Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri --►Modern militaries VS Fantasy, Medieval era armies

ko rõ truyện này sẽ có tình huống này ko nhưng nếu là trường hợp thực tế thì dù trong thời gian ngắn tụi japan ko phóng vệ tinh dc thì cũng sẽ dùng thiết bị ko người lái để tìm hiểu về cái speacial zone này
 
Nhật không nổi tiếng về UAV cho lắm, trang bị của nó cũng ít và không nhiều thông tin.

Ở trái đất thì UAV bay sợ trúng tên lửa phòng không, còn ở cái vùng Special Zone này thì chỉ sợ đang bay có con Wyvern hay thậm chí là rồng hoặc Griffin nó vồ thì cũng vẹo. Dùng máy bay trinh sát tiện lợi hơn
 
UAV hoạt động tầm xa cũng cần phải có vệ tinh
 
LẤy mấy con f-4 phiên bản trinh sát đó nhật có 1 đống dang bay gặp rồng thì tán luôn ko thì chạy
 
con Hỏa Long xuất hiện đầu truyện chơi tay bo với máy bay tiêm kích chứ chẳng đùa, nó dư sức né tránh tên lửa, hoặc là trực tiếp phun lửa cho nổ luôn (khôn ra rồi), xoay chuyển trên không trung cực nhanh nhẹn, dù rằng tốc độ cực đại thì không theo kịp vận tốc âm thanh (thật ra cũng không quan trọng)

đứa nào dám đối đầu, nó phun lửa trúng 1 phát là cháy luôn máy bay khỏi đánh

còn thả UAV bay vòng vòng, chui trúng địa bàn mấy con thú cỡ bự, nó ngứa mắt đập phát teo luôn =))

đơn giản nhất là thả bóng bay, khinh khí cầu quân sự, làm bản đồ khu vực nhỏ thôi

hiện tại còn chưa giải quyết được vấn đề với các nước bá đạo trên Trái Đất thì nói gì mở rộng ở bên Đế quốc, dời lại để sau tính
 
Dào, kiếm thằng adventurer nào đó, mua cái bản đồ là xong ngay (=

Vệ tính với lại chả do thám làm gì cho mệt
 
Dào, kiếm thằng adventurer nào đó, mua cái bản đồ là xong ngay (=

Vệ tính với lại chả do thám làm gì cho mệt

Bản đồ vẽ thủ công tỷ lệ chả rõ ràng thì mua về để ngắm à =))
 
quân đội ko dùng bản đồ thì dùng cái gì bác , dù có vệ tinh hay GPRS nhưng trong quân đội việc học cách đọc bản đồ , xác định khoảng cách phương hướng vẫn là bắt buộc . JSDF sang cũng phải nhờ bản đồ địa phương để biết đường đi đó thôi
 
quân đội ko dùng bản đồ thì dùng cái gì bác , dù có vệ tinh hay GPRS nhưng trong quân đội việc học cách đọc bản đồ , xác định khoảng cách phương hướng vẫn là bắt buộc . JSDF sang cũng phải nhờ bản đồ địa phương để biết đường đi đó thôi

JSDF dùng bản đồ riêng theo chuẩn hiện đại, nhưng vẫn phải hỏi dân địa phương để đánh dấu tên các khu vực

đoạn chở các em đi Italica bán vảy rồng, có cảnh ông già thượng úy giải thích bản đồ và hỏi tên các khu vực với Lelei đấy
 
bản đồ của dân special đánh dấu các khu vực theo định nghĩa của chúng nó nên từ cái địa hình cho đến đặc điểm của các khu vực đều ko chuẩn theo tiêu chuẩn của trái đất dc ( có mua bản đồ của chúng nó về thì cũng chỉ xài để tham khảo và phân tích nhằm cập nhật thông tin sau này tự làm cái bản đồ theo kiểu trái đất thôi):4cool_doubt:
 
quân đội ko dùng bản đồ thì dùng cái gì bác , dù có vệ tinh hay GPRS nhưng trong quân đội việc học cách đọc bản đồ , xác định khoảng cách phương hướng vẫn là bắt buộc . JSDF sang cũng phải nhờ bản đồ địa phương để biết đường đi đó thôi
Không, ý tôi là một cái bản đồ dân thường vẽ chỉ có giá trị tham khảo thôi, vẫn cần quân mình tự đi để kiểm tra xem độ chính xác tới đâu, các khoảng cách thực địa dài ngắn thế nào ... chứ ko xài luôn được
 
bản đồ của dân special đánh dấu các khu vực theo định nghĩa của chúng nó nên từ cái địa hình cho đến đặc điểm của các khu vực đều ko chuẩn theo tiêu chuẩn của trái đất dc ( có mua bản đồ của chúng nó về thì cũng chỉ xài để tham khảo và phân tích nhằm cập nhật thông tin sau này tự làm cái bản đồ theo kiểu trái đất thôi)

Đổi sang được hết, đến cả hệ thống đo lường bây giờ còn không thống nhất và phải đổi đơn vị liên tục thì cái này chả có gì khó cả. Mỹ sang VN mua bản đồ đọc có hiểu quái gì đâu vì bọn nó không xài metric system, mà vẫn đi ngon.

Không, ý tôi là một cái bản đồ dân thường vẽ chỉ có giá trị tham khảo thôi, vẫn cần quân mình tự đi để kiểm tra xem độ chính xác tới đâu, các khoảng cách thực địa dài ngắn thế nào ... chứ ko xài luôn được

Đối với adventurer thì bản đồ cần phải chính xác, mua từ bọn này là chuẩn nhất rồi, có sai số cũng chỉ là nhỏ. Cái độ chính xác kia là không cần thiết, trừ phi muốn sử dụng bản đồ với mục đích quân sự.
 
ko biết bao nhiêu chap nữa mới đi săn rồng và gặp demigod mới nhỉ , chục chap này toàn nói ( có 1 tí action trong hoàng cung )
 
ko biết bao nhiêu chap nữa mới đi săn rồng và gặp demigod mới nhỉ , chục chap này toàn nói ( có 1 tí action trong hoàng cung )

xét theo tiến độ manga - LN, có lẽ còn khoảng 2-4 chap nữa sẽ kết thúc vol 1 (hạ)

cảnh lên đường săn rồng là ở giữa vol 2 (hạ), ước chừng nhanh nhất cũng phải 10c (vol 2 [thượng] nhiều tình tiết, lắm cả chữ)

tổng lại cũng khoảng 15 chap là nhanh nhất :6cool_beat_shot:

ta đoán thế :5cool_big_smile:
 
Đổi sang được hết, đến cả hệ thống đo lường bây giờ còn không thống nhất và phải đổi đơn vị liên tục thì cái này chả có gì khó cả. Mỹ sang VN mua bản đồ đọc có hiểu quái gì đâu vì bọn nó không xài metric system, mà vẫn đi ngon.
tui ko chỉ nói về hệ thống đo lường mà còn nói về đặc điểm của từng vùng nữa ví dụ vùng nào nhiều quái vật, loại quái vật gì, phân bố từ đâu đến đâu, khu vực nào có dấu hiệu đặc biệt ( bị nguyền rủa,bị thần tác động v.v....) thì những vùng đấy sẽ dc đánh dấu và miêu tả theo kiểu của bên special( chắc chắn sẽ ko chi tiết về những yếu tố mà tui đã nêu ở trên và cách miêu tả cũng sẽ rất đặc thù ,khó hiểu) và nếu thế thì bên trái đất nhìn vào cái bản đồ đấy sẽ chả hiểu gì cả :5cool_sweat:
 
xét theo tiến độ manga - LN, có lẽ còn khoảng 2-4 chap nữa sẽ kết thúc vol 1 (hạ)

cảnh lên đường săn rồng là ở giữa vol 2 (hạ), ước chừng nhanh nhất cũng phải 10c (vol 2 [thượng] nhiều tình tiết, lắm cả chữ)

tổng lại cũng khoảng 15 chap là nhanh nhất :6cool_beat_shot:

ta đoán thế :5cool_big_smile:

tiến độ 1 tháng 1 chap hẹn năm sau nhé :9cool_haha:
 
tui ko chỉ nói về hệ thống đo lường mà còn nói về đặc điểm của từng vùng nữa ví dụ vùng nào nhiều quái vật, loại quái vật gì, phân bố từ đâu đến đâu, khu vực nào có dấu hiệu đặc biệt ( bị nguyền rủa,bị thần tác động v.v....) thì những vùng đấy sẽ dc đánh dấu và miêu tả theo kiểu của bên special( chắc chắn sẽ ko chi tiết về những yếu tố mà tui đã nêu ở trên và cách miêu tả cũng sẽ rất đặc thù ,khó hiểu) và nếu thế thì bên trái đất nhìn vào cái bản đồ đấy sẽ chả hiểu gì cả

Bộ mua bản đồ không biết hỏi thằng bán à...

đoạn chở các em đi Italica bán vảy rồng, có cảnh ông già thượng úy giải thích bản đồ và hỏi tên các khu vực với Lelei đấy
 
Bản đồ thì sao ko nhờ thẳng bọn empire kiếm hộ cho nhanh :v ? Chia quyền chia đất cho địa chủ thì kiểu gì chả phải có :v
Chỉ có mấy chỗ sâu xa khỉ ho cò gáy mới cần đám adventurer thôi, kiếm được bọn này cũng mệt bằng chết ấy. Thường là bọn địa chủ/chính quyền cũng mua thông tin từ đám này để mò mỏ vàng mà, kiểu gì chả như nhau.
 
Bộ mua bản đồ không biết hỏi thằng bán à...
thế nó giải thích bằng ma thuật,truyền thuyết các kiểu thì loại thông tin này có ích và có thể hiểu dc cho bên trái đất vốn tin vào khoa học công nghệ ko :5cool_sweat:
 
thế nó giải thích bằng ma thuật,truyền thuyết các kiểu thì loại thông tin này có ích và có thể hiểu dc cho bên trái đất vốn tin vào khoa học công nghệ ko

Bạn trẻ này từ box thư giãn mấy ngày trước cho đến giờ mình thấy vòng vo vl. Có được cái bản đồ để ước lượng tham khảo là sướng vl ra rồi, giờ còn rảnh ngó mấy cái quái vật làm gì nữa? Lập party đi săn boss chắc?

Bản đồ thì sao ko nhờ thẳng bọn empire kiếm hộ cho nhanh :v ? Chia quyền chia đất cho địa chủ thì kiểu gì chả phải có :v
Chỉ có mấy chỗ sâu xa khỉ ho cò gáy mới cần đám adventurer thôi, kiếm được bọn này cũng mệt bằng chết ấy. Thường là bọn địa chủ/chính quyền cũng mua thông tin từ đám này để mò mỏ vàng mà, kiểu gì chả như nhau.

Mua thì mua từ gốc chứ (= Ai chả biết là như nhau, nhưng ít ra nó nhanh + ít tốn kém hơn nhiều so với việc phóng vệ tinh rồi chơi hẳn máy bay các kiểu đi do thám mà chưa chắc mang lại hiệu quả cao.
 
Back
Top