Giáo phái Zack Snyder

  • Thread starter Thread starter Akihiko
  • Ngày gửi Ngày gửi
Này là BvS mà.
Thì muốn xem JL phải tua lại MoS với BvS mới đủ dữ liệu để xem chứ. Nhất là cánh chị em xem ko để ý kỹ như mình.
anw, mỗi lần xem lại thấy Lex nó đỡ ngáo hơn lần trước là sao nhỉ !choang
 
Chí mạng x100 dmg :))
 
Thì muốn xem JL phải tua lại MoS với BvS mới đủ dữ liệu để xem chứ. Nhất là cánh chị em xem ko để ý kỹ như mình.
anw, mỗi lần xem lại thấy Lex nó đỡ ngáo hơn lần trước là sao nhỉ !choang
Thì càng xem mới càng thấy Lex này gian hùng bỏ moẹ ra chứ sao !wait

Bởi vậy, thằng nào chê film M thì fan đều bào chữa phải cho thời gian để character development. Còn DC dàn char nổi tiếng quá rồi, char nào cũng đòi phải hoàn hảo ngay từ đầu !sad

Lex này lại còn là Lex con nữa, cuối film là đã cạo trọc đầu rồi, từ từ sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Tiếc là đó là chuyện của Earth 2 !sad
 
Coi BvS mà nghĩ thằng Lex ngáo ngáo là biết coi phim éo dùng não rồi :))
 
thích Lex của Zack vl =))
 
Coi BvS mà nghĩ thằng Lex ngáo ngáo là biết coi phim éo dùng não rồi :))
Xem 1 lần thấy ngáo thật chứ gì nữa :))
Chưa kể xem bản theater chán vkl, hỏng hết cả phim. Xem lại bản full mới bắt đầu hiểu rõ nv đc
 
mình thích ông Lex ngay đoạn ổng nói chuyện với bà nghị sĩ, lúc ổng kể về câu chuyện ba của ổng phải vẫy cờ cho đám độc tài, nhớ mãi câu nói của ổng "Chúng ta không cần viên đạn bạc, nhưng nếu buộc phải vậy, thì chúng ta sẽ không phải trông chờ vào lòng thương xót của lũ quái vật"
 
mình thích ông Lex ngay đoạn ổng nói chuyện với bà nghị sĩ, lúc ổng kể về câu chuyện ba của ổng phải vẫy cờ cho đám độc tài, nhớ mãi câu nói của ổng "Chúng ta không cần viên đạn bạc, nhưng nếu buộc phải vậy, thì chúng ta sẽ không phải trông chờ vào lòng thương xót của lũ quái vật"
Chuẩn. Ban đầu cũng thấy Lex này ngáo ngáo, đến đoạn nói chuyện với bà thượng nghị sĩ là biết ngay thằng này nguy hiểm, đáng sợ
 

one of the best villain's theme \m/
 
Cá nhân vẫn đếu thích vì ấn tượng lex cũng phải to con, mặc giáp vào cân với sịp.
 
Chú kĩ sư gọi bưởi bị gì mà comment nào cũng phải có từ "đếu" vào vậy?
 
Lex này xoay 2 thằng Bat Sup vòng vòng như dế mà chưa đủ nguy hiểm à !sad?
 
chắc bị dội vì hình tượng trong comic là trọc đầu, to con, trung niên đó, Lex trong BvS tưng tửng, mồm miệng liến thoắt, hồi mới ra có người còn nói là cho đóng joker hay riddle hợp hơn nữa mà.

Đây cũng là điều làm rất nhiều fan comic không thích ở superman của Zack, họ muốn superman phải là người đàn ông hoàn hảo, truyền cảm hứng, không phải là một superman u ám, hình tượng ẩn dụ về Chúa Jesus như trong BvS.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cá nhân vẫn đếu thích vì ấn tượng lex cũng phải to con, mặc giáp vào cân với sịp.
Cái role to con mặc giáp do Bat nó đảm nhiệm rồi đấy thôi :)) . Lần thứ n+1: BvS là phim mà Sup là nv chính, dàn nv cũng dựa theo dàn nv comic của Sup. Bat trong mâu thuẫn BvS (không tính phần Dawn of Justice trở về sau) được xây dựng dựa trên Lex (suy nghĩ đi, sẽ thấy 1 rổ tương đồng). Còn Lex jr. lại là 1 nv mang tính nguyên mẫu khá cao. Cơ bản trí tuệ, nguồn lực và sự gian xảo của Lex jr. đã thắng được trí tuệ, nguồn lực và sự mù quáng của Bat.
 
here we go again

trích dẫn comment trên youtube (đã dịch): "dễ hiểu các chú em ko đồng cảm được với Lex này vì các chú em có thông minh hơn người khác đéo đâu, làm sao hiểu được là thông minh thật sự là phải tỏ ra không thông minh tí nào"
 
^ Đại trí nhược ngu ( bậc tài trí giả như ngu dốt)
 
Đoạn after credit Lex gặp DS thì nó vãi lìn comic đấy còn gì. Điềm tĩnh nguy hiểm ngầu lòi
 
Lex trong BvS cố tính làm ra kiểu điên điên, lúc Bat gặp nó trong tù có nói sẽ chả có phiên tòa nào xử kẻ điên như tao nên anh Bat kêu ok thế vào Arkham chơi với đám bạn của tao nhé, nghe thế chột dạ nên sang JL Lex chuồn lẹ ra ngoài...
 
Ờ cái đoạn nghe được chuyển sang Arkham, đang cười đểu bat cái mặt biến sắc liền nhìn tội vãi !then

Nhắc tới Lex, cái đoạn nói chuyện với bà nghị sĩ, để ý thì anh Lex rất hay lên giọng, nhấn giọng, động tác có phần mạnh bạo, nhất là khúc cuối lúc ảnh đập trái bóng màu xanh lên cái hộp kính, nhìn vào thấy ngay sự tức giận cay cú của Lex dành cho superman, cảm giác của một người trần mắt thịt nhìn lên một vị thần, đúng với câu của Alfred nói với Bruce

"That’s how it starts, sir. The fever. The rage. The feeling of powerlessness. It turns good men cruel"
 
Back
Top