- 6/4/08
- 1,655
- 1,995
Rắc rối tui gặp là với 1 đứa bạn gái học cùng cấp 3 .
Hùi học cấp 3 thì tui với nó hoàn toàn chỉ là bạn bè bình th`g , thậm chí là rất ít nói chuyện với nhau . Mọi chuyện bắt đầu vào kì nghỉ tết năm tui học năm 1 , cả nhóm bạn cấp 3 của tui rủ nhau đi leo núi Yên Tử ( núi này rất nổi tiếng ở ngoài Bắc nhưng có lẽ 1 số bạn trong Nam sẽ ko biết ) . Hum đó cả bọn đi bằng xe máy , đùn đẩy chán rùi cuối cùng thì tui là ng` chở nó . Lúc chở nó thì 2 đứa có nói chuyện và tui nhận ra rằng nó nói chuyện rất hợp với mình . Hum đó bọn tui bắt đầu leo lên lúc 12h trưa >"< , xuống đến chân núi lúc 7h tối . Nó là con gái , mắt kém nữa nên suốt quãng đ`g leo núi tui đều đi cạnh để đỡ nó cả , khi xuống núi thì trời tối nên nó toàn bám tay tui để khỏi ngã thui . Mấy hum sau , vì thấy nói chuyện với nó rất vui ( và vì nó cũng khá xinh gái ) nên tui xin số điện thoại của nó rùi bắt đầu th`g xuyên gửi tin nhắn để nói chuyện . 1 ngày khoảng 10 ~ 15 tin thui ( th`g là truyện cười , hỏi han linh tinh , chúc ngủ ngon , ... ) . Bắt đầu từ khoảng giữa năm học thứ 2 thì tui và nó chiều nào cũng chạy bộ cùng nhau . Tất cả các buổi đi chơi với lớp cấp 3 thì toàn là tui chở nó cả . Lớp cấp 3 của tui th`g xuyên đi chơi với nhau , khoảng 1 tháng là lại liên hoan hoặc đi chơi 1 lần .
Hồi cấp 3 tui cũng yêu mấy ng` rùi nhưng tất cả truyện tình cảm của tui , tui đều ko nói cho ai biết cả và tất cả bạn bè chỉ biết truyện tui yêu ai đó khi chúng tui đã chia tay thui . Bây giờ thấy 2 đứa th`g xuyên nhắn tin , nói chuyện , chạy bộ cùng nhau thì mấy đứa bạn tui nhìn vào đều bảo là chúng tui yêu nhau . Nhưng nói thật , tình cảm của tui với nó có lẽ chỉ có hơn tình bạn 1 chút xíu thui . Còn tình cảm của nó với tui có lẽ là tình yêu ( điều này 2 tuần tr'c tui mới biết ) . Đến bay giờ thì tui đang thi học kì 2 năm 3 rùi .
Dịp 30/4 , 1/5 vừa rùi lớp cấp 3 của tui tổ chức đi biển . Như thường lệ thì nó lên xe tui ngồi nhưng lúc này tui đã có ng` yêu rùi và hum đó tui muốn chở ng` yêu tui đi chơi cùng nên mới nói với nó là sang xe khác ngồi để tui lai ng` yêu của tui . Nghe tui nói là tui có ng` yêu rùi thì bọn bạn tui xúm lại trêu , lúc này mặt nó biểu hiện gì đó lạ lắm nhưng mà bị bọn bạn trêu nên tui ko hỏi . Sau khi đi chơi biển về thì tui nt hay gọi điện nó đều ko trả lời , nó cũng ko chạy bộ cùng tui nữa . Tui đến tận nhà để hỏi thì nó cũng ko chịu ra gặp tui . Gặp trên lớp ( tui với nó học cùng tr`g , cùng buổi ) thì gọi kiểu gì nó cũng ko chịu ra , đợi ở cổng thì nó toàn đi đ`g khác về thui ( khu tui học có 3 cổng ra vào ) , ... ko phải là ng` yêu của nó nên tui ko thể làm to truyện để gặp nó cho bằng đ.c >"< .
Đến 2 tuần tr'c thì nó nt bảo là gặp nó để nói chuyện . Lúc gặp nó thì nói chuyện khoảng 20' thui , nói cũng khá nhiều nhưng tui chỉ nhớ rõ nhất là nó nói : tui đã ko yêu nó thì sao đối xử với nó tốt vậy , luôn quan tâm đến nó , lúc bạn bè trêu là 2 đứa yêu nhau thì sao tui ko phản đối . Nó bảo nó yêu đơn phương tui từ năm lớp 11 . Khoảng thời gian 2 đứa đã có , tui đã khiến nó hi vọng , khiến nó có niềm tin , ... Nhưng bây giờ thì nó hận tui , ko muốn gặp lại tui nữa .
Bây giờ đang thi học kì rùi lại gặp truyện như này nữa , tui rất là nản .
Nó là đứa con gái tốt , sống nội tâm nếu có lỗi gì thì tất cả đều là của tui thui . Tui khiến nó hiểu nhầm , làm tổn thương nó rùi .
Có cách nào để lại tiếp tục làm bạn của nhau đ.c ko ??? Ai giúp tui với !
Mong mọi ng` góp ý thực sự , đừng nói những gì phản cảm quá .....................
Hùi học cấp 3 thì tui với nó hoàn toàn chỉ là bạn bè bình th`g , thậm chí là rất ít nói chuyện với nhau . Mọi chuyện bắt đầu vào kì nghỉ tết năm tui học năm 1 , cả nhóm bạn cấp 3 của tui rủ nhau đi leo núi Yên Tử ( núi này rất nổi tiếng ở ngoài Bắc nhưng có lẽ 1 số bạn trong Nam sẽ ko biết ) . Hum đó cả bọn đi bằng xe máy , đùn đẩy chán rùi cuối cùng thì tui là ng` chở nó . Lúc chở nó thì 2 đứa có nói chuyện và tui nhận ra rằng nó nói chuyện rất hợp với mình . Hum đó bọn tui bắt đầu leo lên lúc 12h trưa >"< , xuống đến chân núi lúc 7h tối . Nó là con gái , mắt kém nữa nên suốt quãng đ`g leo núi tui đều đi cạnh để đỡ nó cả , khi xuống núi thì trời tối nên nó toàn bám tay tui để khỏi ngã thui . Mấy hum sau , vì thấy nói chuyện với nó rất vui ( và vì nó cũng khá xinh gái ) nên tui xin số điện thoại của nó rùi bắt đầu th`g xuyên gửi tin nhắn để nói chuyện . 1 ngày khoảng 10 ~ 15 tin thui ( th`g là truyện cười , hỏi han linh tinh , chúc ngủ ngon , ... ) . Bắt đầu từ khoảng giữa năm học thứ 2 thì tui và nó chiều nào cũng chạy bộ cùng nhau . Tất cả các buổi đi chơi với lớp cấp 3 thì toàn là tui chở nó cả . Lớp cấp 3 của tui th`g xuyên đi chơi với nhau , khoảng 1 tháng là lại liên hoan hoặc đi chơi 1 lần .
Hồi cấp 3 tui cũng yêu mấy ng` rùi nhưng tất cả truyện tình cảm của tui , tui đều ko nói cho ai biết cả và tất cả bạn bè chỉ biết truyện tui yêu ai đó khi chúng tui đã chia tay thui . Bây giờ thấy 2 đứa th`g xuyên nhắn tin , nói chuyện , chạy bộ cùng nhau thì mấy đứa bạn tui nhìn vào đều bảo là chúng tui yêu nhau . Nhưng nói thật , tình cảm của tui với nó có lẽ chỉ có hơn tình bạn 1 chút xíu thui . Còn tình cảm của nó với tui có lẽ là tình yêu ( điều này 2 tuần tr'c tui mới biết ) . Đến bay giờ thì tui đang thi học kì 2 năm 3 rùi .
Dịp 30/4 , 1/5 vừa rùi lớp cấp 3 của tui tổ chức đi biển . Như thường lệ thì nó lên xe tui ngồi nhưng lúc này tui đã có ng` yêu rùi và hum đó tui muốn chở ng` yêu tui đi chơi cùng nên mới nói với nó là sang xe khác ngồi để tui lai ng` yêu của tui . Nghe tui nói là tui có ng` yêu rùi thì bọn bạn tui xúm lại trêu , lúc này mặt nó biểu hiện gì đó lạ lắm nhưng mà bị bọn bạn trêu nên tui ko hỏi . Sau khi đi chơi biển về thì tui nt hay gọi điện nó đều ko trả lời , nó cũng ko chạy bộ cùng tui nữa . Tui đến tận nhà để hỏi thì nó cũng ko chịu ra gặp tui . Gặp trên lớp ( tui với nó học cùng tr`g , cùng buổi ) thì gọi kiểu gì nó cũng ko chịu ra , đợi ở cổng thì nó toàn đi đ`g khác về thui ( khu tui học có 3 cổng ra vào ) , ... ko phải là ng` yêu của nó nên tui ko thể làm to truyện để gặp nó cho bằng đ.c >"< .
Đến 2 tuần tr'c thì nó nt bảo là gặp nó để nói chuyện . Lúc gặp nó thì nói chuyện khoảng 20' thui , nói cũng khá nhiều nhưng tui chỉ nhớ rõ nhất là nó nói : tui đã ko yêu nó thì sao đối xử với nó tốt vậy , luôn quan tâm đến nó , lúc bạn bè trêu là 2 đứa yêu nhau thì sao tui ko phản đối . Nó bảo nó yêu đơn phương tui từ năm lớp 11 . Khoảng thời gian 2 đứa đã có , tui đã khiến nó hi vọng , khiến nó có niềm tin , ... Nhưng bây giờ thì nó hận tui , ko muốn gặp lại tui nữa .
Bây giờ đang thi học kì rùi lại gặp truyện như này nữa , tui rất là nản .
Nó là đứa con gái tốt , sống nội tâm nếu có lỗi gì thì tất cả đều là của tui thui . Tui khiến nó hiểu nhầm , làm tổn thương nó rùi .
Có cách nào để lại tiếp tục làm bạn của nhau đ.c ko ??? Ai giúp tui với !
Mong mọi ng` góp ý thực sự , đừng nói những gì phản cảm quá .....................






)
Nhiều khi cứ .... đẹp trai hôk = chai mặt nên nhiều khi nàng cũng đổ còn hôk cùng lắm ra làm vài chai bia là quên sạch 
.


