---------------------------------------------------------------------
Tường thuật trận giao hữu kỉ niệm 5 năm thành lập GGG :
Sau một đêm xõa tưng bừng tại sinh nhật GGG, có vẻ như nhiều bạn trẻ đã thấm mệt và vật tới tận hôm sau, nên hôm nay quân số tham gia đá bóng giảm ác liệt, chỉ có 15 cầu thủ tham gia thi đấu. Tuy nhiên con số này cũng đủ để chia làm 2 tuyển trẻ và già thi đấu trong 60p ( 30p đầu để quần áo ảnh ọt khởi động ).
Màn khởi động thay quần áo tốn khá nhiều thời gian khi mà các bạn trẻ còn bận thể hiện tình thương mến thương :
Hoặc đi giày :
Hoặc khởi động tay ( Chắc để tí nữa kéo quần đội bạn )
Tuy nhiên, cuối cùng thì cầu thủ hai bên cũng đã hoàn tất các màn mông má để đứng vào chụp ảnh :
Sau khi thống nhất, tuyển già gồm những cụ 8x, và trẻ là 9x, già mặc áo trắng xanh, còn trẻ mặc áo đỏ chứng tỏ nhà quê
( Điều này dẫn tới những màn đổi áo đổi quần,khoe cơ bụng 6 múi khá kinh khủng mà không thể post lên 4rum được, ai có nhu cầu chiêm ngưỡng hình thể của Card4`, Naka,Hero.....mời lên LNĐ order
)Đội hình 2 bên gồm có :
8x : Ky, Boss, ĐạtFish, TrọngSama,Miuwhi, Wasabi,CardMaster
9x : Hero,Kira, Ninjaoanh,Naka,Bee,Karnel,Red ( + 2 bạn trẻ dự bị nhưng đá rất nhiệt tình )
Sau tiếng kèn khai cuộc của trọng tài kiêm phóng viên kiêm HLV GhostVN, trận đấu bắt đầu :
Ngay từ những pha bóng đầu tiên, tuyển 8x đã báo hiệu một ngày làm việc vất vả cho thủ môn Hero của đội 9x, tiêu biểu là pha đi bóng qua 2 hậu vệ 9x và dứt điểm trúng cột dọc của Ky.
Với kinh nghiệm của mình, các bác già nhận thấy cần phải đánh phủ đầu bọn trẻ lúc còn "bơ vơ mới vào", không có tí nữa hết sức, trai trẻ nó bật lại thì há mồm. Do vậy, 15p đầu trận đấu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của 9x, mặc cho HLV Ghost kêu gào "Lên đi, lên đi, chúng mày đi tập dưỡng sinh đấy à ???"
Những pha tấn công dồn dập được tuyển 8x triển khai rất đa dạng, từ những pha dốc cánh đấy uy lực của người không phổi TrọngSama, cho tới những pha xuyên phá hàng hậu vệ đối phương của Ky, Boss, đã khiến cho HLV Ghost phải đứng ngồi không yên. Tiêu biểu nhất là cú sút sấm sét ở tầm vạch 9m của Miuwhi đã khiến cho thủ môn Hero đứng chào cờ. Không chào cờ sao được khi mà bóng bay vọt qua cả hàng rào chắn ra ngoài sân, các cầu thủ được nghỉ 5p để ban hậu cần đi tìm bóng
.Tuy nhiên, điều gì tới đã phải tới, sau một pha tấn công biên của TrọngSama, Ky đã nhận được bóng và bình tĩnh lừa qua cả thủ môn Hero, đệm bóng vào lưới trống trước khi 3 hậu vệ của tuyển 9x ập vào đạp lên chân, ép vào người, bóp một số thứ của anh. Tỉ số là 1-0 cho 8x.
Lúc này, tuyển 9x mới thấy nóng mặt và dồn lên tấn công, đặc biệt với sự xuất hiện của Red ( Đến muộn do đi xe bus ), quân số lúc này là 8vs7 do tuyển 8x quyết định chấp người cho trận đấu hấp dẫn hơn. Những tình huống nguy hiểm cũng được tạo ra rất nhiều trước khung thành của thủ môn Wasabi, và trong một tình huống lộn xộn, Bee đã chớp cơ hội rất nhanh sút tung lưới phe 8x, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.
Tiền đạo Red thay áo vào sân :
Tuy phải nhận bàn thua nhưng tinh thần của 8x không hề nao núng, ngay cả khi người không phổi TrọngSama bị đứt hơi phải ra sân ( Đó là lí do tại sao anh được gọi là người không phổi ), và quân số trên sân là 8vs6. Liên tiếp những đợt tấn công của tuyển 9x bị bẻ gãy bởi sự chắc chắn của hậu vệ ĐạtFish với những pha phá bóng tiện thể chém người ác liệt.Chính vì sự khủng bố này mà Naka quyết định đào ngũ chạy sang bên kia chiến tuyến để né đạn. Sau khi quân số đã cân bằng, tuyển 8x xốc lại tinh thần và bắt đầu trả đòn.
Phải nói hôm ngay là một ngày thi đấu có hiệu suất rất kém của các chân sút 8x, lần lượt Ky, Card,Miuwhi đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Nhưng ở những thời điểm khó khăn nhất, tuyển 8x vẫn còn một nhân tố chết người - chính là giáo chủ tà giáo - Boss aka Rooney Hót. Xuất phát từ một pha phối hợp cánh trái với cardmaster, Ky dốc bóng qua Hero ( Lúc này đã lên làm hậu vệ ) rồi tạt vào trong.Boss xồ vào với ma công của mình khiến thủ môn Kira panic, tới mức tự vớt bóng vào lưới nhà. Tỉ số được nâng lên 2-1 cho tuyển 8x. Sau bàn thắng này toàn bộ các cụ đã lui về đổ bê tông hòng giữ nguyên tỉ số ( Mà thật ra là hết sức rồi chạy được quái đâu
). Thủ môn Wasabi nhàn rỗi không có việc làm nên phải lên xà giải trí.
Sang hiệp 2 vẫn là thế trận áp đảo của đội 8x, các hậu vệ 9x phải xả thân mình bảo vệ cho khung thành, như Karnel không dưới 2 lần ăn uppercut, Ninja vừa chạy vừa ngáp ngáp....etc...Đảng và chính phủ ghi công các em
. Tuy nhiên trong bóng đá không thể nói trước điều gì, chính vào lúc phe 8x đang mải mê tấn công thì từ một đường phản công sắc bén, bộ đôi Red-Bee đã có pha phối hợp đẹp mắt trước khi Bee tung cú volley tung nóc lưới Wasabi mang lại bàn gỡ 2- 2 cho tuyển 9x.Thời gian lúc này không còn nhiều nữa, hai bên đá cò cưa để giữ tỉ số đẹp, nhưng bên 9x còn có một thành phần bất hảo nằm vùng chính là naka. Tên này bán đồng đội cầu vinh, khi trước đã chạy sang phe 8x vì sợ ăn chém, sau khi Bee gỡ hòa lại bay về đội 9x để cầu an. Nhưng các cầu thủ 9x còn non và xanh đâu biết rằng Naka đã bị giáo chủ tà giáo dùng ma công điều khiển rồi, từ một pha chuyền bóng lên của thủ môn, Naka đỡ bóng rồi quay lại giả vờ như đỡ hụt, rất nhanh chóng, Ky ập vào, ngoặt qua một hậu vệ nữa, đối mặt với thủ môn rồi rất đồng đội, chuyền sang cho giáo chủ Rooney Hót ghi bàn vào lưới trống, ấn định tỉ số 3-2 đầy kịch tính cho tuyển 8x.
Kết thúc trận đấu là màn trà nước đầy thân tình, tổng kết và đánh giá lại trận đấu, và theo như lời của Rooney Hót thì :
Hi vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động thể thao hơn để anh em đá 3 chân như 1, chứ xem tình hình này thì các bạn trẻ GGG nhớt quá
.
Đến lúc về LNĐ còn có màn test của chủ tịch Ky với 3 thành viên trẻ là Karnel,Bee và Red. Kết quả nhận xét là :
Karnel : Adapt tốt, nhưng cần luyện thêm về kĩ thuật ( FRC Rensen combo) và zoning. Đặc biệt với Axl zoning rất quan trọng.
Bee : Tech được, Combo tốt nhưng Adapt và timing chưa đạt, việc căn double dash lúc Ky đang 6HS là rất nguy hiểm nếu timing không chuẩn, nếu hỏng 1,2 lần thì tuyệt đối không nên làm tiếp. Cần luyện thêm về pressure.
Red : Tech được, Combo được nhưng Adapt kém
.Ví dụ tiêu biểu là sau khi teleport bị bắt bài 2 lần rồi vẫn tiếp tục tele để ăn throw liên tục, đánh 5,6 trận mà không throw được anh phát nào
.Nhìn chung cả 3 chú đều có triển vọng nhưng cần train thêm, vì đánh với anh mà còn thế này thì gặp mấy thằng siêu nhân kia thì mệt đấy
. Cố gắng rèn luyện chuyên môn song song với hoạt động ngoại khóa nhé 
P/S :
Ngoài lề :
1 - Với những ai đã đăng kí tham gia đá bóng mà không tới được, thì cũng phải viết bài lên trên này để mọi người biết ( Như đã dặn ở trong topic này ), nó chỉ đơn giản là một bài post, hoặc một tin nhắn, ít nhất thì cũng là một lời nói, tôi không nghĩ là 3 việc trên tốn quá 1 phút. Đây chỉ là một buổi đi chơi vui vẻ, không ai ép buộc ai cả. Có việc thì nghỉ cũng bình thường, là đương nhiên, nhưng báo một câu, không những thể hiện trách nhiệm với lời nói của chính mình, mà còn tôn trọng với những người đã tới, vì bóng đá là môn chơi tập thể, sự vắng mặt của mình có thể làm ảnh hưởng tới người khác, chứ không phải như chơi game thẩm ở nhà.
Có thể nhiều người tặc lưỡi làm một câu :"Ôi, chỉ là chơi thôi mà". Đúng, chỉ là chơi, nhưng ngay cả việc đơn giản như chơi mà còn không thể hiện trách nhiệm được thì làm việc kiểu gì ?
Chính xác là mới nhận được tin nhắn cũng như excuse của 3 người.
2 - Đang viết review cho sinh nhật GGG nhưng tư liêu khá nhiều nên chắc mai mới xong
Chỉnh sửa cuối:
. Máu thì anh em đi giao lưu tăng 2
dưới sự chỉ đạo của anh sao mà thua đc, còn thua anh vòa sân thì các bạn sẽ thấy Rôbin-đô nhé
? Có gì thiếu cầu thủ thì em nhảy vào
.
. Mod storm thân yêu của chúng ta mới đầu tư con heli hơn 600$ đây này
:

.