Giáo phái Zack Snyder

  • Thread starter Thread starter Akihiko
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhớ là anh main sống qua mấy thời kì lịch sử..
sau tới tận thế vẫn sống nhăn :))
Dí boss đi đánh từ thằng đệ lên mãi mới gặp boss
 
xem phim nguời đóng thì xem phần 1 được rồi. 2 phần sau bôi ra trông chán lắm. nhớ có phim truyện hình mà nó làm thành phim siêu nhân luôn
Phải coi thôi
 
Nhớ là anh main sống qua mấy thời kì lịch sử..
sau tới tận thế vẫn sống nhăn :))
Dí boss đi đánh từ thằng đệ lên mãi mới gặp boss
thì cái hoạt hình tận thời cyberpunk gần hậu tận thế rồi. phần người đóng thì 1900s gì đó. cứ gần đánh chết bosss thì boss bỏ chạy.

phần truyền hình thì đánh với 1 đám đệ boss là đám hiệp sĩ thập tự chinh uống nước trong chén thánh thì phải.:2onion2:
 
Hình như cái này trên utube có hẳn 1 animation movie luôn mà. t cũng coi qua rồi, chủ yếu vì vếu của thánh nữ. Nhưng càng coi càng hay.
Anime thời trc woke era thì bạo lực máu me ko ngán món nào, nude vêú sx đầy rẫy nhưng thâm sâu cool ngầu cũng nhiều chứ ko phải kiểu combo nữ quèn gay lọ + woke đạo đức giả như mấy series hoạt hình Shemale của Niggflop.
 
Zack gởi lời tri ân đến fan vì đã đóng góp cho quỹ phòng chống tự tử Hoa Kỳ.

upload_2023-11-28_0-13-22.png

F_89fF4asAAWRA4

F_89fF1a8AAsqmS
 

Attachments

  • upload_2023-11-28_0-13-22.png
    upload_2023-11-28_0-13-22.png
    28.6 KB · Đọc: 535
1,1 triệu đô chứng tỏ Synder bot mạnh phết nhờ.
 
Kinh nhờ, ko có gì ngoài tiền.
 
Fan Zack lord sao đông bằng True Fan Đê Cê đc. pepe-23pu_pepegivemoney
 
Ai đó recommend lord bộ OpM đi, bộ đó tha hồ cho lord chế cháo, build up đám sah, siêu năng lực
 
what cái vũ trụ mới chưa xây dựng gì mà đi làm bat già á =))
hay ý zack là làm bat già của bat ben, cũng thú vị đó chứ,nhưng nếu vậy chắc phải chế cháo thêm chứ giống cartoon thì downgrade từ đánh alien xuống đánh mấy thằng du côn street level, chưa kể còn lặp lại cái plot đánh nhau với superman nữa
 

Cái này nói cũng không đúng ý Lord, bài này Lord trả lời phỏng vấn THR và khẳng định thẳng là Lord done sạch sẽ hết với DC rồi, không còn vấn vương cũng chả mong nhớ gì nữa cả hết, và giả sử nếu Gunn có mời quay lại thì có thể xem xét với việc làm 1 bản chuyển thể y nguyên của DKR (này kiểu nói vui for fun thôi)

[Snyder says] that chapter of his life is now closed, and it would be difficult to coax him to reopen it. If his buddy Gunn called and invited him back to DC, he might consider doing a Dark Knight Returns adaptation (but only “a true representation of the graphic novel”).

Lord cũng nói nếu giả như có làm cho Marvel thì sẽ muốn làm Daredevil:

If Marvel rang, he might think for a beat about a Daredevil and Elektra movie — maybe adapting Frank Miller’s Elektra Lives Again (“But that’s it,” he insists). What about Star Wars? (“Nah, I don’t think so,” he says. “Those guys have a handle on the brand.”)
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái này nói cũng không đúng ý Lord, bài này Lord trả lời phỏng vấn THR và khẳng định thẳng là Lord done sạch sẽ hết với DC rồi, không còn vấn vương cũng chả mong nhớ gì nữa cả hết, và giả sử nếu Gunn có mời quay lại thì có thể xem xét với việc làm 1 bản chuyển thể y nguyên của DKR (này kiểu nói vui for fun thôi)

[Snyder says] that chapter of his life is now closed, and it would be difficult to coax him to reopen it. If his buddy Gunn called and invited him back to DC, he might consider doing a Dark Knight Returns adaptation (but only “a true representation of the graphic novel”).

Lord cũng nói nếu giả như có làm cho Marvel thì sẽ muốn làm Daredevil:

If Marvel rang, he might think for a beat about a Daredevil and Elektra movie — maybe adapting Frank Miller’s Elektra Lives Again (“But that’s it,” he insists). What about Star Wars? (“Nah, I don’t think so,” he says. “Those guys have a handle on the brand.”)
cũng ko sai ý Lord lắm. nếu chuyển thể hoàn toàn nguyên tác của DKR thì cũng chả vấn đề vì nó sẽ là 1 phim riêng ko liên quan đến ai. giống Battison cũng là riêng biệt có liên quan đến vũ trụ của DC đâu
 
WI120123_FF_ZackSnyder_01.jpg

Vài tin lặt vặt về Lord trong mấy cuộc phỏng vấn vừa qua trên WiredTHR:

Source:
https://www.hollywoodreporter.com/m...ack-snyder-cut-rebel-moon-netflix-1235680491/
https://www.wired.com/story/rebel-moon-director-zack-snyder-on-violence-loss-and-extreme-fandom/

+ Lord thích chơi Fortnite và chơi khá ổn ("I’m pretty good at Fortnite, actually"), xài skin Mr. Meeseeks (nhân vật trong Rick and Morty) và toàn bị vợ cằn nhằn khi thức đến 3h đêm chơi game, rồi bị bả ép tập làm gốm sứ để đỡ game gủng hơn :v

+ Bạn bè trong giới làm phim của Lord chỉ có Chris Nolan là thân thiết (alo với nhau tầm 1 tháng/lần hỏi thăm tình hình anh em), rồi đến Todd Phillips.

+ Nolan đánh giá Watchmen đi trước thời đại thì anh em biết nhiều rồi, và "sẽ rất thú vị nếu được thấy phim phát hành sau thời đại Avengers".

+ Trước khi Oppenheimer công chiếu, Lord được Nolan mời đến 1 buổi chiếu riêng tại Universal City Imax dành riêng cho một nhóm các nhà làm phim chọn lọc mà trong đó có Paul Thomas Anderson, Todd Phillips và Denis Villeneuve. Ngoài Oppenheimer, Lord cho biết đã xem Barbie ngoài rạp và khen: "Those were great. I want to do that. I like that." khi được hỏi về việc có hứng thú làm phim rạp tiếp không.

+ Netflix nói 2 phần Rebel Moon có kinh phí tổng ~ 165 củ Biden, và riêng mức lương dành cho Lord được cho là đã 8 con số (từ 10 củ trở lên :v). Đợt 2012 khi đang làm hậu kỳ cho Man of Steel, Lord đem chào hàng ý tưởng của Rebel Moon với Kathleen Kennedy - chủ tịch Lucasfilm, tuy nhiên đề nghị làm phim rate R nên nhanh chóng tạo nên tranh cãi với hãng. 6 tháng sau, Disney mua lại Lucasfilm và thế là kế hoạch đổ bể.

Sau đó có đợt Lord có hợp tác với Eric Newman - nhà SX của Dawn of the Dead (2004) mà Lord từng đạo diễn, với định hướng biến Rebel Moon thành series theo kiểu "Games of Throne trong không gian", khi mỗi tập phim sẽ tập trung vào việc chiêu mộ một nhân vật vào một nhóm nổi dậy để chống lại một đế chế thiên hà độc ác. Cuối cùng Rebel Moon trở lại mô hình phim lẻ với ý tưởng cốt truyện như bây giờ.

+ Hồi học trung học, Lord bị mắc chứng khó đọc và khi được mẹ mua cho chiếc máy quay đầu tiên, Lord đã quay luôn một đoạn phim tài liệu phê phán về việc quản lý trong trường. Xong Lord bị trục xuất luôn Worrycool

+ Trước khi làm Dawn of the Dead, Lord được Sony thuê làm bản điện ảnh của SWAT - dựa trên series cùng tên năm 1975. Lord bảo tao muốn rate R - Sony say éo PG-13 thôi - Lord bỏ luôn éo làm nữa. Sau vụ đó Lord nghĩ thôi xong, sự nghiệp của mình tèo rồii, và giờ vẫn khuyên anh em làm phim: "Phim đầu tay thì đừng có bỏ ngang" (“Your first movie, you shouldn’t quit".)

+ Hồi ra trailer của 300, anh Tom Cruise xem trailer thấy phê quá nên alo mời hẳn Lord về tư gia ngồi ăn sáng chém gió về phim. Đến khi phim công chiếu, Tom alo thêm cú nữa cho Lord chúc mừng phim thắng lớn phòng vé.

+ Ann Sarnoff – cựu CEO của WR từng kể với Lord là hồi 2019, vào ngày đầu tiên đảm nhận vai trò chủ tịch kiêm CEO của Warner Bros., bà bước vào văn phòng của mình và thấy hàng chục bó hoa và giỏ trái cây. Trái tim bà tan chảy trước điều mà bà cho là sự hào phóng của Hollywood, chào đón vị giám đốc điều hành truyền hình dày dạn kinh nghiệm đảm nhận vai trò giám sát tất cả các bộ phận của Warners.

Sau đó, cô ấy mở tấm thẻ đầu tiên và trên đó có dòng chữ: “Chào mừng đến với Warner Bros., giờ hãy phát hành Snyder Cut.” Worrycool

Bà mở tấm thẻ thứ hai. Nó có một tin nhắn tương tự. Hết cái này đến cái khác, và lúc đó bà ý còn không biết vụ đó là cái quái gì.

+ Lord giờ đã done sạch sẽ hết với DC rồi, không còn vấn vương cũng chả mong nhớ gì nữa cả hết. Giả sử nếu Gunn có mời quay lại thì có thể xem xét với việc làm 1 bản "chuyển thể y nguyên" của Dark Knight Returns.

Giả như có làm cho Marvel thì có thể sẽ làm Daredevil và Elektra, như chuyển thể bộ Frank Miller’s Elektra Lives Again. Star Wars thì không, vì: “Those guys have a handle on the brand.” (họ nắm quyền kiểm soát hết rồi).
 
Nhìn chung trường phái của lord là phim vị nghệ thuật, không ngại gây tranh cãi miễn là được thể hiện nghệ thuật theo chất của riêng mình. Vào thời đại mì ăn liền khi mà các thể loại quyền lên ngôi thì rõ ràng lord chịu nhiều thua thiệt.
 
Back
Top