Gia đình và bạn bè, ai hơn?

Gia đình hay Bạn bè


  • Total voters
    34
Nhớ trước kia tui có làm 1 bản trắc nghiệm so sánh xem thứ gì quan trọng nhất đối với mỗi người : tình yêu - tài sản - con cái - danh dự - tình bạn , tình bạn đứng bét trong bảng xếp hạng của tui :D . Thậm chí tui quí tài sản hơn cả con cái , tệ nhỉ ?!
 
thật ra 2 cái này ko nên xếp chung lại với nhau :|. Gia đình là gia đình,bạn bè là bạn bè. Tình thân máu mủ bao giờ cũng hơn người ngoài. Gia đình là tất cả !
 
Tôi đã từng tin vào bạn bè, tất nhiên lúc đó tin hơn cả gia đình mình.
Tôi đã chửi thằng em họ là mày nghĩ gia đình nuôi mày đó là nghĩa vụ, bạn bè bao mày 1 bữa thì đó là ân nhân à. Vì tui từng nghĩ qua nên mới biết để nói thế.
Tôi đã từng tin vào bạn bè, tin vào "anh em" để rồi khi gặp chuyện, bị người ta lơ đi, mới nhận ra chỉ có gia đình mới quan tâm đến mình, bạn bè thì giúp được gì thì giúp nó không giúp mình nó cũng không sao.

Tui viết bài này để hỏi xem, các bạn chơi với bạn bè, có từng nghĩ như tui không. Có nghĩ ngược lại tui không.

Mới đây, 1 người anh họ tui đâm chết một người. Cũng chỉ vì bạn bè.
5 năm trước, anh này vì trả thù giùm cho 1 người bạn trong nhóm, đã đâm người ta lòi ruột. Gia đình sợ, đã cho anh này đi xa 4 năm để tránh xa những người "bạn".
Anh này mới quay về, đã tụ tập để tỏ máu anh hùng rồi. Thế là mới về nhà được 1 năm, mà đã gây ra đại họa.
Theo các bạn thì có đáng hay không.

Bình thường thì gia đình là nhất rồi: Cha mẹ nuôi mình, chăm lo hết mực, hi sinh tất cả vì mình,... như 1 trách nhiệm chứ ko nghĩ gì thêm. Còn bạn bè, nó tốt với mình thì bản thân mình cũng tự biết mà tốt lại, ít có bạn bè nào rảnh mà luôn hi sinh vì mình trong khi mình chẳng giúp gì cho nó đâu.

Đấy là trường hợp bình thường, chứ nhiều lúc gia đình vô tình mà bạn bè trọng nghĩa lắm :D
 

vote cho gia đình ~
bạn bè thì cũng có kha khá nhưng tri kỷ thì cực ít ~
với người tri kỷ thì mình coi là trong gia đình ~
thế nên vote cho gia đình ~
 
Quan điểm của tôi :
Hoàn cảnh mỗi người không giống nhau nên cái quan niệm này cũng đa dạng. Nhưng sau cùng thì may ra chỉ có bố hoặc mẹ là người có thể tha thứ cho tất cả những gì ta đã làm, dù là điều gì đi nữa, trừ khi mình bất hiếu quá , mấy đứa đánh đập bố mẹ vì lý do rẻ rách thì không đỡ đc rồi...

Bố mẹ ta có thể tha thứ tất cả lỗi lầm của ta nhưng chưa chắc ta có thể tha thứ (một số) lỗi lầm của họ, dù ta có yêu họ nhiều bao nhiêu thì họ vẫn luôn yêu ta nhiều hơn.. Vậy đấy.

Bố mẹ dù tồi tệ đến mấy thì cũng ít nhiều thương con, mỗi tội cách thương đấy thỉnh thoảng hơi khó để nhận ra, để chấp nhận.

Trường hợp bố mẹ lấy nhau là do hôn nhân sắp đặt, hay vì lý do nào đó ngoài tình yêu mà ta được sinh ra thì cũng chỉ còn cách chấp nhận thôi, như thế thì quá đen rồi và phải dựa vào chính mình thôi... cũng có một vài đứa trẻ không được bố mẹ coi là con.

Về phần bạn bè. Thỉnh thoảng gặp được một, hai kẻ đột biến coi trọng ta thật sự, là đồng minh tốt và luôn đứng về phía ta bất kể đúng hay sai, ngăn cản ta làm điều rồ dại.... quá hiếm nhưng nếu gặp được thì cũng nên coi đó là một phần của gia đình.... đổi lại mình cũng phải tốt lại với nó, chí ít là cũng trân trọng tình bạn đó..

Tóm lại, bạn thân như thế, thì ta sẽ đối xử với họ như gia đình, nhưng với một tình yêu như thế, tôi luôn mong ước là mọi khổ đau của họ sẽ để tôi nhận lấy, không nên để những điều nhỏ nhặt nó làm cho cuộc vui bị gián đoạn.. có những chuyện không thể chia sẻ đc với gia đình, chủ yếu là không muốn người già phải lo nghĩ, nên lại trút lên ( vài ) thằng bạn...

Giá trị thay đổi liên tục, ta chỉ có thể giữ cho tâm hồn mình không thay đổi thôi.. chỉ có thể làm đc mỗi thế thôi. Mà có khi chết từ lúc nào mà không biết, nhìn lũ trẻ nô đùa thì mới thấy là mình đi quá xa rồi.
 
Bạn bè xét ở đây là tri kỉ...còn kiểu bạn qua đường thì nói làm gì.............

nghe câu bán bà con xa mua láng giềng gần chưa?..Anh em trong gia định ruột thịt nó còn vác dao ra chém nhau thì gia đình gì...Anh em trong nhà đơn giản gì là người lạ có chung dòng máu...Quan trọng không phải là người trong gia đình hay bạn bè ..mà quan trọng con người sống với nhau ở tình người đối xử với nhau như thế nào...lúc ấy sẽ biết bên nào nặng bên nào nhẹ...Chứ không phải cứ lúc nào cũng đặt nặng tư tưởng gia đình là số 1...Cái định nghĩa gia đình nó mênh mông lắm..có những người không ruột thịt với nhau nhưng họ cũng coi nhau như là 1 gia đinh...Đôi lúc còn tốt hơn ruột thịt?..Nói chung đây là 1 vấn đề không thể mang ra xem xét đc...Quan trọng là những người trong gia định có thật sự coi nhau là 1 gia đình...còn nếu không thì đó là chuyện khác..Còn đối với bạn bè thì phải xem đó là người bạn qua đường hay 1 người bạn mà ngàn người có 1...người mà có thể tin tưởng dù trong bất kì hoàn cảnh nào..

Em hiểu ý anh nhưng trong trường hợp của em thì nó là thế (đây là ý kiến chủ quan theo góc nhìn của em), đùng 1 cái có chuyện thì không có thằng nào bên mình cả :D chỉ có nhà mình mà thôi, trong khi đã chơi thân với nhau gần 5 6 năm như anh em trong nhà :)
 
Cái định nghĩa gia đình nó mênh mông lắm..có những người không ruột thịt với nhau nhưng họ cũng coi nhau như là 1 gia đinh...Đôi lúc còn tốt hơn ruột thịt?..Nói chung đây là 1 vấn đề không thể mang ra xem xét đc...


+++++
đọc cái quote trên mới thấy câu này :))

attachment.php

 
mấy tuổi rồi mà hỏi câu đó

đâm chém là một lũ vô học bạn kể ra người ta khinh vào mặt chứ tưởng hay ho oai hùng lắm đấy ...

những thằng nhà có thế thì tôi ko nói ( làm anh chị XH hay làm bình thường nó vẫn giàu cả ) nhưng nghèo như mấy thằng ở phố tôi này anh hùng hổ báo nhưng cái gì cũng có thời, lớn lên đi làm vất vả nhục như 1 con chó thì lúc đấy ai thèm để ý.

mình rất tiếc cho anh bạn và bạn, nếu bạn và anh bạn có những người lớn họ nói cho nên sống thế nào là đúng thì tốt.
 
Back
Top