[/spoil]

Lời khuyên thật lòng đấy! :)
 
^ thế mới là đàn ông chứ :> .
 
mới chia tay ng iu cũ nên không thể nói là ít tuổi . fail rồi :( . lạ 1 chỗ là lúc kiss hay ôm mới nói nhầm tên , bình thường đi chơi. uống cf nói lại không nhầm :|

với lại ảo là ảo , thật là thật, không thích người yêu biết được cuộc sống ảo của mình :)) . đưa topic này chắc chết

phải rồi đưa topic này xong cô ấy lại hứng thú search tên hay số dt trên google lại ra 1 ổ đại loại như...nông dân share rau các kiểu...gái xinh...v..vv nữa thì hài đâu cho hết
 
Hiện tại quen 1 người , không biết đầu óc để đâu mà đi với người ấy hay gọi nhầm tên người cũ ,mình vô tư chả nhớ nói lúc nào , nhưng người ấy để ý và lên facebook tìm tên người mình hay gọi :( , tèn tén ten ra ngay fb người yêu cũ mình thế là giận b-( . nói thật là mình hết tình cảm với người yêu cũ rồi , chẳng qua cái miệng quen hay gọi thôi , giờ giải thích làm sao đây

stt của bạn gái mới nói về mình @@ , chả hiểu gì cả
thế à
 
Bảo cô bạn gái này:
"Có chuyện gì cứ dập thẳng mặt anh này! Chứ em can gì lại lên FB kiểu đó?
Em có coi anh ra gì không? 2 đưa mình "yêu" nhau, mà em lại có cách cư xử đó?
Anh đồng ý rằng anh có lỗi với cái hành động "gọi nhầm tên" đó, nhưng em có nghĩ em đang xúc phạm anh với cách cư xử đó không? Em có xem anh ra đồng xu nào không?...

Blah blah blah..."


Sau đó, quay lại giận ngược lại nó! :>

"Lần sau, nếu có lần sau, em nên dùng tiếng Việt, chứ tiếng Anh của em trình còn còi lắm!"

"I wonder how deep is your love? - Phải nói là "I wonder how deep your love is" mới đúng!"

[spoil]
mass-effect-series-talizorah-appreciation-society-trollface_animation.gif
[/spoil]

Lời khuyên thật lòng đấy! :)

Zời, chỉ có những cô bé hiền hiền, khờ khờ mới trúng kế này thôi. Gặp ngay 1 cô bé ma lanh, tự cao, bất cần thì nó đá cho 1 phát. Người yêu mà dám chơi chiêu "quay ngược" với Vi như vậy thì sayonara.
 
Back
Top