Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri --►Modern militaries VS Fantasy, Medieval era armies

thải ra củng khó vì em nó hồi sinh đầy đủ củng khá to , chỉ có nước ói ra bằng miệng ko ối ra đuọc thì cứ nằm trong đó mà quảy thôi
tay của nó cầm vừa 1 người thì lỗ ass của nó chắc cũng đủ to để thải em ra ,dù sao nhìn em rory này cũng ko cao to lắm ;))
 
Không biết Itami mà ko tới cứu thì sao nhỉ :3cool_nosebleed:? Bị hiếp rồi bị ăn, tiêu hóa xong ị ra hiếp rồi ăn tiếp :2cool_sad:
Ko liên quan, nhưng mà đọc câu này xong mình đau bụng quá =))
 
Đọc thì thấy lúc xẻ bụng con bò ra thì Rory cả người lành lặn nhảy ra ôm main ngay mà, chứng tỏ tốc độ hồi của em ấy vượt xa cái acid tiêu hoá.
 
vậy sao ẻm ko phá bụng con bò mà chui ra nhỉ ?
 
vậy sao ẻm ko phá bụng con bò mà chui ra nhỉ ?
Mất cái rìu rồi, với da con bò cứng nên dùng chân tay hay răng thì ko đủ khoét lỗ chui ra. Chính ẻm cũng nói là chỉ còn 2 đường ra là miệng và lỗ ass con bò mà. Rory là demi god of war nên chẳng có phép thuật gì ngoài khả năng chém lộn cả.
 
Mất cái rìu rồi, với da con bò cứng nên dùng chân tay hay răng thì ko đủ khoét lỗ chui ra. Chính ẻm cũng nói là chỉ còn 2 đường ra là miệng và lỗ ass con bò mà. Rory là demi god of war nên chẳng có phép thuật gì ngoài khả năng chém lộn cả.
tự bẻ tay bẻ chân rọc da thịt lấy xương làm vũ khí mổ bụng bò chui ra :>
 
vậy sao ẻm ko phá bụng con bò mà chui ra nhỉ ?
Chính Rory cũng nói rồi đấy, chỉ có 1 đường ra nhưng em ấy không muốn dùng, nếu 2 đứa kia đến trễ quá thì em ấy mới phải khoét lỗ từ đường đó chui ra =))
 
tự bẻ tay bẻ chân rọc da thịt lấy xương làm vũ khí mổ bụng bò chui ra :>
Rory bất tử nhưng vẫn biết đau mà =))

Chính Rory cũng nói rồi đấy, chỉ có 1 đường ra nhưng em ấy không muốn dùng, nếu 2 đứa kia đến trễ quá thì em ấy mới phải khoét lỗ từ đường đó chui ra =))
Chả cần khoét lỗ, không tiêu hóa dc nó ị ra luôn =))
 
Rory bất tử nhưng vẫn biết đau mà =))


Chả cần khoét lỗ, không tiêu hóa dc nó ị ra luôn =))
giữa danh dự đời đời và đau khổ trong 1 khắc bợn chọn cái nào :>
 
Á thần mà cùi bắp thế này thì thần cấp liệu có cân đc vài chục quản bom nhiệt hạch ko?
Mà giờ bom nào là khủng nhất nhỉ
 
Á thần mà cùi bắp thế này thì thần cấp liệu có cân đc vài chục quản bom nhiệt hạch ko?
Mà giờ bom nào là khủng nhất nhỉ
Bom phản vật chất

chưa rõ chúng nó bất tử loại mấy nhỉ
 
Bị tiêu hóa hết còn hồi sinh lại dc thì bom phản vật chất chắc cũng ko ăn thua.
 
Chưa rõ bom phản vật chất tác động ra sao tới linh hồn và vật chất và mức độ hồi sinh của con demi god này ntn khi bị tác động ở mức độ cao hơn mà?
 
Bị tiêu hóa hết còn hồi sinh lại dc thì bom phản vật chất chắc cũng ko ăn thua.
tiêu hóa hết đâu mà bác, chắc là tiêu hóa với hồi phục bằng nhau nên ko thoát dc. Còn regen mà chụi dc bom nguyên tử thì chỉ có loại mà biến thằng bụi còn hồi sinh dc ấy
 
Á thần mà cùi bắp thế này thì thần cấp liệu có cân đc vài chục quản bom nhiệt hạch ko?
Mà giờ bom nào là khủng nhất nhỉ

cấp God thì nó rũ bỏ thân xác, hoàn toàn tồn tại ở dạng linh hồn, tinh thần thể....
chưa rõ God mạnh cỡ nào, nhưng nó mở cái cổng ra vào 2 thế giới như trò chơi :1onion33:vậy thì khả năng búng tay san bằng cả quân đoàn là chuyện tầm thường :9onion57:

còn bom phản vật chất.... chỉ có trong lý thuyết, chưa làm ra đủ số lượng để chế bom, NASA tính toán 62.500 tỷ USD để tạo ra 1 gram phản vật chất (tỷ giá 1999) :cuteonion28:, coi như bom nhiệt hạch là mạnh nhất hiện tại đi
 
mở dc cổng ra chưa chắc là nó bá đạo quá mức ( có thể là nó ứng dụng một loại quy tắc nào đấy của vũ trụ dc sử dụng bởi magic ) kiểu như sức mạnh của nó( ma lực) là năng lượng,thần chú là môi giới '' máy phát động'' còn cánh cổng giúp xuyên qua không gian là sản phẩm dc tạo ra
 
Lại cái chuyện bom với cả phép, nói bao lần chưa chán à???
 
Năng lực mở cổng thì sau này Leilei cũng có do Hardy ban cho.

Trong số các God ở thế giới Gate thì mới chỉ có Hardy xuất hiện giao tiếp với Itami nhưng cũng chỉ là mượn thân thể người khác, chưa thể hiện rõ sức mạnh. Tuy nhiên đám God này mỗi đứa đều quản lý một loại quy tắc tự nhiên nào đó như Emroy quản sinh tử thì nó đã bá đạo hơn nhân loại rồi
 
^ tuy nhiên nếu theo khoa học thì chỗ emperor cũng chỉ là 1 tinh cầu trong vũ trụ, vậy bọn god này có phải là god duy nhất của cả vũ trụ hay chỉ là god của cái tinh cầu đấy,quy tắc tự nhiên mà chúng nó quản lý có giới hạn ko ( chỉ dùng dc ở tinh cầu đó và sinh vật ở tinh cầu đó chẳng hạn ):-?
 
Lại cái chuyện bom với cả phép, nói bao lần chưa chán à???
Chủ đề gây tranh cãi, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì lúc nào mà chán cho đc, nhất là khi ta tọa sơn quan hổ đấu :6cool_boss:
 
Back
Top