Chẳng hiểu sao ai cũng nói mình giả tạo ?
Mình năm nay chỉ mới 16t, còn học lớp 11, hôm nay xảy ra chuyện mà ko biết rõ mình đúng hay sai nữa ....
Từ nhỏ mình đã tự nhủ mới bản thân rằng sống làm sao cho ít bị người ta ghét, tốt nhất là luôn mỉm cười với mọi người, đừng thèm thù hằn ai cả. Thế mà bây giờ mình bị gọi là giả tạo !
Mình học lớp 11 trong 1 lớp chuyên của trường. Lớp chuyên mà, chúng nó thường chia phe phái đấu đá nhau kinh lắm. Mình thì hồi lớp 10 ngồi bên dãy của A nên chơi thân với đám tụi nó. Chuyện chẳng có gì cho đến khi gần cuối 11 mình chuyển sang ngồi gần B , là đối thủ ko đội trời chung với A ( tính cách, điểm số, cả gái gú nữa ...). Tưởng mình bị bơ cho đến cuối năm , ai ngờ phát hiện ra B cũng là đứa vui tính, ko như những gì A bảo trước đây ( 2 đứa nó trước là bạn thân của nhau ). Rồi chơi với nhau kiểu nước đôi vậy cho đến cuối năm 11 ( chơi cả 2 phe đó ). Hôm nay A gặp mình nó nói : " Sao mày giả tạo wa' vậy, mày chơi với tụi B thì đừng thèm nói chuyện với tụi tao , mày biết rõ nó là đứa chả ra gì còn chơi với nó,... " rồi nó nói đủ thứ , nào là mình đi nói xấu nó, nào là 2 mặt. Nhưng mình thề là mỉnh chả nói xấu ai cả, chỉ có điều chúng nó nói xấu nhau thì mình có nghe thui , nhưng tuyệt đối ko tham gia vào, vì mình muốn là bạn của cả 2. Tình hình là mốt vào lớp chắc bị nguyên đám tụi A bơ, ko biết phải làm sao ?
Sống như vậy là giả tạo hả mọi người ?
Mình năm nay chỉ mới 16t, còn học lớp 11, hôm nay xảy ra chuyện mà ko biết rõ mình đúng hay sai nữa ....
Từ nhỏ mình đã tự nhủ mới bản thân rằng sống làm sao cho ít bị người ta ghét, tốt nhất là luôn mỉm cười với mọi người, đừng thèm thù hằn ai cả. Thế mà bây giờ mình bị gọi là giả tạo !
Mình học lớp 11 trong 1 lớp chuyên của trường. Lớp chuyên mà, chúng nó thường chia phe phái đấu đá nhau kinh lắm. Mình thì hồi lớp 10 ngồi bên dãy của A nên chơi thân với đám tụi nó. Chuyện chẳng có gì cho đến khi gần cuối 11 mình chuyển sang ngồi gần B , là đối thủ ko đội trời chung với A ( tính cách, điểm số, cả gái gú nữa ...). Tưởng mình bị bơ cho đến cuối năm , ai ngờ phát hiện ra B cũng là đứa vui tính, ko như những gì A bảo trước đây ( 2 đứa nó trước là bạn thân của nhau ). Rồi chơi với nhau kiểu nước đôi vậy cho đến cuối năm 11 ( chơi cả 2 phe đó ). Hôm nay A gặp mình nó nói : " Sao mày giả tạo wa' vậy, mày chơi với tụi B thì đừng thèm nói chuyện với tụi tao , mày biết rõ nó là đứa chả ra gì còn chơi với nó,... " rồi nó nói đủ thứ , nào là mình đi nói xấu nó, nào là 2 mặt. Nhưng mình thề là mỉnh chả nói xấu ai cả, chỉ có điều chúng nó nói xấu nhau thì mình có nghe thui , nhưng tuyệt đối ko tham gia vào, vì mình muốn là bạn của cả 2. Tình hình là mốt vào lớp chắc bị nguyên đám tụi A bơ, ko biết phải làm sao ?
Sống như vậy là giả tạo hả mọi người ?


