baotrung99
Youtube Master Race
- 2/7/05
- 94
- 0
Lời mở đầu vẫn là 1 câu quen thuộc: Xin phép các mod để 2pic vài hôm cho anh em bạn bè biết và chia vui cùng team GF.
....GF.Dream...khi những ước mơ ra đời...
Ngày xửa ngày xưa,ở 1 ngôi làng nhỏ xinh đẹp ngoại thành hà nội ..nơi bạn bè vẫn thân mật gọi : Cổ Nhuế City
..có 2 cháu bé chập chững bước chân vào thế giới thần tiên kỳ ảo ..thế giới của những chú merine đẹp zai và những anh chàng Zealot hùng dũng
.Ếch ngồi đáy giếng,2 cháu bé cứ tưởng mình tài (vô địch xóm...mà xóm cũng có mỗi 2 cháu chơi starcraft
Lần đầu tiên bước chân vào thế giới online cũng là lúc các cháu biết thế nào thực sự là starcraft
và biết đến Fastest map (FM).Kể từ đó 2 cháu luôn gắn bó với FM cho đến bi h.Rong ruổi trên khắp các chiến trường ol,2 cháu đã tìm đc những người bạn..những người anh em..những người cùng chung chí hướng vươn lên trong thế giới starcraft..để có thể sánh ngang với tượng đài FM ngày ấy :clan SCVN.Và thế là với những ước mơ nơi thế giới ảo,team GF.Dream ra đời trong tình cảm anh em bạn bè,thân mật và "trong sáng " 
....GF.Dream...một chặng đường phát triển...
GF.Dream team
leader: GF.Griever
semileader: GF.yojimbo
(2 cháu bé ở trên ý ah
)
Trải wa hàng nghìn trận đánh, hàng trăm nghìn trận thua
..tự xem rep thảo luận và học tập..GF cũng đã đạt đc 1 số thành tựu khiêm tốn trong lĩnh vực 2v2 FM tại hệ thống giải FM do clan SCVN tổ chức.Nhưng điều đó ko là j ca..vì vui hơn nữa là đã có thêm nhiều người anh em mới...để cùng nhau xây dựng ước mơ ghi tên mình vào lịch sử FM việt.
....GF.Dream...ước mơ tưởng như đã tắt...
Cuộc sống đúng là cuộc sống,game vẫn chỉ là game...Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với GF:người thì đi làm,kẻ lên đường đi du học,người di tìm chân trời mới nơi cái nôi GF ko còn đáp ứng đc (trình độ và v.v...).Gần 20 member nay chỉ còn 3 4 người...buồn wa
Dù muốn dù ko nhưng chính mình cũng đã từng lập 2pic nói lời tạm biệt với GF..người bạn tinh thần của mình bấy lâu
Server vắng bóng GF,mọi người ko ai biết đến GF nữa..buồn thật là buồn...Tuy là vậy,nhưng mỗi lần thi đấu mình vẫn dùng nick GF và GF vẫn còn 1 team 2v2 duy nhất GF.yojimbo + GF.Griever ...tuy chỉ 1 nhưng bọn mình vẫn là những người giữ lửa...giữ 1 tia hy vọng le lói...cho ngày mai...
....GF.Dream...nơi ước mơ trở lại...
Cuối cùng thì cái ngày mình mong chờ cũng đã đến...đc trở lại là chính mình trong tình anh em bè bạn...Thế hệ trẻ đúng là thế hệ trẻ...ngay khi mình bắt đầu thôi ko còn hy vọng...thậm chí mình ko còn dùng tag GF thường xuyên nữa...thì bọn trẻ con lại mang đến cho mình niềm tin mới ...hy vọng mới...team GF đã trở lại ...mạnh mẽ và tràn đầy sức sống...
GF.Reborn
Leader :GF.Griever
Semileader:GF.yojimbo GF.Gilgamesh GF.carbuncle
Member:GF.Odin GF.Valefor GF.shiva GF.Doomtrain GF.Alexander GF.Chocobo GF.Ceberus
....Lời kết...
Dù chúng ta có dùng tag nào đi nữa thì điều quan trọng chúng ta vẫn là anh em bạn bè tốt..trong game...và trong cuộc sống..Cảm ơn những ai đã từng và vẫn đang quan tâm đến GF...dù đôi lúc chúng ta có bực tức mà chửi thề 1 chút...dù đôi lúc chúng ta có hơi kiêu căng 1 chút...dù đôi lúc chúng ta có đá xoáy nhau 1 chút (a big nhỉ
)...nhưng hơn tất cả chúng ta vẫn cảm thấy thân mật,vui vẻ...
GAME NÀO CŨNG CÓ KẺ THẮNG NGƯỜI THUA NHƯNG GAME THÀNH CÔNG NHẤT LÀ GAME CỦA TÌNH HỮU NGHỊ.
Cảm ơn các bạn đã giành chút thời gian đọc bài viết này.Chúc Starcraft việt nam ngày càng vững mạnh trên mọi mặt trận.
GL HF!
....GF.Dream...khi những ước mơ ra đời...
Ngày xửa ngày xưa,ở 1 ngôi làng nhỏ xinh đẹp ngoại thành hà nội ..nơi bạn bè vẫn thân mật gọi : Cổ Nhuế City
..có 2 cháu bé chập chững bước chân vào thế giới thần tiên kỳ ảo ..thế giới của những chú merine đẹp zai và những anh chàng Zealot hùng dũng
.Ếch ngồi đáy giếng,2 cháu bé cứ tưởng mình tài (vô địch xóm...mà xóm cũng có mỗi 2 cháu chơi starcraft
Lần đầu tiên bước chân vào thế giới online cũng là lúc các cháu biết thế nào thực sự là starcraft
và biết đến Fastest map (FM).Kể từ đó 2 cháu luôn gắn bó với FM cho đến bi h.Rong ruổi trên khắp các chiến trường ol,2 cháu đã tìm đc những người bạn..những người anh em..những người cùng chung chí hướng vươn lên trong thế giới starcraft..để có thể sánh ngang với tượng đài FM ngày ấy :clan SCVN.Và thế là với những ước mơ nơi thế giới ảo,team GF.Dream ra đời trong tình cảm anh em bạn bè,thân mật và "trong sáng " 
....GF.Dream...một chặng đường phát triển...
GF.Dream team
leader: GF.Griever
semileader: GF.yojimbo
(2 cháu bé ở trên ý ah
)Trải wa hàng nghìn trận đánh, hàng trăm nghìn trận thua
..tự xem rep thảo luận và học tập..GF cũng đã đạt đc 1 số thành tựu khiêm tốn trong lĩnh vực 2v2 FM tại hệ thống giải FM do clan SCVN tổ chức.Nhưng điều đó ko là j ca..vì vui hơn nữa là đã có thêm nhiều người anh em mới...để cùng nhau xây dựng ước mơ ghi tên mình vào lịch sử FM việt.
....GF.Dream...ước mơ tưởng như đã tắt...
Cuộc sống đúng là cuộc sống,game vẫn chỉ là game...Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với GF:người thì đi làm,kẻ lên đường đi du học,người di tìm chân trời mới nơi cái nôi GF ko còn đáp ứng đc (trình độ và v.v...).Gần 20 member nay chỉ còn 3 4 người...buồn wa
Dù muốn dù ko nhưng chính mình cũng đã từng lập 2pic nói lời tạm biệt với GF..người bạn tinh thần của mình bấy lâu
Server vắng bóng GF,mọi người ko ai biết đến GF nữa..buồn thật là buồn...Tuy là vậy,nhưng mỗi lần thi đấu mình vẫn dùng nick GF và GF vẫn còn 1 team 2v2 duy nhất GF.yojimbo + GF.Griever ...tuy chỉ 1 nhưng bọn mình vẫn là những người giữ lửa...giữ 1 tia hy vọng le lói...cho ngày mai.......GF.Dream...nơi ước mơ trở lại...
Cuối cùng thì cái ngày mình mong chờ cũng đã đến...đc trở lại là chính mình trong tình anh em bè bạn...Thế hệ trẻ đúng là thế hệ trẻ...ngay khi mình bắt đầu thôi ko còn hy vọng...thậm chí mình ko còn dùng tag GF thường xuyên nữa...thì bọn trẻ con lại mang đến cho mình niềm tin mới ...hy vọng mới...team GF đã trở lại ...mạnh mẽ và tràn đầy sức sống...
GF.Reborn
Leader :GF.Griever
Semileader:GF.yojimbo GF.Gilgamesh GF.carbuncle
Member:GF.Odin GF.Valefor GF.shiva GF.Doomtrain GF.Alexander GF.Chocobo GF.Ceberus
....Lời kết...
Dù chúng ta có dùng tag nào đi nữa thì điều quan trọng chúng ta vẫn là anh em bạn bè tốt..trong game...và trong cuộc sống..Cảm ơn những ai đã từng và vẫn đang quan tâm đến GF...dù đôi lúc chúng ta có bực tức mà chửi thề 1 chút...dù đôi lúc chúng ta có hơi kiêu căng 1 chút...dù đôi lúc chúng ta có đá xoáy nhau 1 chút (a big nhỉ
)...nhưng hơn tất cả chúng ta vẫn cảm thấy thân mật,vui vẻ...GAME NÀO CŨNG CÓ KẺ THẮNG NGƯỜI THUA NHƯNG GAME THÀNH CÔNG NHẤT LÀ GAME CỦA TÌNH HỮU NGHỊ.
Cảm ơn các bạn đã giành chút thời gian đọc bài viết này.Chúc Starcraft việt nam ngày càng vững mạnh trên mọi mặt trận.

GL HF!

