Last Forever
Youtube Master Race
- 12/2/10
- 38
- 0
Sau hơn 6 tháng quen nhau, thế là mình cũng nói lời chia tay với em. Trong khoảng thời gian bên em, những khoảng khắc vui vẻ hạnh phúc ko thể bù lấp được những đau buồn mà em gây ra cho mình.
3 lần tha thứ cho em, 3 lần em hứa em sẽ thay đổi. Nhưng đó cũng là những lần kỳ vọng của mình vào em bị mờ dập. Bản tính của em vẫn vậy. Và lần này mình chủ động dứt khoát nói lời chia tay. Quan niệm của mình sau khi chia tay là hết, xóa số đt, xóa nick yahoo, xóa nick facebook..., nói chung là như chưa hề quen biết nhau, và mình đã làm (ko biết làm vậy có quá đáng lắm ko?
).
Đã hơn 1 tuần sau khi chia tay, vì mình là con trai, đã chuẩn bị tâm lý nên cũng cố gắng quên em đi mà sống và học tập như bình thường. Nhưng còn em, em buồn, khóc, dằn vặt... nhìn em như vậy mình lại thấy...
Em đề nghị muốn tiếp tục làm bạn, làm em gái của mình. Ừ thì mình cũng đồng ý, nhưng mình có nói là sẽ giữ khoảng cách, sẽ ko thân thiết vui vẻ như trước. (vì mình sợ sẽ lại dành tình cảm cho em
)
Nhưng trong lớp, nhìn em buồn bã, cứ gục mặt xuống bàn, đang trong tiết học thường xuyên xin ra ngoài, khi về mắt đã ướt nhòe.
Mình thương và lo lắm, sắp đến lúc thi TN và ĐH rồi, tuy em là HSG nhưng cứ vậy thì ...
Đến hôm nay, em có SMS với mình là mai hẹn gặp mặt, mình đoán là em muốn quay lại và tiếp tục với mình. Yêu em thì chắc cũng còn nhưng vơi đi nhiều so với những ngày đầu, còn em thì mình biết là em ko muốn xa mình, ko muốn mất mình.
Giờ mình cũng chả biết nên làm gì nữa...?
3 lần tha thứ cho em, 3 lần em hứa em sẽ thay đổi. Nhưng đó cũng là những lần kỳ vọng của mình vào em bị mờ dập. Bản tính của em vẫn vậy. Và lần này mình chủ động dứt khoát nói lời chia tay. Quan niệm của mình sau khi chia tay là hết, xóa số đt, xóa nick yahoo, xóa nick facebook..., nói chung là như chưa hề quen biết nhau, và mình đã làm (ko biết làm vậy có quá đáng lắm ko?
). Đã hơn 1 tuần sau khi chia tay, vì mình là con trai, đã chuẩn bị tâm lý nên cũng cố gắng quên em đi mà sống và học tập như bình thường. Nhưng còn em, em buồn, khóc, dằn vặt... nhìn em như vậy mình lại thấy...
Em đề nghị muốn tiếp tục làm bạn, làm em gái của mình. Ừ thì mình cũng đồng ý, nhưng mình có nói là sẽ giữ khoảng cách, sẽ ko thân thiết vui vẻ như trước. (vì mình sợ sẽ lại dành tình cảm cho em
)Nhưng trong lớp, nhìn em buồn bã, cứ gục mặt xuống bàn, đang trong tiết học thường xuyên xin ra ngoài, khi về mắt đã ướt nhòe.
Mình thương và lo lắm, sắp đến lúc thi TN và ĐH rồi, tuy em là HSG nhưng cứ vậy thì ... Đến hôm nay, em có SMS với mình là mai hẹn gặp mặt, mình đoán là em muốn quay lại và tiếp tục với mình. Yêu em thì chắc cũng còn nhưng vơi đi nhiều so với những ngày đầu, còn em thì mình biết là em ko muốn xa mình, ko muốn mất mình.
Giờ mình cũng chả biết nên làm gì nữa...?


.