Giờ thật sự là mình cũng ko biết nó với ai và cũng ko biết nhờ ai giúp đỡ đành post lên đây mong ae giúp mình. Hôm nay mình tình cờ thấy đc đoạn nc của ny mnh với ny cũ. Nói là cô ấy và thằng đó vẫn yêu nhau. Nói những lời rất ngọt ngào như lúc mình và cô ấy vẫn nói với nhau, và gọi nhau rất âu yếm giống như lúc mình và cô ấy nói, vd gọi nhau bằng gấu con. Thực sự thì mình trc kia mất lòng tin vào tình yêu, cho đến khi cô ấy đến thì mình mới cảm giác như đc sống lại thêm lần nữa. Mình cũng cảm nhận đc cô ấy yêu mình là thật, và cô ấy cũng nói là hết yêu thằng kia rồi (mình "cướp" cô ấy từ tay thằng kia) nhưng hôm nay thấy vậy mình sốc quá, nhưng mình chỉ im lặng thôi, ko nói gì cả vì mình biết việc mình đọc đoạn chat ấy cũng là sai. Bây giờ mình nên làm gì? Mong ae cho mình lời khuyên, cảm ơn ae nhiều.

quá chuẩn
, theo mình thì bạn nên kiếm 1 người mới đi , cô ấy ko phải sinh ra để cho bạn đâu :) .