gãy tay -> bó thuốc -> loét tay

Status
Không mở trả lời sau này.
mẹ mình bị nứt xương mác (mắt cá chân), bó bột mấy kg nặng quá ko chịu được, tháo bột bó thuốc, giờ đỡ rồi :)

quan trọng là phải vệ sinh sạch sẽ tay, thay thuốc và sát trùng thường xuyên, nếu bị thương ngoài da phải để thật khô ráo, ko thì...

1 cái nữa là tay luôn phải cố định, ko được buông thõng.
 
Chủ topic đọc xong cm từ đầu đến giờ sợ vãi đái =))
 
Em vừa nói chuyện với bố mẹ em , bố mẹ em bảo , em tháo bó thuốc 1 ngày rồi thế nên nếu em cảm thấy hơi sốt tức là có vấn đề , và nó cũng không sưng phồng lên tức là không có mủ .
Dẫu sao em vẫn sợ lắm , nếu bố mẹ em không đưa em đi chắc em đành tự đi đến viện da liễu và tiện thể qua 108 chụp X Quang tập 2 vậy .
ngã chống tay => gãy tay => bó thuốc => viêm da ? ghẻ? có thể là nhiễm trùng hoại thư sinh . Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
đi ngay bg đi, còn chờ đến ngày mai à
 
bây giờ 11 h rồi , tháo thuốc cũng được 1 ngày rồi , bác sĩ giờ này đâu có khám . Mà em đi thì phải bắt xe ôm , bố mẹ bảo em làm to chuyện , em thì mới tháo bột chưa lái xe được , 10h đêm đã chả có bóng xe ôm nào rồi
 
thôi để đến ngày mai, chắc cũng k có gì nghiêm trọng đâu,good luck ;)
 
có thì sáng mai đi khám đi, mình đọc báo có nhìu người bị tàn tật vì ba cái bó thuốc này lắm. ba mẹ bạn có nói gì thì mai cũng đi, người lớn ko co hiểu biết nhìu, đa phần là ngoan cố lắm, cái tay là của bạn nên tự giác đi khám đi, ko co thì ăn năn cả đời, có trách cha me cũng ko đc gi đâu
mình thì chỉ tin vào Tây y thôi, ĐÔng y thì mình chả bao giờ tin tưởng.
 
có thì sáng mai đi khám đi, mình đọc báo có nhìu người bị tàn tật vì ba cái bó thuốc này lắm. ba mẹ bạn có nói gì thì mai cũng đi, người lớn ko co hiểu biết nhìu, đa phần là ngoan cố lắm, cái tay là của bạn nên tự giác đi khám đi, ko co thì ăn năn cả đời, có trách cha me cũng ko đc gi đâu
mình thì chỉ tin vào Tây y thôi, ĐÔng y thì mình chả bao giờ tin tưởng.

Nói vậy chứ châm cứu của Đông y đã giúp bà mình bị liệt lần thứ 2 đi lại được , đánh nhau được :| , nên bố mẹ mình cũng tin đông y lắm

Sáng mai phải đi học , chiều mới đi khám được
 
để đến chiều khéo vẹo tay
đùa thôi,cậu cứ yên tâm,k bị làm sao đâu,k fải cưa cắt jì hết,về sau tay cậu có sẹo thôi chứ chả sao cả
nói đùa như thằng bạn tớ:"Mẹ,trứng cá ở mặt thì sợ jì,trứng cá mọc ở trym mới sợ" :))
cứ yên tâm đi,k sao đâu,tháng trc tớ cũng bó thuốc ở ông lang Cường ở đường Láng,chân cũng bị như cậu,để rồi nó lành,chả bị sao cả
mai tớ nói thêm về cái bó thuốc này
 
ông lang Cường :)) mẹ mình cũng đến chỗ ông ấy đây :)) có ông con nhiệt tình đến tận nhà luôn :))
 
Báo Tuổi Trẻ vừa đăng vụ này đây.

Có bà cụ té gãy chân, đưa lão lang vườn nào đấy bó thuốc, để hoài ko thấy đỡ, chỉ thấy càng đau thêm. Đến lúc vào đc Chấn Thương Chỉnh Hình thì bác sĩ cũng hết thuốc, hoại tử, mưng mủ => cưa.
Khảo sát cái mớ thuốc bó, có cả cơm nguội & ớt.

Đi bệnh viện đi đồng chí.

Trước h tớ chưa gãy hay nứt xương bao h, chỉ bong gân bàn chân & trật khớp mắt cá nên bó thuốc, mà bó rồi thì phải châm rượu liên tục, ko để chỗ bó bị khô. 3 ngày là tháo băng lết đc.
 
Chữa bệnh mà toàn thấy nghe nói với cả thằng này thằng nọ nó làm như thế thì hỏng :-ss
Mỗi người 1 thể trạng khác nhau nên ko thể lấy người khác để làm cho mình được, chủ topic cứ cẩn thận đi khám lại xem sao, chứ về sau bị cái gì rồi lại hối tiếc :-ss
 
Gãy tay , đến viện người ta kêu bó bột , bác sĩ yêu cầu bó bột 6 tuần , vậy là bó bột 1 tuần .
Sau đó , bố mẹ em quyết định cho em bó thuốc ( vì ai cũng nói bó thuốc đông y sẽ giúp liền xương nhanh hơn )

Cái đoạn in đậm hại chết nhiều người lắm rồi đấy.
 
Đi bệnh viện ngay đi , cưa tay thì lại lên đây mà than
 
Đông Y , trung Y ko ai phủ nhận nó tồi.Vấn đề là ai chữa ? Chữa ở đâu ?
Cái đấy mới là quan trọng
 
Yeahhhhhhhhh , em chỉ bị dị ứng với thuốc đắp thôi . Tiền sử của em bị cơ địa dị ứng , nên khi đắp thuốc nó bị dị ứng với thuốc nên tay mới bị như vậy . Cơ địa dị ứng thì tầm 1000 người có 1 người bị , cũng không hạnh phúc gì lắm :( . Từ năm 2006 đến giờ , em có tắm bằng xà phòng sữa tắm bình thường đâu , em toàn tắm sữa tắm không kiềm .
Hôm nay đến bệnh viện mấy bà y tá cười , bảo em là sống giữa cái Hà Nội ở trung tâm thủ đô mà lại đi bó thuốc như nhà quê , bó tay thật . Mong sao mọi chuyện đã qua và sẽ chấm dứt tại đây :))
Không biết lành tay rồi bao lâu nữa mới nên đi đá bóng đây . Mà sao tay em nó hơi đau khi gấp lại hay xoay cánh tay , có ai bị chưa , cho ít kinh nghiệm với
 
Lên www.khamchuabenh.net , hỏi sunlight , trưởng khoa chấn thương chỉnh hình đấy :>

Tuyệt vời , thế mà không giới thiệu với em sớm , ah có ai biết cách up ảnh lên 4rum không chỉ em ( cách nào đơn giản nhất + trang nào up ảnh nhanh , ít lỗi ý )
 
Thời buổi này mà vẫn có người tin rằng bó thuốc nhanh liền hơn bó bột à :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top