Zeldatozero
Legend of Zelda
- 10/5/03
- 992
- 1
Lời nói đầu:
Đây là hướng dẫn do mình tự viết ra cộng thêm tham khảo một chút ở trên GAMEFAQ đễ hoàn thiện hơn do đó mong các bạn tôn trọng công trình tác giả một chút mọi thắc mắc và góp ý xin mail về địa chỉ [email protected] với tiêu đề là Genji: dawn of the samurai nếu bạn không điền tiêu đề như trên mail của bạn sẽ bị xoá, cảm ơn nhiều!!!
Mục lục chung:
I.Giới thiệu
II.Hướng dẫn
III.Kinh nghiệm của bản thân và những bí mật của game
IV.Kết thúc và tên tác giả
Sau đây là những phần chính:
I.Giới thiệu:
Vâng!!! Nếu bạn đã từng chơi qua Onimusha thì bạn sẽ thấy phong cách của Genji khá giống với Oni nhưng không chỉ vì vậy mà Genji “nhái” theo Oni mà Genji mang theo mình một phong cách khác, 1 phong cách của hãng mới nổi lên Game Republic!!! Theo nhận xét của riêng tôi thì game này khá ngắn do vậy việc “phá băng” (cầm băng ra đập) -,- chỉ là chuyện nhỏ bạn không phải bận tâm về vấn đề thời gian còn vấn đề mà đã làm tôi cảm thấy hứng thú khi chơi game đó là trang bị đồ dùng, chắc hẳn các bạn cũng thấy lạ đúng không nhưng thực tế nó là như vậy…1 game Action pha 1 tí RPG!!!!
Nhân vật:
Nhân vật chính của câu chuyện chúng ta, chàng trai trẻ Yoshitsune Minamoto, đây là người mà bạn sẽ điều khiển nhiều nhất trong game ngoài ra bạn còn phải nâng cấp anh ta nhiều nhất (dồn những món vũ khí mạnh cho anh ta vì sau này bạn sẽ phải dùng anh ta dể đánh nhau với trùm cuối)
Đây là hướng dẫn do mình tự viết ra cộng thêm tham khảo một chút ở trên GAMEFAQ đễ hoàn thiện hơn do đó mong các bạn tôn trọng công trình tác giả một chút mọi thắc mắc và góp ý xin mail về địa chỉ [email protected] với tiêu đề là Genji: dawn of the samurai nếu bạn không điền tiêu đề như trên mail của bạn sẽ bị xoá, cảm ơn nhiều!!!
Mục lục chung:
I.Giới thiệu
II.Hướng dẫn
III.Kinh nghiệm của bản thân và những bí mật của game
IV.Kết thúc và tên tác giả
Sau đây là những phần chính:
I.Giới thiệu:
Vâng!!! Nếu bạn đã từng chơi qua Onimusha thì bạn sẽ thấy phong cách của Genji khá giống với Oni nhưng không chỉ vì vậy mà Genji “nhái” theo Oni mà Genji mang theo mình một phong cách khác, 1 phong cách của hãng mới nổi lên Game Republic!!! Theo nhận xét của riêng tôi thì game này khá ngắn do vậy việc “phá băng” (cầm băng ra đập) -,- chỉ là chuyện nhỏ bạn không phải bận tâm về vấn đề thời gian còn vấn đề mà đã làm tôi cảm thấy hứng thú khi chơi game đó là trang bị đồ dùng, chắc hẳn các bạn cũng thấy lạ đúng không nhưng thực tế nó là như vậy…1 game Action pha 1 tí RPG!!!!
Nhân vật:
Nhân vật chính của câu chuyện chúng ta, chàng trai trẻ Yoshitsune Minamoto, đây là người mà bạn sẽ điều khiển nhiều nhất trong game ngoài ra bạn còn phải nâng cấp anh ta nhiều nhất (dồn những món vũ khí mạnh cho anh ta vì sau này bạn sẽ phải dùng anh ta dể đánh nhau với trùm cuối)
làm cho khói mù mịt đễ mình có cơ hội chuồn, nhảy xuống thì chẵng những chưa hỏi được tin tức gì mà còn phải men theo con đường mòn + tiêu diệt bọn lính để chạy thoát(nhớ đập mấy phiến đá gần đó để lấy đồ) chạy cho đến khi bạn phải nhẫy xuống mấy cái bậc thềm để save thì hãy save lại sau đó thì chạy tiếp nhưng bạn hãy để ý bên trái chỗ mấy cái thác nước…chờ gì nữa??? chạy vào đó tắm mát 1 phen + nhảy lên trên cao bởi vì trên đó nó có cái thùng gỗ có chứa vũ khí làm tăng damage cho Yoshitsune(có thể cái khác nhưng mờ tui chơi 2 lần rồi thì lần nào cũng có cái Iron Sword thoai ỡ chỗ gần cái cửa, hơi khó thấy 1 tí bởi cái hộp đó lẫn với màu đất)!!! Sau đó thì làm batman(người dơi) nhảy từ đầu thác xuống và chạy tiếp (cái này là siu nhân chứ không phải batman, nhảy dzị mà hỗng chít) sau đó là đấu “chùm”:
) bị 1 đám samurai bắt cóc(làm gì thì không biết ^^ ) ở chỗ mấy cây cầu, sau đó bạn có nhiệm vụ là giải cứu cô ta đừng quên lấy item -,- ở khu vực này còn nữa nếu như bạn muốn tạo item đặc biệt(cần phải có nguyên liệu) thì hãy chọn chữ Spiecal Order từ chỗ ông thợ rèn!!!
) lấy cái móng của nó đễ cho việc chế tạo item sau này!!!