Tình hình là sáng nay di mua đôi converse với thằng bạn
2 thằng đi hai đôi tông thôi (dép lào ấy) thực sự là ở nhà em còn 2 đôi dr mà không đi tại nặng quá chuyển qua đi jockey cho nhẹ ,lúc hai thằng bước vào tụi nhân viên nhìn liền xuống chân mình , rồi nhin voi ánh mắt khinh thế *** nào ấy ,rồi cứ quay qua cười với nhau khinh thường mình.rồi lúc 2 thằng mua xong ra ngoài lấy xe ,tụi nó cứ nhìn vào 2 thang ma cười khinh thường.
mình thì mình cực ghét cái loại người này nhá
thứ nhất :chỉ là người di làm thuê lương cung binh thừong chẳng có gì đặc biệt (thế mà các anh các chị ấy cứ tưởng mình là sành điệu là đẹp)mà thực sự khi tan về có khi đi xe buýt ,xe đạp
chắc gì đã hơn người ta ,mình tự hỏi các bạn ấy bán hàng ở converse có dám bỏ tiền mua một đôi không. đúng là đời lắm loại người
thứ hai: mình cực ghét loại người nhìn người như vậy ,mình chẳng bao giờ có khái niêm nhìn người như vậy ,ai mình cũng đối xử như ai,
như nhà mình đây bán rượu tây một hôm có một anh chạy đến di CUB thôi nhé ăn mặc bình thường vào lấy liền 2 chai Martell Cordon Bleu 300cl tổng cộng gần 20 triệu .ở đời hơn nhau chỗ đó ,
có bạn nào gặp tình trạng này giống minh chưa , mình phải nhận xét là xã hội viet nam loại người này càng ngày càng nhiều (teo mất một bên não)
2 thằng đi hai đôi tông thôi (dép lào ấy) thực sự là ở nhà em còn 2 đôi dr mà không đi tại nặng quá chuyển qua đi jockey cho nhẹ ,lúc hai thằng bước vào tụi nhân viên nhìn liền xuống chân mình , rồi nhin voi ánh mắt khinh thế *** nào ấy ,rồi cứ quay qua cười với nhau khinh thường mình.rồi lúc 2 thằng mua xong ra ngoài lấy xe ,tụi nó cứ nhìn vào 2 thang ma cười khinh thường.
mình thì mình cực ghét cái loại người này nhá
thứ nhất :chỉ là người di làm thuê lương cung binh thừong chẳng có gì đặc biệt (thế mà các anh các chị ấy cứ tưởng mình là sành điệu là đẹp)mà thực sự khi tan về có khi đi xe buýt ,xe đạp
chắc gì đã hơn người ta ,mình tự hỏi các bạn ấy bán hàng ở converse có dám bỏ tiền mua một đôi không. đúng là đời lắm loại ngườithứ hai: mình cực ghét loại người nhìn người như vậy ,mình chẳng bao giờ có khái niêm nhìn người như vậy ,ai mình cũng đối xử như ai,
như nhà mình đây bán rượu tây một hôm có một anh chạy đến di CUB thôi nhé ăn mặc bình thường vào lấy liền 2 chai Martell Cordon Bleu 300cl tổng cộng gần 20 triệu .ở đời hơn nhau chỗ đó ,
có bạn nào gặp tình trạng này giống minh chưa , mình phải nhận xét là xã hội viet nam loại người này càng ngày càng nhiều (teo mất một bên não)




hỏi cỡ khác thì nói kiểu đuổi mình đi là hết rồi ko có đâu các kiểu bực mình lại ra tôn đức thắng thì phục vụ khác hẳn