Quyết tâm đi theo ngành mình thích đi bạn. Không sau này hối hận đấy. Lời người đi trước ko sai đâu. Ông cậu mình lăn lộn ở Sg hơn 10 năm nay, quan hệ xã hội rộng, học thức cao đã dạy mình như thế.
Phải đi theo cái mà mình thích, mình đam mê mới thành công được. Bạn giỏi thì ko bao giờ sợ thiếu việc làm, chỉ có học vớ vẩn mới thất nghiệp thôi. mà muốn giỏi thì phải ĐAM MÊ. 12 năm đi học chắc phải học hoài những thứ mình k có tí hứng thú nào như : Công Nghệ, văn, hóa, sinh, sử, địa này nọ rồi. Tại sao phải tiếp tục như thế. Ông bạn của cậu mình trùm Anh Văn ở tỉnh, thi Đh trên 25 điểm, vào ngoại thương, Hs giỏi quốc gia. Học 4 năm ngoại thương ra trường rồi có xài đến đâu. Bây giờ làm CNTT cho một công ty ở Sg, lương tháng vài chục triệu. Đấy là hậu quả của việc học cái mà mình k thích đấy.
4 năm ĐH nó k quyết định cả một cuộc đời con người, quan niệm cực kỳ sai lầm. Việc đầu tiên bạn cần thuyết phục ba mẹ bạn là : Bây giờ còn muốn đi theo ngành này, ko vì thứ gì cả, đơn giản vì con thích, và con thích là con sẽ đi theo nó. Bạn phải truyền đạt cho ba mẹ biết cái bạn muốn và đi theo :). Cuộc đời của mình mà sao lệ thuộc người khác được.
HỌC CÁI MÀ MÌNH K THÍCH SAU NÀY CŨNG BỎ THÔI. Nói như ba mẹ bạn thì mấy ngành như : Pháp Văn, Xã hội học này nọ sau này ra trường đi làm cái gì ?
Kinh nghiệm sống của mình chưa đủ lớn để khuyên bạn nhiều hơn, chỉ là vừa truyền lại những lời cậu mình nói với mình khi mình gọi điện hỏi cậu tư vấn thôi.