Em và cô ấy yêu nhau đã được 2 năm, tụi em học chung hồi phổ thông.Sau khi thi đại học xong, tụi em nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Cô ấy học ở Q10, em thì ở Thủ Đức, tuần nào em cũng đi xe bus ra Q10 chơi với cô ấy, mọi buồn vui trong cuộc sống tụi em đều cùng sẽ chia.
Đêm valentine 14/2 vừa rồi,, em cũng di xe bus đến chỗ cô ấy chơi. Nhưng em không có mua bông, hay quà gì để tặng cô ấy hết,đang cháy túi :(, cô ấy có rủ thêm 1 người bạn của tụi em đi chơi chung nữa nên buổi tối hôm đó em cũng không có cơ hội để nói những lời yêu thương với cô ấy, vì thời gian có hạn nên 8h em phải đi xe bus về.
Tối hôm đó, cô ấy nhăn tin nói là em làm cô ấy thất vọng, lam suy sụp lòng tin của cô ấy, cô ấy đòi chia tay...
Em hỏi cô ấy còn yêu em không, em hỏi rất nhiều lần, nhưng cô ấy không trả lới..
Em nghĩ tụi em còn yêu nhau rất nhiều!!
Em đã nói hết lời nhưng cô ấy vẫn đòi chia tay,... chắc vài bữa nữa em phải gặp mặt trực tiếp cô ấy.
Mấy anh cho em lời khuyên với, em còn yêu cô ấy nhiều lắm!
Đêm valentine 14/2 vừa rồi,, em cũng di xe bus đến chỗ cô ấy chơi. Nhưng em không có mua bông, hay quà gì để tặng cô ấy hết,đang cháy túi :(, cô ấy có rủ thêm 1 người bạn của tụi em đi chơi chung nữa nên buổi tối hôm đó em cũng không có cơ hội để nói những lời yêu thương với cô ấy, vì thời gian có hạn nên 8h em phải đi xe bus về.
Tối hôm đó, cô ấy nhăn tin nói là em làm cô ấy thất vọng, lam suy sụp lòng tin của cô ấy, cô ấy đòi chia tay...
Em hỏi cô ấy còn yêu em không, em hỏi rất nhiều lần, nhưng cô ấy không trả lới..
Em nghĩ tụi em còn yêu nhau rất nhiều!!
Em đã nói hết lời nhưng cô ấy vẫn đòi chia tay,... chắc vài bữa nữa em phải gặp mặt trực tiếp cô ấy.
Mấy anh cho em lời khuyên với, em còn yêu cô ấy nhiều lắm!

chứ quen nhau 2 năm trời rồi vì cái lý do cỏn con này mà chia tay thì....
.





.bác cứ tỏ ra bất cần xem nó có nằng nặc đòi ct ko.kn bản thân
)