gãy tay -> bó thuốc -> loét tay

Status
Không mở trả lời sau này.
bố mình, mình bị đứt dây chằng gối, bác sĩ bảo phải mổ nội soi mà nhất thiết phải đem đến chỗ ông thầy bó thuốc, hên mình phản đối kịch liệt, ko là tốn tiền mà chả dc gì. Ai đời cha thầy cầm cái film MRI lên soi soi vài cái rồi bảo bó cũng tin, chả thấy phán bệnh ji` cả,
 
loét da chảy mủ là nhiễm trùng rồi cưng ơi, nội trong 3 ngày mà không xử lý kịp là hát bài ca vĩnh biết cái tay yêu dấu được rồi:)).
xời ạ bó bột rồi thứ cứ thế mà tiến đi, lăn tăng mần chi mà chạy qua bó thuốc.
tớ nói thật là cậu có biết thuốc đông y dùng để bó khi nứt/gãy xương giá bao nhiêu 1 lạng không;)) chưa kể phải kiếm người biết pha chế rồi lại phải thay thuốc đúng giờ đúng ngày nữa kia.
 
Tuyệt vời , thế mà không giới thiệu với em sớm , ah có ai biết cách up ảnh lên 4rum không chỉ em ( cách nào đơn giản nhất + trang nào up ảnh nhanh , ít lỗi ý )

Trời ơi con khổ ông nội quá, ... giờ mà còn đợi khám bệnh qua mạng nữa ...
Bs cũng phải khám tận tay chứ khám từ xa sao rõ đc ...

Thế đến bv các cô các chú bảo sao ?
 
Khám xong hết rồi , chẳng qua em muốn biết cách up ảnh để hỏi đáp các vấn đề trong cái 4rum y học thôi
 
Ủa mà họ bảo sao? Bạn phải nói để anh em mừng & còn rút kinh nghiệm nữa chứ:))
 
Em bẩm sinh là 1 người bị cơ địa dị ứng ( bệnh này 100 người có 1 người bị thôi ) , nên khi bó thuốc nó bị dị ứng và nó như thế . Bây giờ bôi thuốc + uống thuốc tay nó đỡ nhiều rồi , nhưng cử động thì cơ nó vẫn hơi đau , chắc vài tuần nữa mới đi xe máy , đá bóng được :(
 
Đầu tiên là nghe lời "người ta" đi bó thuốc, xong có vấn đề thì chỗ đầu tiên tìm đến để xin lời khuyên là....mạng internet!

Trước tiên tôi thấy bạn nên tìm cách chữa cái lối suy nghĩ của mình đi đã!
 
Đầu tiên là nghe lời "người ta" đi bó thuốc, xong có vấn đề thì chỗ đầu tiên tìm đến để xin lời khuyên là....mạng internet!

Trước tiên tôi thấy bạn nên tìm cách chữa cái lối suy nghĩ của mình đi đã!

Chuẩn =D>
 
Đầu tiên là nghe lời "người ta" đi bó thuốc, xong có vấn đề thì chỗ đầu tiên tìm đến để xin lời khuyên là....mạng internet!

Trước tiên tôi thấy bạn nên tìm cách chữa cái lối suy nghĩ của mình đi đã!

Chuẩn luôn ...

Thế đến bv ng ta bảo cái da nó như thế, còn chỗ nứt/gãy thì sao ?
Giờ thuốc uống & thuốc bó là từ nhà cung cấp nào ?
 
bó tay với bác chủ :))
thôi thì bị phen này tởn đến già nhé, bị các bác ở trang 1 dọa cho đến em còn vãi đ' ra huống gì bác :))
 
Lần sau có vấn đề gì thì lên topic hỏi đáp y học phía trên nha bạn. Do mình thấy bạn cũng gấp nên để lại, bây giờ xong rồi thì mình khóa topic nha :).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top