Mod để topic sống 1 tuần để anh em tự sướng , gặm nhấm cái niềm vui âm ỉ này
Phàm đã là những ông chơi fighting game thì ai ít nhiều cũng có máu lửa, thích thắng, và quả thật là chỉ có chiến thắng mới mang lại niềm vui.
Hôm nay GGG tụ tập để cổ vũ cho tuyển VN ở nhà Thành Ob.Cũng giống như trận lượt đi ăn lẩu ở nhà ChungNT. Anh em đều có niềm tin vào một chiến thắng của VN, ko hề hoài nghi. Lí do vì sao ?
Vì trận trước khi VN thắng 2-1, Yuna thua Mrs.Mustang ( Vâng, mrs
) 2 ván. Và hôm nay, khi Yuna thắng được Kanj 4 trận thì anh em đều tin tưởng rằng VN sẽ thắng TL 4-0
.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ cái mồm của thằng Kid :
Cứ bắt em đi mua khoai tây, nhưng em mà đi thể nào VN cũng thua.
TSB, nó vừa đi được vài phút thì TL dẫn 1 bàn.
Thế nhưng sau khi TLan dẫn bàn :
ChungNT : Đấy, nghe bác Nhân ( aka - Nguyễn Thiện Nhân - Bộ trưởng bộ gd
)nói chưa : Khổ chưa các cháu, không học hành thì phải đi đá bóng, mà đá bóng thì nó khốn khổ khốn nạn thế đấy.
Ob : Đã yếu lại còn ngu, thể lực kém lại còn bia rượu + abcxyz...
Wasabi : Thằng Kanj về đi để bọn tao còn mua khoai tây tiếp.....
Sắp hết hiệp rồi.
Suốt quãng thời gian còn lại là bình luận về dota, về GG,về Erika.
Phút cuối cùng : Tất cả dường như không tin vào mắt mình khi Cong Vênh ghi bàn quyết định, anh em ôm nhau còn chặt hơn cả ôm người yêu ( Trừ RoyMustang
).
Roy : Trận này kinh điển các ông ạ, không khác gì Jindo luôn, toàn ghi bàn vào phút cuối.
Ky : Bác Thái ( aka Nguyễn Danh Thái - (hình như) bộ trưởng văn hóa thông tin/ủy ban TT quốc gia ) chỉ mặt bác Nhân : Thấy chưa, cần đ gì học, cứ đá bóng như thế này có phải sướng không, cần gì học.
Miuwhi aka vocungvaichuong : Lê Công Vinh : Thực ra em chưa tốt nghiệp cấp 3.............
Ob : ( Nói những lời u mê và vô nghĩa ) : Sướng vl, sướng vl....sướng vl.......
Wasabi : Thằng Kanj về phát thắng luôn mới kinh. Từ sau bảo nó ở nhà đi
.
Sau đó là màn đi bộ vì hòa bình quanh hồ Gươm 1 vòng, hòa vào dòng người đỏ rực cờ hoa, thả đèn trời trong sự cổ vũ của dân tình. Lạc mất Trọng sama
Mr.ky : Không có chiến thắng nào là không có sự hi sinh
Lạc mất Mr + Mrs Mustang
ChungNT : Đôi bạn trẻ đi đánh lẻ rồi
.
Nhưng cuối cùng nhờ cụ rùa anh em đã tụ họp đầy đủ , ngồi ngắm những con chym, nhầm, con tim bốc lửa cởi trần đua xe trên phố.
Giờ dành lời cho Kid, ChungNT và Đạt, những thằng đi tăng 2 với khẩu hiệu "Đêm nay bác không ngủ"
Phàm đã là những ông chơi fighting game thì ai ít nhiều cũng có máu lửa, thích thắng, và quả thật là chỉ có chiến thắng mới mang lại niềm vui.
Hôm nay GGG tụ tập để cổ vũ cho tuyển VN ở nhà Thành Ob.Cũng giống như trận lượt đi ăn lẩu ở nhà ChungNT. Anh em đều có niềm tin vào một chiến thắng của VN, ko hề hoài nghi. Lí do vì sao ?
Vì trận trước khi VN thắng 2-1, Yuna thua Mrs.Mustang ( Vâng, mrs
) 2 ván. Và hôm nay, khi Yuna thắng được Kanj 4 trận thì anh em đều tin tưởng rằng VN sẽ thắng TL 4-0
.Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ cái mồm của thằng Kid :
Cứ bắt em đi mua khoai tây, nhưng em mà đi thể nào VN cũng thua.
TSB, nó vừa đi được vài phút thì TL dẫn 1 bàn.
Thế nhưng sau khi TLan dẫn bàn :
ChungNT : Đấy, nghe bác Nhân ( aka - Nguyễn Thiện Nhân - Bộ trưởng bộ gd
)nói chưa : Khổ chưa các cháu, không học hành thì phải đi đá bóng, mà đá bóng thì nó khốn khổ khốn nạn thế đấy.Ob : Đã yếu lại còn ngu, thể lực kém lại còn bia rượu + abcxyz...
Wasabi : Thằng Kanj về đi để bọn tao còn mua khoai tây tiếp.....
Sắp hết hiệp rồi.
Suốt quãng thời gian còn lại là bình luận về dota, về GG,về Erika.
Phút cuối cùng : Tất cả dường như không tin vào mắt mình khi Cong Vênh ghi bàn quyết định, anh em ôm nhau còn chặt hơn cả ôm người yêu ( Trừ RoyMustang
).Roy : Trận này kinh điển các ông ạ, không khác gì Jindo luôn, toàn ghi bàn vào phút cuối.
Ky : Bác Thái ( aka Nguyễn Danh Thái - (hình như) bộ trưởng văn hóa thông tin/ủy ban TT quốc gia ) chỉ mặt bác Nhân : Thấy chưa, cần đ gì học, cứ đá bóng như thế này có phải sướng không, cần gì học.
Miuwhi aka vocungvaichuong : Lê Công Vinh : Thực ra em chưa tốt nghiệp cấp 3.............
Ob : ( Nói những lời u mê và vô nghĩa ) : Sướng vl, sướng vl....sướng vl.......
Wasabi : Thằng Kanj về phát thắng luôn mới kinh. Từ sau bảo nó ở nhà đi
.Sau đó là màn đi bộ vì hòa bình quanh hồ Gươm 1 vòng, hòa vào dòng người đỏ rực cờ hoa, thả đèn trời trong sự cổ vũ của dân tình. Lạc mất Trọng sama
Mr.ky : Không có chiến thắng nào là không có sự hi sinh
Lạc mất Mr + Mrs Mustang
ChungNT : Đôi bạn trẻ đi đánh lẻ rồi
.Nhưng cuối cùng nhờ cụ rùa anh em đã tụ họp đầy đủ , ngồi ngắm những con chym, nhầm, con tim bốc lửa cởi trần đua xe trên phố.
Giờ dành lời cho Kid, ChungNT và Đạt, những thằng đi tăng 2 với khẩu hiệu "Đêm nay bác không ngủ"
hehe tình hình là anh em ta làm 1 buổi nhậu nữa