ghé wa thăm một tí đi ....

Kinh nghiệm từ GF cho thấy,Con gái k thích đàn ông ủy mị.Cứng rắn lên;;).Như GF tớ chẳng hạn,van xin lạy lục nó đi chơi nó éo đi,quát lên "đi với anh,k thích bị từ chối mà cũng k đc phép từ chối" vậy là......;))

Người yêu bạn thế chứ

Vs 1 số đứa tớ sợ phản ứng phụ ;))

Chúng ta mềm rắn có lúc ;))
 
- Hắn thuộc dạng 1 và hơi nguy hiểm :-s ....... Vì hắn muốn sở hữu em, chứ đem lại hạnh phúc cho em thì hắn chưa nghĩ đến :-s .......... Tuy nhiên, em nên thử thách mình nếu đã thương hắn thật :-" .........

thử thách thế nào ??? người nguy hiểm thế mà khóc vì em đấy nhưng cũng rất dịu dàng tuy vậy có lần em nói nặng hắn vẫn không tỏ ra nỗi nóng hum sau còn dịu dàng hiền hơn và tôn trọng em hơn nữa chà rắc rối nhỉ không biết là hắn có thật lòng hay là giả vờ nữa :)
 
Hoặc là thật lòng
hoặc là 1 tên đại cáo già trong t/y
Cậu phân vân như thế là rất tốt khi chưa chắc chắn 1 điều j đó, cho nên vẫn cần phải "lấy lửa thử vàng"............;));))
 
người nguy hiểm thế mà khóc vì em đấy nhưng cũng rất dịu dàng tuy vậy có lần em nói nặng hắn vẫn không tỏ ra nỗi nóng hum sau còn dịu dàng hiền hơn và tôn trọng em hơn nữa chà rắc rối nhỉ không biết là hắn có thật lòng hay là giả vờ nữa :)

- Nên nhớ câu nói của anh ....
Nhưng phải coi chừng sự "giả vờ" , con trai lừa tình kinh lắm đấy em ơi ;)) ....... Anh là một VD sống đây :'> .........

- Khi đã dính chưởng thì em chỉ biết đâm đầu vào, mặc kệ thằng đó đã làm gì với em :-s ......... Anh rất sợ cái tính cách đó của mình, và đã chấm dứt cái tính cách đó :| .........
 
thật ra trong tình yêu có 1 nguyên tắc câu đúng của nó là vầy
Tình yêu là 1 con quái vật,ta cho nó ăn no quá nó sẽ chết,mà đói quá nó cũng chết
nhưng tớ thì thích vầy hơn
Tình yêu nó như 1 con chó,khi ta đuổi nó nó sẽ bỏ chạy vì khi ta bỏ chạy nó sẽ đuổi theo

chuyện tình cảm anh k dám khuyên chủ topic vì k thể biết đúng sai,khó lắm.Em hãy tự suy nghĩ kỹ đi,nghe theo tiếng gọi trái tim nhưng đừng mù quáng vì nó ^__^
 
Tại sao phải khóc nhỉ? Tôi thì sẽ dùng một cây gậy bắt cô ta phải khóc bằng một bộ phận khác, không phải là mắt, và khóc suốt trong quá trình tôi "đánh đập" cô ta, đến mức ướt hết cây gậy luôn :D.
 
Tình yêu nó như 1 con chó,khi ta đuổi nó nó sẽ bỏ chạy vì khi ta bỏ chạy nó sẽ đuổi theo

Em thích câu này :-*

Chuẩn ko cần sửa \m/
 
Tại sao phải khóc nhỉ? Tôi thì sẽ dùng một cây gậy bắt cô ta phải khóc bằng một bộ phận khác, không phải là mắt, và khóc suốt trong quá trình tôi "đánh đập" cô ta, đến mức ướt hết cây gậy luôn :D.

ông này đê tiện thật ô wế wá :-w
 
GVN nổi tiếng là toàn hổ báo mà cũng hay khóc nhỉ. Tôi xem được hai topic khóc lóc rồi :|.
 
Em có biết đến 1 loại đàn ông là khi đạt được cái họ muốn thì họ sẽ bỏ đi ko :)
 
lão T.L.A nói chuẩn :| nhiều lúc mình muốn lắm nhưng vẫn nói... đừng em...;)) diễn cả đấy.
Khóc (kể cả thật) chưa chắc đã là yêu đâu bạn ợ.
 
Back
Top