Nghĩ ngày mai chính thức ra mắt ZSJL thấy thanh thản vãi. Nghe hơi lạ nhưng với mình đến lúc này, việc xem ZSJL hay không cũng không còn quan trọng nữa, xem cũng đươc mà... không xem cũng không sao. Thấy tâm huyết của một người nghệ sĩ được thực hiện trọn vẹn và ra mắt khán giả đúng như tâm nguyện của bản thân (thật ra cũng chưa phải trọn vẹn hẳn), với mình thế là đủ rồi.
Giờ nghĩ lại cũng lạ, thời điểm mình có hứng thú và tập tọe học down + xem phim, bắt đầu qua 1 cái topic phim từ cái Box phim GVN này, và cũng lại là nhờ 1 phim của Lord.
Đợt 2007 đang học lớp 11, lúc đấy nhà mới cho lắp mạng xài (mà lắp được mấy tháng xong cũng cắt để học 12 thi ĐH

). Bắt đầu lần mò mỗi chỗ 1 tí, chả hiểu sao ngó nghiêng lên GVN thấy cái topic 300. Đợt đấy xem trailer cảm giác như được tiếp cận một chân trời mới, rồi cũng lê la hóng thử anh em trong này xem bao giờ có phim. Đến lúc ra bản DVDScr thì down về, và dù xem éo hiểu con mẹ gì vì ngu tiếng Anh lúc đấy nhưng cũng phải há hốc mồm vì những gì mà Lord thể hiện trên màn ảnh.
300 có thể coi như cuốn phim đầu đời kéo mình vào cái hố phim, bắt đầu có hứng thú tìm hiểu, theo dõi và xem phim. Dù sau đấy cũng không ngó nghiêng bên GVN gì nữa, mãi sau mới quay lại nằm vùng nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác cái đợt topic 300 đấy vào xem anh em cùng nhau vào xuýt xoa khen cái sự epic, manly của phim của phim mà thấy vui vui; thỉnh thoảng rảnh thử tìm lại xem sao mà méo còn nữa cũng hơi tiếc
Với Lord thì ban đầu cũng chỉ đơn thuần là 1 đạo diễn có tư duy nghệ thuật style làm phim đầy phóng túng và hợp gu mình, nên hóng tiếp các dự án sau của Lord thế nào thôi chứ chưa đến mức thần tượng như bây giờ. Theo dõi DCEU cũng nhờ Lord mở đường chứ cũng không quan tâm lắm đến siêu anh hùng, có liên quan đến Lord, xem thấy epic và phiêu là được rồi.
Rồi đến khi drama giữa Lord và WB bắt đầu diễn ra từ thời BvS, lúc này mới bắt đầu hóng hớt hơn về chuyện hậu trường linh tinh bên ngoài, và nhìn nhận Lord theo hướng khác. Không chỉ là 1 nhà làm phim có style thú vị đơn thuần, ZS trở thành 1 người làm nghệ thuật hiếm hoi mình coi là thần tượng với sự tôn trọng, đồng cảm mạnh mẽ không chỉ qua công việc, sản phẩm, mà còn vì con người và cá tính đời thường của ông.
#ReleaseSnyderCut, với mình không hẳn là vì bản thân bộ phim này, mà đơn giản chỉ là muốn Lord có được những gì mà ông xứng đáng được nhận thôi. Một người làm nghệ thuật xứng đáng được hoàn thiện tác phẩm chân chính của mình, và khán giả được quyền thưởng thức sự chân chính đó một cách rõ ràng, minh bạch. WB, DCEU hay thậm chí JL gì thì kệ nó - ZS được là chính ông, vậy là được rồi.
Thật ra sau 14 năm theo dõi phim của Lord, mình muốn ông bỏ cmn cái vũ trụ điện ảnh tồi tàn này đi để tự do, thỏa chí vẫy vùng trong những dự án mới mẻ hơn. DCEU hay SnyderVerse dù dở dang cũng đủ tạo điểm nhấn rồi, với cái hiện tại của nó bây giờ càng cố kéo dài ra cũng chẳng để làm gì nữa. Chờ Lord với Army of the Dead, và những sáng tạo sau này của ông. ZSJL - cái kết ở đây cũng là được rồi.
Đm sorry anh em hôm nay hơi văn tí