- 19/12/07
- 388
- 23
Nói rằng mình nghèo cũng ko đúng, gia đình mình cũng bình thường, đúng ra là có hơn bình thường 1 chút.
Tiền tiêu vặt hằng tháng của mình khoảng >400k. Nhưng chỉ vừa đủ cho mình tiền xăng, cafe hằng ngày. Mình cũng đang tìm việc làm thêm, chắc thêm 1 tháng khoảng <300k. Không nhiều.
Mình ở Huế, để dễ so sánh mức sống. Ở Huế 1 ly càphe cóc vỉa hè khoảng 3k, cafe bình thường <5k, còn cafe có phong cách đẹp khoảng 9k. Còn các quán phòng trà thì ko nói đến. Các bạn dễ hình dung hơn, chứ Huế với HCM hay HN thì khác nhau quá.
Mình sẽ nói đến vấn đề chính của mình. Mình vừa quen 1 người bạn gái rất dễ thương, nếu ko muốn nói là nhất nhì Huế, khó kiếm được người thứ 2, đó là nhận định của những người bạn của mình. Đối với mình, đẹp ko quan trọng, đó chỉ là ấn tượng ban đầu thôi, không hơn và không kém. Và có thể là do nhân duyên, mình đã làm quen được với bạn ấy, cả 2 đều đã rất chân thành, cô ấy rất quan tâm đến mình, mình rất xúc động vì điều đó.
Và mình, có lẽ thực sự đã bắt đầu yêu cô ấy, tình yêu vừa mới chớm nở. Hằng ngày cả 2 đều SMS kể cho nhau nghe những điều về nhau, những điều đã làm trong ngày.
Nhưng cô ấy không phải là 1 cô gái bình thường, cô ấy ở trọ, nên cô ấy rất thích đi chơi đêm với nhóm bạn của cô ấy, và hay đi nhậu nữa. Tất nhiên đó là quyền của cô ấy, mình không phản đối, mình tôn trọng sở thích của cô ấy, dù sao cô ấy cũng đã trưởng thành, gần đi làm nên cũng biết tự chăm sóc cho bản thân.
Nhưng dường như cô ấy chơi với những người bạn rất giàu có, mình nghĩ cô ấy cũng khá giả.
Mình biết điều mình đang nghĩ là sai. Nhưng mình cảm thấy lo lắng và mặc cảm, mình đủ sức để chăm lo cho 1 tình yêu bình thường. Nhưng cô ấy lại quá đặc biệt.
Cái cảm giác bản thân mình không thể chăm lo cho cô ấy như những người khác làm mình khó chịu và nặng trĩu trong lòng.
Mình biết cô ấy ko quan tâm đến vấn đề đó, và mình biết suy nghĩ này của mình là sai.
Giống như 1 người đàn ông trong gia đình mà ko lo nổi bữa cơm cho vợ con vậy, cảm thấy xấu hổ.
Các bạn có thể cho mình 1 lời khuyên ko? Mình rât cần những lời khuyên... rất cần.
Tiền tiêu vặt hằng tháng của mình khoảng >400k. Nhưng chỉ vừa đủ cho mình tiền xăng, cafe hằng ngày. Mình cũng đang tìm việc làm thêm, chắc thêm 1 tháng khoảng <300k. Không nhiều.
Mình ở Huế, để dễ so sánh mức sống. Ở Huế 1 ly càphe cóc vỉa hè khoảng 3k, cafe bình thường <5k, còn cafe có phong cách đẹp khoảng 9k. Còn các quán phòng trà thì ko nói đến. Các bạn dễ hình dung hơn, chứ Huế với HCM hay HN thì khác nhau quá.
Mình sẽ nói đến vấn đề chính của mình. Mình vừa quen 1 người bạn gái rất dễ thương, nếu ko muốn nói là nhất nhì Huế, khó kiếm được người thứ 2, đó là nhận định của những người bạn của mình. Đối với mình, đẹp ko quan trọng, đó chỉ là ấn tượng ban đầu thôi, không hơn và không kém. Và có thể là do nhân duyên, mình đã làm quen được với bạn ấy, cả 2 đều đã rất chân thành, cô ấy rất quan tâm đến mình, mình rất xúc động vì điều đó.
Và mình, có lẽ thực sự đã bắt đầu yêu cô ấy, tình yêu vừa mới chớm nở. Hằng ngày cả 2 đều SMS kể cho nhau nghe những điều về nhau, những điều đã làm trong ngày.
Nhưng cô ấy không phải là 1 cô gái bình thường, cô ấy ở trọ, nên cô ấy rất thích đi chơi đêm với nhóm bạn của cô ấy, và hay đi nhậu nữa. Tất nhiên đó là quyền của cô ấy, mình không phản đối, mình tôn trọng sở thích của cô ấy, dù sao cô ấy cũng đã trưởng thành, gần đi làm nên cũng biết tự chăm sóc cho bản thân.
Nhưng dường như cô ấy chơi với những người bạn rất giàu có, mình nghĩ cô ấy cũng khá giả.
Mình biết điều mình đang nghĩ là sai. Nhưng mình cảm thấy lo lắng và mặc cảm, mình đủ sức để chăm lo cho 1 tình yêu bình thường. Nhưng cô ấy lại quá đặc biệt.
Cái cảm giác bản thân mình không thể chăm lo cho cô ấy như những người khác làm mình khó chịu và nặng trĩu trong lòng.
Mình biết cô ấy ko quan tâm đến vấn đề đó, và mình biết suy nghĩ này của mình là sai.
Giống như 1 người đàn ông trong gia đình mà ko lo nổi bữa cơm cho vợ con vậy, cảm thấy xấu hổ.
Các bạn có thể cho mình 1 lời khuyên ko? Mình rât cần những lời khuyên... rất cần.


so với chúng nó mình giàu gấp mấy lần vì tự kiếm đc tiền 

ủng hộ chủ topic bỏ quách đi cho rồi 