- 3/1/05
- 9,556
- 6,823
chả nghi ngờ mẹ gì cả, đơn giản thằng bựa hq ở fedex nó muốn ăn. Tớ làm hàng về gặp tụi bựa này quài, tham hơn chó. Cậu cứ lên gặp nó, nói hàng mình quà tặng giá trị chả có bao nhiêu, cho nó 100k coi như tiền phúng điếu. Tụi nó đánh vào tâm lý muốn ship hàng nhanh, ko cứng là bị nó thịt. 

thế thì mình gửi kim cương với vàng cũng được chắc, mọi vật phẩm ra vào đều phải qua HQ kiểm soát. Kể cả nước ngoài nhé, Anh với Mỹ nó cho qua máy soi còn VN thì mở hết ra. Mình gửi quần áo từ Anh về cũng phải kê khai thuế và HQ thì mới được xuất cảnh đấy. Door to door chỉ là dịch vụ vận chuyển, còn việc thuế và HQ thuộc về khách hàng.