Leland
Mr & Ms Pac-Man
- 30/1/08
- 241
- 22
Rồi, sử thì ai cũng biết, Lượng 54 tuổi ra Kỳ Sơn lần thứ 6 lao lực mà chết, trước khi chết có Nhương tinh cầu thọ, nhưng vì trời cao có mắt không tha mạng cho đứa gian nên cho Ngụy Diên vào đạp đổ mấy cây đèn.
Lượng thù Ngụy Diên nên chết rồi còn sắp kế cho Mã Đại chém Diên. Không bàn chuyện này nữa!
Bây giờ, ví dầu mà Lượng nhương tinh cầu thọ thành công, sống được thêm 20 năm nữa, thì theo các học giả Lượng có thể thành công trong lần thứ 6 ra Kỳ Sơn hay không?
Hay Lượng cần bao nhiêu lần ra Kỳ Sơn nữa để có thể thống nhất Trung Nguyên?
Khi mà bên Ngụy mới chỉ cử Tư Mã Ý thủ chặt thì Lượng giở đủ trò từ chửi bới cho đến gửi quần áo đàn bà đến nơi vẫn không tiến thêm được?
Chưa kể bọn Đặng Ngải, Chung Hội, Văn Ương, Vô Kỳ Kiệm, Gia Cát Đản vẫn chưa bao giờ ra đối trận với Lượng?
Hay là lúc đó nếu không thành công thì lại lèm bèm "quân số ít hơn, nhân tài không có, tại vài chục năm trước Quan Vũ làm mất đại thế trong Long Trung sách, tại Bàng Thống ko nghe lời chết đi làm mất kế sách của Lượng, tại quân Ngụy hèn quá không dám ra đánh nên..."
Lượng thù Ngụy Diên nên chết rồi còn sắp kế cho Mã Đại chém Diên. Không bàn chuyện này nữa!
Bây giờ, ví dầu mà Lượng nhương tinh cầu thọ thành công, sống được thêm 20 năm nữa, thì theo các học giả Lượng có thể thành công trong lần thứ 6 ra Kỳ Sơn hay không?
Hay Lượng cần bao nhiêu lần ra Kỳ Sơn nữa để có thể thống nhất Trung Nguyên?
Khi mà bên Ngụy mới chỉ cử Tư Mã Ý thủ chặt thì Lượng giở đủ trò từ chửi bới cho đến gửi quần áo đàn bà đến nơi vẫn không tiến thêm được?
Chưa kể bọn Đặng Ngải, Chung Hội, Văn Ương, Vô Kỳ Kiệm, Gia Cát Đản vẫn chưa bao giờ ra đối trận với Lượng?
Hay là lúc đó nếu không thành công thì lại lèm bèm "quân số ít hơn, nhân tài không có, tại vài chục năm trước Quan Vũ làm mất đại thế trong Long Trung sách, tại Bàng Thống ko nghe lời chết đi làm mất kế sách của Lượng, tại quân Ngụy hèn quá không dám ra đánh nên..."
Có điều chờ ý kiến của các cao nhân khác xem sao.