Gặp lại người xưa, nên tặng gì đây !!! ???

Status
Không mở trả lời sau này.
Sau 3 năm ko gặp, vậy bạn có biết người đó có bạn trai hay chưa
 
Tốt nhất không tặng gì. Gặp mặt như bạn bè lâu ngày đi :)
 
Từ từ đã sao phải vội ,cứ làm cho chuyến đi chơi perfect thì tốt hơn ,chuẩn bị kĩ lịch trình ,tìm nơi trước ko cả 2 gặp nhau mà luống cuống ko biết đi đâu

Lần đầu gặp lại mà đã tặng quà thì hơi gượng ,nếu có thể thì khi đi chơi ,gặp cái gì đó hay hay thì mua trực tiếp tặng luôn

có lý , đi rồi gặp cái gì thấy hợp rồi mua luôn thể, có thể dắt em nó uống cafe rồi dạo đi chợ :), mua cho cái đồ kẹp tóc ( dc ko ta ), nếu ko đi chợ thì sao ? :|

còn chuyện mua nho hay trái cây gì đó thì e nó ngại ko ăn thì tiu:) , chẳng lẽ ăn 1 mình ;))

còn chuyện hẹn được hay ko thì mình trả lời luôn là hẹn được rùi :)

à làm sao dụ nó để mình chở nhỉ :) ....

lúc đầu tính mua hoa mà thấy ngại quá , tình rủ vô quán cafe mà cầm bó hoa thì dễ gây sự chú ý lắm , :)

Tốt nhất không tặng gì. Gặp mặt như bạn bè lâu ngày đi :)

ko được , đâu fai bạn bè bình thường , theo nó từ năm học cấp 3, mà nó cũng bít , tại lúc trước nhát quá, T_T
 
thì qua đón nó luôn. dụ gì. không thì bảo nó gửi xe đâu đó rồi đi 1 xe thôi :)
lần sau hẵng tặng. tôi nghĩ lần này cứ gặp rồi đi chơi thôi :)
 
còn chuyện mua nho hay trái cây gì đó thì e nó ngại ko ăn thì tiu:) , chẳng lẽ ăn 1 mình ;))
Con gái mời ăn trái cây mà ngại àh? Phải con gái ko vạy :))
Tặng nó cuốn sách cũng dc, nhớ ghi vài dòng rồi kí tên thân tặng. Mua cuốn "Làm công nhân nghành" của Vũ Trọng Phụng tặng là ok lắm đó. =)). Giỡn thôi chứ bác mua cuốn nào nội dung neutral một tí, đừng mua sách tình cảm. Suggest bác ít cuốn như Giết con chim nhại của Harper Lee, Quả của chúa của Dorota Terakowska .... máu nữa thì mua sách Mạc Ngôn cho em nó đọc :))
 
Con gái mời ăn trái cây mà ngại àh? Phải con gái ko vạy :))
Tặng nó cuốn sách cũng dc, nhớ ghi vài dòng rồi kí tên thân tặng. Mua cuốn "Làm công nhân nghành" của Vũ Trọng Phụng tặng là ok lắm đó. =)). Giỡn thôi chứ bác mua cuốn nào nội dung neutral một tí, đừng mua sách tình cảm. Suggest bác ít cuốn như Giết con chim nhại của Harper Lee, Quả của chúa của Dorota Terakowska .... máu nữa thì mua sách Mạc Ngôn cho em nó đọc :))

ý kiến hay . mua 1 quyển sách :)

thanks , có lẽ nhẹ nhàng là tặng 1 quyển sách :)
 
Tặng 1 bó hoa...sau đó dẫn đi ăn...rồi kiếm chỗ nào đó giới thịu thằng em cho cô ấy:-*
 
Gấu bông (nhỏ gon thôi) hoặc hoa hồng :-*...
 
tặng để làm gì hả bạn ?
 
ap_20090606062637896.jpg

Sáng nay tớ có hẹn với 1 người, dù đã quen nhau 5 năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt >.<
Ngồi hì hục làm cái kia để dành cho buổi ngày mai, khá là hồi hộp, hem ngủ đc,mà 2 đêm trước mình cũng thức để làm cái kia rồi chứ, tàn tạ thân xác quá:(
Bác chủ topic hay là cũng chịu khó làm mấy thứ handmade như vậy xem, đơn giản mà chứng tỏ mình quan tâm đến người ta nhiều lắm 8->
 
:( tặng làm gì. lên 1 cái timeline đi chơi là đẹp nhất \:d/

Có thể là đi ăn tối, cafe, đi dạo mát, đi mát xa,... cố gắng kiếm những không gian phù hợp để 2 người có thể nói chuyện, nếu cần thì "tâm sự" luôn càng tốt. Không nên đi xem film hay ca nhạc nhé :D vào đấy khỏi nói chuyện luôn.
 
:( tặng làm gì. lên 1 cái timeline đi chơi là đẹp nhất \:d/

Có thể là đi ăn tối, cafe, đi dạo mát, đi mát xa,... cố gắng kiếm những không gian phù hợp để 2 người có thể nói chuyện, nếu cần thì "tâm sự" luôn càng tốt. Không nên đi xem film hay ca nhạc nhé :D vào đấy khỏi nói chuyện luôn.

Thích nhất là kèo đi mát xa \:D/
 
đi du lịch ở nhà nghỉ đi. :D. Đùa chút thôi, cứ mua con gấu nhỏ nhỏ cho ôm khỏi phải nghĩ :D. Không thì mua hộp kẹo mình ăn mình ăn mười người ta ăn một cho khỏe :'>
 
Nếu tặng thì cái gì nhỏ nhỏ thôi. Nghĩ đến chuyện sau đó đi chơi mạng theo. mệt phết đấy :|
 
Hix số là hồi học cấp 3 , theo người ta suốt 3 năm nhưng ko dám nói gì :) , tại nhát quá mà :D

.... Rồi bẵng đi 3 năm nữa , em giờ học ĐH năm thứ 3 . Hôm qua vừa liên lạc được với em ấy , hẹn khi nào em ấy có thời gian được nghỉ thì 2 đứa sẽ đi chơi ;))

Giờ mình muốn là khi gặp lại nên tặng cái gì ấy , vì lâu quá ko gặp mà lại là lần hẹn đầu tiên nữa , mình muốn phủ đầu tạo ấn tượng với em ấy ... mà ko biết nên tặng cái gì ,

nhỏ thôi , ko cầu kì về vật chất :)

Xin anh em bày cách cho

em cảm ơn
thanks
tại sao lại phải tặng hả bạn?
30 c c
 
tại sao lại phải tặng hả bạn?
30 c c

thì tạo 1 cái gì đó ấn tượng mà :)

có thể là ko tặng , trên đường đi gặp thỉ mua luôn :)

mới nảy ra ý định tặng sim số đẹp , mấy bác nghĩ sao ? cho ý kiến dùm em :) ( nhỏ trước giờ xài sim khuyền mãi ko )
 
:D
bạn ơi

bạn chọn con đường đó thì phải chạy cả đời đấy

nghe lời mình đi

mình chịu đau nhiều rồi

khi quay lại, bạn phải xét xem người đó ra sao

nhỡ người đó thay đổi
bạn cũng thay đổi thì sao

đừn để hiếu thắng bản thân hoặc yêu tự kỷ làm mù quáng

cứ đi chơi với bạn ấy

nếu thấy vui thì đi tiếp

ko thì đừng gượng ép

ko hay đâu
 
:D
bạn ơi

bạn chọn con đường đó thì phải chạy cả đời đấy

nghe lời mình đi

mình chịu đau nhiều rồi

khi quay lại, bạn phải xét xem người đó ra sao

nhỡ người đó thay đổi
bạn cũng thay đổi thì sao

đừn để hiếu thắng bản thân hoặc yêu tự kỷ làm mù quáng

cứ đi chơi với bạn ấy

nếu thấy vui thì đi tiếp

ko thì đừng gượng ép

ko hay đâu

thanks đã đóng góp ý kiến giúp mình :) , mình sẽ suy nghĩ về điều này
nhưng yêu tự kỷ có nghĩa là như thế nào vậy ?

Về vấn đề tiền bạc thì mình suy nghĩ kỹ trước khi chi+ có đạt được mục đích ko ! :) ( trước cũng bị 1 vố đau giờ mới khôn ra trong chuyện tình cảm đi đôi với $$$ )
 
Bạn định làm gì , tặng quà để chứng tỏ cái gì , nếu đã không còn gì thì bạn đừng cố tạo ấn tượng ... có thể bạn đó sẽ hiểu lầm là bạn vẫn chưa quên được quá khứ , sẽ yêu bạn , hoặc nghĩ bạn là 1 thằng hâm ! tốt nhất là không tặng gì cả !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top