Nhớ hồi trước Dr.House có nhận xét phim Sucker Punch có feminism nhưng lại là feminism for dudes.
Dr. House nói:
^ Mâu thuẫn cũng phải thôi, vì đúng là feminism đấy, nhưng là feminism for dudes
Hồi đấy thấy hơi kỳ kỳ, vì nữ quyền thì phải phục vụ cho nữ giới chứ?! Nhưng nhìn tình hình làm phim bây giờ mới thấy tại sao lại như thế.
Như có thể thấy, đám làm phim bây giờ có vẻ như bị cuốn vào cái trong phòng nữ quyền nhưng thực ra toàn là theo đuôi ý kiến của lũ feminazi mới hiểu. Đám này thật ra toàn kiểu ăn ko đc muốn phá hôi, lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân thượng đẳng thâu tóm hết vai trò của đàn ông. Thậm chí họ coi tiếng gào thét của fans chả là cái đinh gì vì cho rằng phong cách cũ đã chết và trend mới là nữ quyền. Họ ko dám đối mặt với thất bại mà chỉ cho rằng đấy chỉ là thí nghiệm chưa hoàn chỉnh và có thể làm tốt hơn vào lần sau. Và rồi vòng quay thử nghiệm và thất bại nó cứ luẩn quẩn diễn ra vì họ ko dám đối mặt với thất bại mà cho rằng có thể làm tốt hơn vào lần sau.
Lâu lâu thị trường phọt ra phim như Captain Marvel ăn đậm thì là do bề dày xây dựng thương hiệu 10 năm của Marvel Studio. Thành công của Captain Marvel như ảo ảnh về ốc đảo trên sa mạc kéo hãng phim tiếp tục lún sâu vào mớ feminazi không lối thoát, khiến họ bỏ quên khán giả thật sự bỏ tiền ra rạp xem phim là ai và muốn cái gì.
Trong clip review WW84, Phê Phim có vạ miệng "Đàn ông làm nữ quyền tốt hơn phụ nữ" nên bị làng gốm bát tràng phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, nó có phản ánh phần nào cái "feminism for dudes" và tình trạng làm phim đu theo nữ quyền hiện tại.
Thật ra mình cũng ko đồng tình với câu nói của PP. Vấn đề ko phải là ai làm tốt hơn ai, mà vấn đề là thông điệp nữ quyền có được truyền tải đến đúng người muốn tiếp nhận ko? Như trên kia đã nói, thông điệp nữ quyền của đa số phim hiện tại phục vụ tư tưởng phụ nữ thượng đẳng của feminazi nhưng đám đó có xem phim quái đâu?! Các nhà làm phim thất bại vì cố gắng đi chiều những người chẳng bao giờ bỏ xu nào cho sản phẩm của họ.
Còn masculine feminism, ít nhất là trong các tác phẩm của Zack Snyder, lại có thể tiếp cận được cả hai giới khi xem phim. Ban đầu, ý tưởng đó có vẻ mâu thuẫn vì đặt ra những bổn phận riêng cho hai giới. Tuy nhiên, nhờ đó nó tránh đi vào việc giới nào siêu đẳng hơn giới nào mà phân định được có những cái phụ nữ làm tốt hơn đàn ông và ngược lại. Phụ nữ cũng mạnh mẽ, nhưng theo cách riêng của mình. Qua đó, khán giả dễ dàng kết nối hơn và cảm thông vai trò của các nhân vật trên phim hơn là cảm thấy nhợn họng khi nhìn nhân vật nữ cứ cố tỏ ra kiểu cứng rắn như... 1 thằng đàn ông!!!
Cái duy nhất cản trở cái ý tưởng đó đến với khán giả là việc Zack Snyder cuồng metaphor inside metaphor nên cách diễn đạt qua ngôn ngữ điện ảnh của ông chú ko hợp với đa số khán giả đại chúng. Tất nhiên là tác phẩm của riêng Zack Snyder chưa đến tầm arthouse nhưng theo đánh giá là vượt qua cái đỉnh mainstream rồi. Chính vì thế nó mới thành... dở cho Zack vì số người sẵn sàng tiếp nhận phim của ông chú bị thu hẹp nhiều. Tình trạng cũng y hệt như Nolan làm TENET vậy.
Bởi vậy đôi lúc cần một người làm "mềm" phong cách của Zack xuống để dễ tiếp cận đại chúng hơn, như Patty Jenkins với Wonder Woman hay James Wan với Aquaman. Tuy nhiên đến Wonder Woman 84 thì Patty làm quá tay thành ra một bộ phim romance giành cho nữ giới mùa Giáng Sinh chứ không còn là phim về nữ chiến binh kỳ diệu nữa.
Nên thành công của Zack Snyder Cut, ít nhất là khi hãng phim phải thỏa mãn yêu cầu của fan, theo mình không chỉ là chiến thắng của người hâm mộ mà là điểm mốc quan trọng để các nhà làm phim thật sự cân nhắc nhu cầu của khán giả.