Giận nhau vì chat !!!

:-w Đúng rồi mai mua 19 bông hoa đem lên lớp tặng xin lỗi luôn !
 
Cậu Thịnh bên forum JX1 nick gì thế nhỉ? Không biết có quen không?
 
mấy bác trên nói cứ như phim hàn wuấc ấy. Làm gì thì cái chất đàn ông cũng wan trọng và cần thiết , tui thấy ông midas khuyên là chuẩn đấy.Dù gì thì cũng đừng làm cho em nó cảm thấy mình lúc làm thì ko suy nghĩ lúc sau lại đi sửa sai.:) nên cho em nó thấy mình đang suy nghĩ chút,hời hợt wá ko hay:D
 
anh Thịnh dám chơi kỉu này hông ?
_Cầm cái loa đứng giữa trường thổ lộ tình cảm và xin lỗi chị ấy :)
 
chẳng còn đường về luôn =)) .

lại còn bị chúng sỉ vả nữa =))
 
anh Thịnh dám chơi kỉu này hông ?
_Cầm cái loa đứng giữa trường thổ lộ tình cảm và xin lỗi chị ấy :)

chắc bị thằng bảo vệ nó ra bắt vào làm bản kiểm điểm vì tội gây rối trật tự trong trường luôn =))
@Thịnh: mày mua hoa đến tặng nó như thế thì nó càng được thể, lần sau cãi nhau với nó lại khổ cho coi
 
chắc bị thằng bảo vệ nó ra bắt vào làm bản kiểm điểm vì tội gây rối trật tự trong trường luôn =))
@Thịnh: mày mua hoa đến tặng nó như thế thì nó càng được thể, lần sau cãi nhau với nó lại khổ cho coi

đã làm lỗi mạt sát ng ta giờ lại nghĩ làm sao để lần sau mạt sát thì ng ta ko đc nước làm tới Ô.o
 


:| Cách anh ko hay lắm , như thế là đặt cái tôi mình lên trước . Mà vì thế em mới làm cô ấy buồn , sai thì phải nhận lỗi . Nhưng mà vấn đề là ko có cách nào gặp được cô ấy !
nhưng mà xin lỗi ngay thì có đc hay ko? xin lỗi lúc nhỏ ko chịu nghe thì chả đc việc gì

đợi 1 khoảng thời gian (dưới 1 tuần), bảo có chuyện muốn nói, rồi cùng ra chỗ nào, lúc đó ngồi giải thích xin lỗi ỉ ôi gì thì tùy, lúc đó cứ bảo mấy ngày anh cắn rứt lắm, trút hết bầu tâm sự blah blah blah sao cho có vẻ thật vào (còn thực hay ko thì có thánh mới biết), còn nữa, nếu ông mạt sát nặng quá thì nhỏ có thể sẽ ko tha thứ liền đâu :))

còn lỗi thì rành rành ra thật, nhưng mà đừng vì thế mà làm trò hạ mình quá [-X, ko tin? ..... cứ thử rồi sẽ thấm
 
đã làm lỗi mạt sát ng ta giờ lại nghĩ làm sao để lần sau mạt sát thì ng ta ko đc nước làm tới Ô.o

theo cậu thế nào là mạt sát :-? nếu mà là mạt sát thì giờ chắc chắn Thịnh với ny nó ko thể gặp nhau đc nữa đâu, chẳng qua trong lúc cáu giận thì có nặng lời thôi :|
vấn đề là mình càng nóng thì ny nó càng lạnh, nghĩ đủ mọi cách để xin lỗi trong khi nó cố tỏ ra lạnh lẽo, như thế có công bằng ko khi mà mình phải suy nghĩ, chịu biết bao khổ sở :|
Tình yêu mà lúc nào cũng phải chịu đựng như thế, ko có sự cảm thông thì giữ để làm gì :|
 
:| Trong lúc trạng thái căng thẳng và mệt mỏi lại gặp chuyện ko vui gia đình , ko làm chủ được bản thân . Mình vô tình dùng những lời lẽ mang tính sát thương cao làm tổn hại đến cô ấy . Sau khi bình tĩnh lại thì đã muộn , cô ấy ko nói 1 lời . Mình đã làm đủ cách để xin lỗi cô ấy . Mình đã vài lần làm cô ấy tổn thương bằng chat . Nhưng lần này là nặng nhất . Mong mọi người giúp đỡ mình !

đọc dùm cái midas
tôi dùm mạt sát còn nhẹ :">
ở đây nguyên văn là sát thương cao (tớ thêm chữ độ) nhá :-w
 
It's too late to apologize. Thật quá muộn để nói lời xin lỗi.Liệu cô ấy có tha thứ không?.Chẳng lẽ bạn có quyền sát mạt khi bạn buồn bực vì gia đình sao.Lẽ ra khi như thế bạn nên tìm cô ấy để nói chuyện còn hơn là sát mạt cô ấy.Liệu người yêu bạn có thực sự hạnh phúc khi bên bạn hay không?.Thật đáng tiếc.
 
thôi
bạn ấy còn biết tìm cách xin lỗi thì bạn ấy còn yêu roài
thôi thì chúc bạn ấy có đủ dũng khí
chứ kỉu này thấy bạn í hơi thụ động
chúc bạn í thành công
khi nào ko giữ đc nữa bạn í share mình nha :|
 
vấn đề là mình càng nóng thì ny nó càng lạnh, nghĩ đủ mọi cách để xin lỗi trong khi nó cố tỏ ra lạnh lẽo, như thế có công bằng ko khi mà mình phải suy nghĩ, chịu biết bao khổ sở :|
Tình yêu mà lúc nào cũng phải chịu đựng như thế, ko có sự cảm thông thì giữ để làm gì :|
có công bằng không khi 1 người dùng lời nói làm bạn bị tổn thương ko dưới 1 lần ?
 
đối với midas chắc là chuyện thường nhỉ ^^!
nếu thế thì tớ khâm fục bạn gái cậu (nếu có) sát đất
 
:| Thôi chia tay rồi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ !
 
Khổ thân bác Thịnh :((
Bác giống em nóng tính như lửa, đang cáu mà có đứa nào nhảy vào chat chit nhắn tin là y rằng ăn chửi...Sau này rút ra kinh nghiệm là khi đang nóng, thì em tắt nguồn điện thoại, rút nguồn máy tính. Thế là xong, chẳng làm tốn thương ai...Đến khi bình tĩnh lại thì lại bật các thứ nên xài như bình thường.
Em cũng từng mắc lỗi y như bác..Em gợi ý cho bác 1 câu nhé, bác chỉ cần nói " Xin lỗi " đúng như thế, rồi quay lưng ra đi...Nếu cô ấy còn tình cảm thì ắt cô ấy sẽ tha thứ cho bác..Không cần nói nhiều, không cần giải thích, đàn ông đôi khi phải bá đạo ngang tàng, xin lỗi nhưng cũng không làm mất hình tượng của bản thân. Đừng đi vào vết xe đổ như em nhoa.
 
Back
Top