Beyeumylove
Youtube Master Race
- 13/2/04
- 85
- 1
_Mình có đứa em kết nghĩa, là con gái , bằng tuổi mình. Vì mình chưa có người yêu nên mình thường dành tất cả tình cảm cho nó, thương nó hết mực ( nó có người yêu rồi ) tình cảm của mình dành cho nó giống như anh em trong nhà vậy.
_Nhưng ... mình đã lầm khi đặt tình cảm không đúng chỗ, cho đến giờ mình vẫn không thể tin rằng mình đã bị đối xử như vậy.
_Vào một đêm tháng 12, khuya mình đang học bài thì nó nhắn tin bảo là " Anh có còn ngủ không, em buồn quá, tâm sự với em nhe " đại loại là như vậy. Mình nhắn tin lại hỏi han sao lại vậy, nó nt nói là " anh ơi em bị mất trinh rồi, con trai bây giờ chó quá chơi xong bỏ " ::(, mình hoảng hốt lo lắng cho nó, mình lại hỏi tiếp " ai, thằng nào ... " Mình thực sự tức giận và muốn cho thằng đó đi luôn. Mình nhớ mình còn hỏi " chuyện trinh tiết không phải đùa giỡn đâu " nó còn bảo " là thật nếu không vậy em đâu buồn như thế này " và nó khóc ---> mình đã tin
. Mấy ngày sau đó mình đã đi tìm nó an ủi nó, nhắn tin động viên nó đủ điều... nghĩ tìm mọi cách làm sao cho thằng khốn nạn đó 1 trận ( đau đầu mấy ngày liền ) .
_Nhưng một ngày sau đó khoảng 1 tuần , mình lên yahoo chat đề cập lại chuyện đó. Nó bảo anh hiểu nhầm rồi, " mất trinh" ở đây là thằng đó nó bỏ em , nó nghĩ là nắm tay hun hít là mất trinh :o . Mình thực sự bị shock, nghĩ sao mà nó nói như vậy, mình đã lo lắng cho nó bít chừng nào, nó bảo là do nó đau quá nên nói vậy ::(, mình cảm thấy như đang bị đùa giỡn, nó không xem mình ra gì cả, không thể nghĩ cảm nhận của mình, lúc đó mình đau quá cũng ậm ừ cho qua chuyện, nhưng ngày qua ngày nghĩ tới chuyện đó mình thật ngu ngốc, đau quá, hụt hẫng . Mình phải làm sao đây, mong các bạn trong box tâm sự cho mình lời khuyên với .
Ps: tâm trạng mình giờ thực sự rất chán ::( không biết làm gì nữa
_Nhưng ... mình đã lầm khi đặt tình cảm không đúng chỗ, cho đến giờ mình vẫn không thể tin rằng mình đã bị đối xử như vậy.
_Vào một đêm tháng 12, khuya mình đang học bài thì nó nhắn tin bảo là " Anh có còn ngủ không, em buồn quá, tâm sự với em nhe " đại loại là như vậy. Mình nhắn tin lại hỏi han sao lại vậy, nó nt nói là " anh ơi em bị mất trinh rồi, con trai bây giờ chó quá chơi xong bỏ " ::(, mình hoảng hốt lo lắng cho nó, mình lại hỏi tiếp " ai, thằng nào ... " Mình thực sự tức giận và muốn cho thằng đó đi luôn. Mình nhớ mình còn hỏi " chuyện trinh tiết không phải đùa giỡn đâu " nó còn bảo " là thật nếu không vậy em đâu buồn như thế này " và nó khóc ---> mình đã tin
. Mấy ngày sau đó mình đã đi tìm nó an ủi nó, nhắn tin động viên nó đủ điều... nghĩ tìm mọi cách làm sao cho thằng khốn nạn đó 1 trận ( đau đầu mấy ngày liền ) ._Nhưng một ngày sau đó khoảng 1 tuần , mình lên yahoo chat đề cập lại chuyện đó. Nó bảo anh hiểu nhầm rồi, " mất trinh" ở đây là thằng đó nó bỏ em , nó nghĩ là nắm tay hun hít là mất trinh :o . Mình thực sự bị shock, nghĩ sao mà nó nói như vậy, mình đã lo lắng cho nó bít chừng nào, nó bảo là do nó đau quá nên nói vậy ::(, mình cảm thấy như đang bị đùa giỡn, nó không xem mình ra gì cả, không thể nghĩ cảm nhận của mình, lúc đó mình đau quá cũng ậm ừ cho qua chuyện, nhưng ngày qua ngày nghĩ tới chuyện đó mình thật ngu ngốc, đau quá, hụt hẫng . Mình phải làm sao đây, mong các bạn trong box tâm sự cho mình lời khuyên với .
Ps: tâm trạng mình giờ thực sự rất chán ::( không biết làm gì nữa



.
sáng hôm sau ko muốn nhắc lại chuyện cũ nên nó nói thế cho wa chuyện thôi

, mình đã ọi nói chuyện với nó, lý do nó làm thế là vì mình đã chửi nó ::(. Blog là nơi public nó lam thế mà không nghĩ hậu quả, bây giờ chẳng còn lý do gì để thông cảm, tha thứ nữa, từ nay đường ai nấy đi...
)