[Gate]-[LMHT] Hàn Quốc: Game thủ chuyên nghiệp tự tử vì bị ép dàn xếp tỉ số

  • Thread starter Thread starter kyo08cp
  • Ngày gửi Ngày gửi

kyo08cp

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
20/4/09
Bài viết
2,045
Reaction score
674
Làng eSports Hàn Quốc bị một phen "chấn động" khi cựu Xạ thủ của đội tuyển AHQ Hàn Quốc "Promise" đã nhảy lầu tự tử với bức di chúc phanh phui vấn nạn dàn xếp tỉ số.

Xạ thủ Promise - Cheon Min Ki của AHQ Korea đã quyết đinh tự tử khi nhảy từ tầng 12 của tòa nhà sau khi để lại bức di chúc trên trang Facebook cá nhân của mình. Bạn bè và người hâm mộ đã không khỏi bàng hoàng về nội dung mà anh chia sẻ trong bức di thư về vấn nạn dàn xếp tỉ số tại OGN Mùa Xuân 2013. Theo đó, quản lý của anh là Noh đã ép anh cùng một thành viên khác trong đội AHQ Korea nhất định phải thua trong những trận đấu tại OGN năm ngoái nhằm thu lợi với món tiền cá cược tỉ số trên mạng. Toàn bộ nội dung di chúc của Promise như sau

1394693702_promis_ahq_tu_tu_vi_bi_dan_ep_ti_so_1.jpg

"Xin chào, tôi là cựu ADC aka Fimir. Đội của tôi được gọi là AHQ Korea và tên nhân vật của tôi là AHQ K Promise. Khi các bạn thấy những dòng này trên Facebook của tôi, thì có lẽ tôi đã rời khỏi Thế giới này rồi. Tôi ở đây để viết về những việc xảy ra trong lịch sử OGN cùng với câu chuyện của riêng mình.
Hôm nay, tôi viết trên inven để kể cho các bạn nghe về những vụ dàn xếp tỉ số Liên Minh Huyền Thoại. Tôi và Actscene (1 thành viên khác của AHQ Korea) là những người duy nhất thật sự tham gia dàn xếp tỉ số và những thành viên khác chỉ biết việc này sau trận đấu. Lí do dàn xếp là gì? Huấn luyện viên, đồng thời là quản lí Noh Dae Chul TOTO đã có hành động cá cược bất hợp pháp trên mạng về Thể thao Điện tử và mang tệ nạn đó vào giải OGN Mùa Xuân 2013. Noh nói với đội chúng tôi rằng nếu team không thua khi đấu với những đội lớn như CJ Frost hay KT Bullets, thì Ongamenet sẽ không cho chúng tôi tham gia vòng playoffs. Điều này là mội lời nói dối nhưng vào lúc đó chúng tôi không biết. Chúng tôi đã bán độ vào cả 4 trận với CJ Frost và KT Bullets. Nếu như bạn nhìn vào cả 4 trận đấu đó, bạn sẽ thấy chúng tôi đều cho họ chiến công đầu. Trận đấu với KTB, chúng tôi đã thua nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thắng game 1. Team biết rằng có thể thắng nhưng trong tâm trí chúng tôi phải thua. Đội nói với nhau trên voice và giọng của quản lí Noh cứ đi vào đầu tôi và tôi lại rối bời.

Khi chúng tôi đấu với CK, Noh đe dọa chúng tôi rằng nếu chúng tôi mà thắng 1 trận, AHQ sẽ bị loại khoải OGN Mùa Xuân. Trong trận đấu với KTB, vì là game thủ chuyên nghiệp, rõ ràng tôi khao khát chiến thắng và tôi đã đạt được. Tuy nhiên, trong trận đấu sau, lời đe dọa khiến tôi nhận ra rằng tất cả mọi nỗ lực trở thành game thủ chuyên nghiệp có thể trở thành vô nghĩa nếu tôi thắng ở ván này. Vì thế, tôi đã cố tình không gây sát thương khi giao tranh tổng, tốc biến lên, cũng như dùng Dịch Chuyển Cổ học của Ezreal để lao tới trước để bị giết, vâng vâng ... Chúng tôi đã đánh bại CJ Frost trong buổi sáng cùng ngày với trận đấu trong 1 trận đấu tập, với cùng một team khác cũng ở OGN. Hoon và tôi đã gánh trận đấu đó. Sau khi kết thúc trận, tôi đã nói với Hoon toàn bộ mọi chuyện và Hoon cũng đã có một cuộc xung đột với quản lí Noh. Hoon nói rằng có 1 điều gì đó rất không đúng về Noh bởi vì Hoon có 1 thời gian thi đấu chuyên nghiệp rất dài nên tôi đoán anh ấy cảm nhận được những hành vi lạ mà quản lí Noh đang làm. Vì sao Noh bảo chúng tôi phải thua? Khi chúng tôi mới thành lập team, AHQ không thực sự tài trợ chúng tôi về tiền bạc. Họ chỉ đưa chúng tôi gaming gear và tên đội. Trong khi đó, quản lí Noh mượn tiền khắp nơi để chi trả nhà cửa, vi tính và những thứ lặt vặt khác. Team không hề biết về việc này cho tới sau này. Noh đã chơi cá độ phạm pháp bằng cách dàn xếp tỉ số để cố gắng trả lại tiền đã vay mượn và kiếm lợi nhuận từ đó. Tôi sẽ nói về đoạn hội thoại skype với người bên AHQ thật sự để làm bằng chứng .

Chúng tôi đã kể cho cả đội nghe về Noh, những hành động của Noh. Noh nói rằng chúng tôi nên thua Najin 0-2 ở cuối tuần đó để kiếm chác thêm được đống tiền từ cá cược và có thể biến khỏi giới game chuyên nghiệp. Chúng tôi nói với hắn rằng chúng tôi không quan tâm tới cá cược và sẽ không làm điều đó. Ngay cả vào lúc đó tôi còn không biết AHQ không thật sự tài trợ chính thức cho đội và sau khi chúng tôi trở về sau trận đấu với Najin, 3 chiếc vi tính đã bị bán và hắn đang dọn dẹp căn nhà. Hắn nói hắn không thể trả tiền thuê và nói chúng tôi nên đi. Noh dọa sẽ cắt cả gas, điện, nước nhưng hắn không làm được. Chúng tôi còn 1 trận nữa với IM nên team nói sẽ ở lại và hỏi tại sao lại bán đi những chiếc máy tính thì ông ấy nói rằng phải bán vì AHQ muốn lấy lại tiền (nhưng khi tôi nói chuyện với người quản lí thực sự từ AHQ từ Đài Loan thì nhận ra không có chuyện nào như vậy cả và họ chưa bao giờ đưa những chiếc máy vi tính cho cả đội cũng như gaming gear khác). Tôi hỏi rằng chúng tôi có thể giữ lại những vật dụng còn lại như chuột và bàn phím thì hắn nói có. Sau đó, Noh đã bán máy vi tính để trả nợ và chạy trốn. Sau trận đấu với Najin , chúng tôi nói sẽ rời đội và muốn nhận những tháng tiền lương chưa được trả . Noh lại nói hắn không thể trả tiền cho chúng tôi ngay lúc đó và sẽ không lấy 50% tiền hoa hồng tiền thưởng giải nếu AHQ thắng. Chúng tôi biết rõ là hắn nói dối và đừa ra nhiều bằng chứng nhưng hắn luôn chối bỏ. Sau 2-3 giờ đàm phán, chúng tôi đồng ý đi đến quyết định rằng Noh sẽ trả tiền lương mà hắn đã thiếu. Chúng tôi không thể luyện tập trong 1 tuần vì vấn đề này nên IM và Najin cuối cùng đã thắng.
Chúng tôi đã có thể làm tốt hơn và tôi tin tưởng mình làm được, nhưng cám ơn điều tồi tệ này đã đóng lại mọi cơ hội trên con đường chuyên nghiệp của tôi. Những gì tôi còn lại chỉ là một cảm giác trống trải, hụt hẫng sau khoảng thời gian một năm miệt mài luyện tập...
Xin kết luận lại trong 3 câu thế này thôi!
Tôi sẽ không còn trên thế giới này sau 5 phút nữa
AHQ Korea là 1 đội được tạo bởi Noh để kiếm tiền từ cá cược phi pháp, đồng đội tôi không hay biết và tôi phải dàn xếp tỉ số. AHQ Đài Loan chưa bao giờ tài trơ bất cứ đội tuyển Hàn Quốc nào!
Cuối cùng là tôi rất xin lỗi vì tất cả chuyện này. Tôi không thể kể thêm vì bây giờ tôi phải đi rồi. Tôi không thể đối mặt với nó thêm nữa."

1394693702_promis_ahq_tu_tu_vi_bi_dan_ep_ti_so_5.jpg

Thông tin được đăng tải trên trang Inven​

Đây là một tin gây shock không những với Hàn Quốc mà còn với những fan của bộ môn Thể Thao Điện Tử. Báo Hàn vừa đưa tin Min Ki đã tỉnh lại và tạm thời qua cơn nguy hiểm. KESPA, OGN và RIOT Hàn Quốc đồng loạt vào cuộc điều tra vụ việc và triệu tập những thành viên cũ của AHQ Korea để thẩm vấn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cập nhật mới nhất về vụ việc này!

Nguồn : http://gate.vn/tin-tuc/tin-tuc-22/l...huyen-nghiep-tu-tu-vi-bi-ep-dan-xep-ti-so-903
http://www.reddit.com/r/leagueofleg...e_scandal_must_read_source_by_former_pro_adc/

Hóng dc ở voz :
UPDATE 4 : Promise nhảy lầu từ tầng 12 nhưng một cái thùng thu rác tái chế đã cứu mạng anh ấy . Hiện những thành viên cũ của AHQ korea đang có cuộc gặp mặt với KeSPA , truyền thông Hàn Quốc sẽ nói chuyện với họ ngay sau đó .

UPDATE 3 : Promise đã qua cơn nguy kịch . Anh ấy bị nhiều vết bầm tím , gãy xương và sẽ cần thời gian hồi phục rất lâu.

UPDATE 2 : Cuộc họp khẩn đã được diễn ra bởi KESPA , OGN và Riot Korea để điều tra về vụ việc

UPDATE 1 : Sau 1 thời gian hôn mê thì có tin cho biết anh ấy vừa tỉnh dậy và có thể nghe mọi người nói nhưng tình trạng vẫn rất xấu .
Ảnh :
1016325_480271692098659_2080786380_n.jpg

1976932_480271678765327_579116579_n.jpg
 
những người có gương mặt thế này thường chơi game rất giỏi :5cool_ops:
 
chơi game đến gầy người cơ mà :5cool_ops:
 
những người có gương mặt thế này thường chơi game rất giỏi :5cool_ops:
or vice versa :3

PS: Mình quen ít nhất 2 thằng thế này chơi game khá giỏi. Nhưng bây giờ 1 thằng đã mập lên, đi phượt đều đặn. thoát khỏi vòng xoáy của game. Còn một thằng vẫn gầy tong teo nhưng ko phải vì game và vì tình :v
Riêng mình, là một pro gamer FIFA nhưng vẫn mập mẹp đẹp zai :"> Ai thích so tài add nick origin fifa 14: TungTNT :3
 
đá người ta xuống để đưa mình lên :5cool_ops:
 
Chơi LoL thì kết cục thế này thôi :4cool_baffle:
 
dài ngại đọc tóm lại là có bằng chứng ko ? chém gió facebook thì...
 
Chết vì game là cái chết dại dột.
 
có nâng bi cỡ nào thì game cũng chỉ là game thôi =))

mà đủ can đảm để chết thế sao ếu liều mạng rủ vài thằng theo ko hay hơn à @@
 
thực tế nó là vậy, nâng bi làm gì, bọn nó ở hàn nó coi esport là fulltime job, là sự nghiệp của nó, ngồi ở đây dìm bi của nó cũng vậy thôi
 
LOL hàn quốc là 1 môn thể thao
nói chung ko chịu nổi áp lực hiz tự tử thì hới quá
 
có nâng bi cỡ nào thì game cũng chỉ là game thôi =))

mà đủ can đảm để chết thế sao ếu liều mạng rủ vài thằng theo ko hay hơn à @@

chẳng ai nâng bi cả, game là để giải trí, nhưng ở Hàn thì ai cũng biết là nó ko đơn thuần là giải trí nữa rồi. Lấy ví dụ bản thân ra thì biết, ngồi 4 tiếng buổi chiều đánh LOL xong là ngán đến tận cổ rồi, bọn này tưởng tượng nó chơi cỡ nào, chắc ko thấy giải trí nữa, gọi là tập luyện thể thao luôn rồi
 
tiện topic cho mình hỏi mấy thằng hay đi đấu giải thì kiếm chác được nhiều ko nhỉ, ví dụ như thằng chim sẻ đi nắng ấy.
 
Mịa , éo tôn trọng người chết cũng như những tình cảm , công sức họ bỏ ra mẹ gì cả . Vô coi comment vô cảm bỏ mom . Ở đâu cũng thấy luật ngầm , facebook giúp chúng ta thấy nhiều thứ thay vị bị che dấu thôi .
 
giải chuyên nghiệp của nó hình như kiếm đc khá lắm, còn có cả nhà tài trợ là các hãng làm chuột với game nữa thì phải :2cool_sexy_girl:
 
thể thao điện tử có khác , khác thể thao bình thường. người teo tóp vãi :5cool_ops:

mà thốn nhỉ , tự tử mà không chết hơi thốn , khéo thực vật thì bỏ mẹ :4cool_cold:
 
tiện topic cho mình hỏi mấy thằng hay đi đấu giải thì kiếm chác được nhiều ko nhỉ, ví dụ như thằng chim sẻ đi nắng ấy.

y như thể thao bt thôi, độ tuổi tỏa sáng nhất là lúc teen đến 27 28t, ko có tài, luyện dc lên một trình độ nhất định để thu hút người xem cũng như các nhà tài trợ thì đến nuôi mồm cũng khó, nhưng dc vào trong các top team thế giới này nọ thì là câu chuyện khác, trừ khi tiền từ giải và tiền lương ăn chơi hết chứ ko lúc giải nghệ cũng đủ để làm ăn hay sống khá khỏe.

còn vn thì chịu, ko chơi LOL, cơ mà chắc cũng ko khỏe khoắn đủ để thành fulltime job dc đâu.
 
Back
Top