Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri --►Modern militaries VS Fantasy, Medieval era armies

Bị thấy mặt cmnr ko giết ngưới diệt khẩu chờ nó dán lệnh truy nã à..mà có quay lưng bỏ chạy cũng mau chết hơn vì nõ phơ 1 viên từ phía sau là ngáp ngáp ngay
 
em thỏ đã bị thử hàng :8cool_cry::1cool_choler:
 
em thỏ đã bị thử hàng :8cool_cry::1cool_choler:
lúc chạy trốn bán thân lấy bánh mì rồi.mà tập tục mấy em là thế rối..
Cơ mà page cuối em bị bắn vào mông hay đuôi mà chảy nước mắt thế kia
 
Tập tục mấy em thỏ thấy giống tộc Amazoness ấy. Toàn nữ thấy trai là nhảy vào để có con cái nối dõi. Khác cái là trai không cần phải hiển hách hay khỏe như Heracles, chỉ cần ưng là được. :P
 
chắc em nó xác định là ko thoát dc rồi :7cool_spiderman:
 
không biết thế nào chứ sau đó thì cả 2 người vào phòng cấp cứu và ngủ hơi bị lâu :5cool_ops: làm người ta phải tự điều tra chứ không có khẩu cung :2cool_go:
 
Bị thấy mặt cmnr ko giết ngưới diệt khẩu chờ nó dán lệnh truy nã à..mà có quay lưng bỏ chạy cũng mau chết hơn vì nõ phơ 1 viên từ phía sau là ngáp ngáp ngay
Chạy lại dễ hơn đây, địa hình ở đó phức tạp, toàn nhà cửa cây cối chứ có phải đồng trống đâu mà nó ngắm bắn được, nếu cận chiến mà em ấy còn tránh đạn được thì muốn chạy đi không có vấn đề. Dù sao chạy thì vẫn còn cơ hội, không thì lập tức quay ra giết mục tiêu, chứ đứng đó cù nhây với đối phương, chưa biết có giết được không chứ súng nổ lên là có cả đám bu lại rồi.
 
nó chạy dc bao xa trước khi bị sniper xử vì khu đấy ở trên địa hình bằng phẳng bên ngoài ko có chỗ núp vì là thảo nguyên ( còn cứ tiếp tục ở trong cái khu đấy sớm muộn cũng bị bắt)
 
Ít nhất có thể lẫn vào khu dân cư nhờ người quen che giấu, chứ cứ đứng đó thì chạy đằng trời à.
 
người quen nào dám che giấu sát thủ ????
 
theo tư tưởng của dân bản địa, sát thủ dám chạy vào khu dân cứ thì xác cmn định là chỉ điểm, lôi cổ ra ngay

đang sống ở xã hội trung cổ, tầng dưới chót thảm hết biết, đến khu mậu dịch Alnus, ở trong mắt bọn họ thì thiên đường chính là đây, để sát thủ chạy vào phá hoại thì là công địch của toàn dân
 
Ít nhất có thể lẫn vào khu dân cư nhờ người quen che giấu, chứ cứ đứng đó thì chạy đằng trời à.

Nói xa xôi quá..lúc nó quay lưng chạy thì đủ để phơ 1~2 viên đạn rồi
 
btw, hình như không ai phát hiện ra thằng 4 mắt ban đầu nó chĩa súng vào đầu em thỏ, nhưng sang panel kế, nó dùng tay trái đẩy đầu con bé sang bên rồi bắn vào "chân" / "mông" con bé :v...
 
btw, hình như không ai phát hiện ra thằng 4 mắt ban đầu nó chĩa súng vào đầu em thỏ, nhưng sang panel kế, nó dùng tay trái đẩy đầu con bé sang bên rồi bắn vào "chân" / "mông" con bé :v...

có để ý..nhưng mà...đâu có gì đáng nói nên không nói ra
 
anh ý tốt ghê ta , mà cuối cùng để em thỏ theo anh lính của đội Itami :2cool_hell_boy:
 
thỏ công chúa các bác bảo em nó tự sát còn gì , còn thỏ assassin sang nhật mở quán ăn mà :5cool_sweat:
 
Back
Top