Kotr
Dragon Quest
Không phải nói là ghét, mà là căm thù. Nói thế này xin lỗi các anh em (chị em- nếu có) những ai yêu thích môn này. Cho đến bây giờ, và có lẽ là không bao giờ tớ có thể hiểu được cái thứ đó có cái gì hay mà người người ngày ngày đâm đầu vào nó. Không biết có phải tất cả không nhưng ít ra là trong cái thế giới tớ đang sống nó là như thế. Ừ thì công nhận là giải trí, nhưng không có nghĩa là ngày đêm với nó. Nói thế lại chẳng oan, chứ chẳng ít chị em ghen với nàng, thấy anh em yêu nàng còn hơn yêu mình. Lại chả thế đi, có bao giờ các anh em nhìn chị em say đắm như nhìn vào màn hình dota không? Anh em có thể hiểu tính chất, công dụng, chức năng, phép của từng con tướng, nhưng chưa chắc đã hiểu chị em được bằng một phần như thế. Chị em cứ thử thế này nhé: "Anh à, cuối tuần mình đi chơi được không? Trời nắng đẹp quá, mình ra ngoài chút đi cho thoáng!" Anh em sẽ chả ngại ngần gì mà nói: "Uhm, để anh xem thế nào đã, dạo này anh bận quá. Mà sắp thi rồi, không lo học hành đi",bla bla bla.....Nhưng chỉ cần có 1 tiếng buzz: " dota không?" - Không chủ ngữ, không vị ngữ, nhưng anh em sẵn sàng gác hết mọi công việc để nhảy vào.Thử hỏi chị em không ghen sao được???? Đừng trách, chẳng qua là tại chị em không có đủ sức quyến rũ như nàng ta mà thôi.
Uhm, yêu dota để rồi có những thứ phải buồn. Lúc buồn lại nói lấy dota để giải sầu. Hứ, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Vui, anh em ta làm một trận ăn mừng chứ nhỉ. Buồn, giải sầu thôi. Công lực của dota mạnh thật. Vui buồn đều góp mặt, sẻ chia, có khi bạn thân cũng chẳng hiểu mình đến thế. Chị em có thấu hiểu anh em được đến vậy không?
Chị em nhiều khi thắc mắc, thì sẽ được mời thử. Rồi, em không thích vì không thấy được cái kỳ diệu của nó. Ôi kỳ diệu quá, trí tuệ quá. Chị em mình nhiều khi bị mang tiếng là nhiều lời, thế là mất điểm so với dota rồi. Dota lắng nghe các anh ấy lắm, không kêu ca phàn nàn gì đâu. Chẳng may mà để thua một trận, nàng Dota nàng ý lại động viên các anh làm trận nữa, phải tiếp, khi nào thắng mới thôi. Anh phong độ thế này, thua sao được. Các chị em đã thấy mình kém cỏi chưa, xét cho cùng thì cũng chẳng bằng một phần nàng ý.
Còn thế này nữa cơ, có hôm nào mình nấu bữa cơm cho anh em ăn, miệng thì nhai còn mắt vẫn say đắm nhìn nàng, bát để trên bàn, thỉnh thoảng lấy thìa xúc hờ hững một muỗng, còn hai bàn tay vẫn phải tập trung chuyên môn cho bàn phím và con chuột. Chị em đừng có ghen, phải nghĩ lại mình, chắc tại mình nấu ăn dở quá.Các anh ý cũng khéo chê nhỉ
Cái thứ ấy là một thứ thuốc phiện. Thế nên ai mà không có chính kiến, không có bản lĩnh vững vàng thì chớ có rây vào. Không có nó tớ thấy chả chết. Còn rây vào rồi, mất công mất viêc, mất nhiều thứ đấy...
(vợ Child chấp bút)
Cái này hay, cho ae 4r đọc

Lấy từ 4r vợ thằng bạn

Nhưng chỉ cần có 1 tiếng buzz: " dota không?" - Không chủ ngữ, không vị ngữ, nhưng anh em sẵn sàng gác hết mọi công việc để nhảy vào.Thử hỏi chị em không ghen sao được???? Đừng trách, chẳng qua là tại chị em không có đủ sức quyến rũ như nàng ta mà thôi.







... có khi cậu đi khám phát coi sao ^^
. 
. Ko tẩn cho là may rồi , còn cấm chơi Dota hả