trinhphuctuan
Dragon Quest
- 30/3/07
- 1,204
- 19
- Banned
- #21
Ha ha, Trieu Van Long sống lại rồi à! Chúc mừng! Chúc mừng!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
THuyền cỏ là của quân Ngô
"Cầu gió" là của ... Chu du thì phải
nghe kế của ngụy diên ngay từ đầu thì có lẽ chiếm dc trung nguyên từ lâu

Bác chơi rtk chắc cũng biết con đướng độc đọa đi từ Hán Trung sang Trường An rồi chứ.Quả thực là đi một phát là ngay chóc Trường An nhưng địch xây bẫy lửa và vài cái Tởe ở đấy là xem như không chết cũng phải lui về(sr vì lấy game làm VD)![]()
chai` lấy game ra để bàn lịch sử thì ông này là người đâu tiên tôi gặp, pai' phục. nhưng nếu địch nghĩ như ông và quân Thục cũng biết được vậy >> quân Tào sẽ lơi là cảnh giác cho rằng chỗ đó hiểm trở hok ai đánh , còn Thục thì trèo đèo quen rồi 1 tý hiểm trở như vậy có sao đâu nên cứ theo sạn đạo mà đánh ( có thể ý Ngụy Diên là vậy đấy). Thực ra ông nói được như thế là vì ông nhìn bản đồ từ trên xuống thấy được mọi ngóc ngách rồi , chứ ngày xưa đâu có làm được thế đâu
Cẩu An bị Lượng vu vạ cho đấy chứ, đến khi Lượng về trời Cẩu An tướng quân lại đường hoàng quay về quân Thục để hợp tác với Khương Duy![]()
)
.(Đầu thai mấy mươi kiếp rồi không biết)Nghe câu này tôi chợt giật mình, quả là có thế!
Lại nhớ năm xưa Cẩu An tướng quân, hy sinh cả vợ mình để báo chúa, lấy đâu ra bụng dạ làm phản? Chẳng qua tới thời Hậu chủ, triều đình toàn là bè lũ tay sai của GCL, bất quá còn vài vị trung thần, Cẩu An tướng quân là một trong số đó! Lượng biết nhưng không làm gì dc. Hắn chợt nhớ tới chuyện Tào Tháo giết quan thủ kho, vỗ đùi cái đét, ngay lập tức sai Lý Nghiêm biện lương thảo, Cẩu An vận lương. Một mẻ lưới rọ cả trung thần vào lưới! Giả bại binh, hiếp hoàng thượng! Hiểm thay cho GCL!
()
Lượng còn nhiều cái hơn người khác mà sao chưa kể hết?
Lượng chế ra trâu rô bô, ngựa rô bô cách đây cả ngàn năm
Lượng chế ra súng phun lửa để lùa thú dữ
Lượng biết đặt mìn
Lượng biết cách để đi bộ còn nhanh hơn ngựa chạy
Bệnh sắp chết Lượng biết cách để chữa được bách bệnh
Lượng nhìn sao biết được ai chết ai không
phải nói là 1 kẻ hiểu rõ mình yếu hơn đối phương mà vẫn có thể khiến đối phương tập bài giậm chân tại chỗ đến 7 lần, tức chết thì kẻ đó xét 1 mặt nào đó lại cao siêu hơn kẻ giỏi hơn hắn đấy. VD như 1 anh lính súng trường nghĩ cách đánh banh xe tank thì anh pilot xe tank đâu thể nói "Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên" được phải ko nào?Nếu xét đầy đủ thì Tư Mã Ý vẫn dưới cơ Gia Cát Lượng 1 bậc , nhưng trời không chìu lòng người thôi .
"Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên" .
Sima Yi ko giỏi bằng Lượng, nhưng ổng ta biết tận dụng khả năng của mình, những gì mình có, vạch ra chiến lược rồi buộc Lượng đánh sao thì đánh cũng ko ra khỏi được chiến lược ấy, đến kết cục Lượng đành vớt vát cục tức bằng việc hù Y sau khi chết. Bọn fan Lượng thấy thất bại ấy, tức mà chẳng biết làm sao, đành dặn con cháu về sau vẽ vời Ý càng ma quái càng tốt. Ấy là Y cao hơn Lượng 1 bậc rồi nhé. Thông minh mấy thì thông minh, nhưng chiến thắng thực tế mới là giá trị.

chỉ vì nghĩ rằng "hắn tất phản" mà ko nghĩ " mình hành riết thì ko phản cũng phải phản thôi.". Y làm việc vốn trễ biếng, kệ xác quân sĩ, cũng tỏ rõ sự vô kỷ luật, ko thèm đếm xỉa đến đạo đức cấp dưới nên tướng tài cứ ra đều đều, còn Lượg thì đầu cuối có bao nhiêu đó. Bởi vậy cũng nhờ cái thua này mà Ngụy quân ai nấy khỏe mạnh sống thọ rất nhiều, trong khi Lượng phải mở hội đèn cầy cầu sao sớm.
Ở Kỳ Sơn có 2 người tức chết, 1 là Vương Lãng, 2 là Khổng Minh vậy
Có ai biết tại sao leland tiên sinh bị chết chém ko
Mới 20 point chắc ko xi nhê gì