Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bat: "Cô vác về động dơi đi, để tôi nghiên cứu"Không biết em WW có vứt xác con DD đi ko, chứ cho con người nghiên cứu tiếp thì fail

Thế bạn nghĩ Chính phủ Mỹ biết Sup là ai?Anh tôi đến xác thằng bạn còn đào lên cái rẹt thì móc cái thương lên dễ không bạn oyyy.
Có chi tiết này mình thấy “không thực tế”. Sịp chết lẽ ra là vì xác của người ngoài hành tinh, hoặc coi như là xác của một vị anh hùng... thì xác lẽ ra phải chôn ở nơi đặc thù, bảo vệ nghiêm ngặt chứ thấy chôn ở nghĩa trang thông thường thấy không đúng. Tất nhiên thằng nằm dưới đất là thằng Cường Lác, nhưng rõ là việc chính phủ không care xác của 1 thằng ngoài hành tinh nó không “thực tế”. Tưởng tượng là ngoài đời thực xem. Có mà xác giấu trong căn cứ quân sự luôn ý chớ.
Lạm bàn chơi thoy chứ bắt Zack làm cảnh Batman lập kế hoạch đột nhập Lăng chú Cường để chôm xác tưởng tượng ra thấy hơi thừa và sẽ dài quá.
Mềnh quên vụ xác sịp với Dd bị dọn, nước mỹ chôn quan tài rỗng.Thế bạn nghĩ Chính phủ Mỹ biết Sup là ai?
Bà Kent thật đã chết lâu rồi. Bà Kent trong phim từ MoS tới ZSJL là MM giả dạngVẫn lấn cấn vụ MM giả làm Martha đến gặp Lois. Sau này tự nhiên Lois nhắc lại cảm ơn mẹ đến động viên con thì sao.
Thấy bà Kent đến thì cảm động và ý nghĩa hơn. Nói chung đoạn này không hiểu dụng ý của Lord.
. Ông Kent bao nhiêu năm qua toàn dooddeed nên không có con 
DoomdoomdayXách con DD trùng sinh lần nữa thì ra con gì nhỉ![]()
Vẫn lấn cấn vụ MM giả làm Martha đến gặp Lois. Sau này tự nhiên Lois nhắc lại cảm ơn mẹ đến động viên con thì sao.
Thấy bà Kent đến thì cảm động và ý nghĩa hơn. Nói chung đoạn này không hiểu dụng ý của Lord.
Giả dạng Ma Kent để động viên Lois, xong tạo ký ức giả cho Ma Kent đã động viên con bé rồi <(")Psionic/mental/psychic and extrasensory
J'onn J'onzz is the most powerful telepath on Earth, being able to control and affect even the Spectre and Doctor Fate with his telepathy. Aquaman has stated that Martian Manhunter's telepathy exceeds even the telepathy of other members of the Martian race. He said that with J'onzz's great telepathic power, his own telepathy just "pings" off of him while, when Aquaman was in the presence of J'onzz's brother, Ma'alefa'ak, there was no such effect. J'onzz is capable of linking the minds of all superheroes at once from a distance of the Moon to all corners of Earth, even once scanning the entire galaxy to see if anyone was not experiencing a brief moment of transcendent bliss. He is also capable of reading the minds of all inhabitants of Earth at once. His telepathic abilities also allow him to create realistic illusions; telepathically trace and locate people; shut down people's minds; brain blast; mental shield; influence thoughts; mind control people; manipulate memory; astral projection; possession; induce sleep; reprogram or reorder minds; and transfer information directly into people's brains. The Martian Manhunter's mind control capabilities have allowed him to mind control the Joker and make him temporarily sane, as well as mind controlling several White Martians at once. He is also capable of mentally shielding those around him from telepathic assault. His own mental defenses are so strong that he is able to telepathically shield himself from the combined might of several White Martians and from the Mageddon machinery.
Tay giống đang mò cu thế phenNew phone wallpaper
![]()

Không hẳn. Sau khi MM thuyết phục, Lois khi ra monument có nói chuyện với lão cop. Lão thắc mắc là tưởng Lois không còn ra nữa, Lois mới nói là ra lần cuối. Nên có thể hiểu là Lois đã không còn ra đó nữa từ lúc lấy đồ Sup ra ngắm. Việc MM thuyết phục Lois ra khỏi nhà là hợp lý. Ấn tượng lúc đầu coi khúc này là vậy.Lois ra tượng Sịp mỗi ngày và ko đi làm.
-> MM (giả dạng Martha) bảo Lois đi làm đi.
-> Lois đi làm sẽ ko ra tượng Sịp nữa.
Nếu ko có vụ tình cờ Lois ra đó lần cuối thì sẽ miss luôn vụ Sịp sống lại.
Hơn nữa, Lois là nữ phóng viên sộc đc vào chỗ Bộ Quốc Phòng thì ko phải là thứ random đâu.