Shiva_vuive
Sonic the Hedgehog
- 1/7/03
- 4,944
- 219
Tôi đã từng có 2 topic về việc bị chia tay và một topic "Trời ơi! TÔi Đau quá!" về việc khám phá ra sự thật bạn gái tôi quen với bạn thân tôi...
Nhưng hôm nay, tôi đã nhận ra tất cả...
Lúc đầu em nói muốn chia tay với tôi vì lo học, mẹ em không cho quen... tôi thấy không phải như vậy tôi hăm dọa em, em dựng một vở kịch làm tôi lầm tưởng bạn thân tôi đâm sau lưng tôi... Nhưng
Tất cả chỉ là một vở kịch, vở kịch mà chính em đạo diễn ... Em vẫn còn rất yêu tôi, em cùng bạn thân tôi và cả bạn gái thân của em cùng dựng một vở kịch... mà tôi là khán giả của vở kịch đó... trong đó tôi bị cắm sừng...
Mãi hôm nay, tôi biết sự thật đó khi vô tình nói chuyện với em về việc em sẽ thi ĐH ở đâu... em dối tôi, không cho tôi biết em thi ở đâu...
Tôi cố gắng tìm hiểu, em thi ĐH ở HCM , xa Cần Thơ... Và nếu đậu em phải học những 4 năm... Còn dù rớt, em cũng có thể học CĐ nhưng cũng ở xa quê rất nhiều... Mà khi còn quen tôi, em nói sẽ thi ở đây, học ở đây... Qua bạn thân em tôi cũng biết em đã dựng một vở kịch, rồi khi gặp nhau em cứ lạnh lùng, xua đuổi tôi...
Tôi biết gia đình em bắt em như vậy vì nghiệp gia đình, tôi nghĩ em không muốn tôi đợi chờ vì em biết tôi rất yêu em... Em cũng không muốn tôi đau khổ gây ảnh hưởng việc học tập, thi cử của em... Tôi nghĩ em muốn tôi có một người con gái khác để không phải đợi chờ trong mòn mỏi... Em diễn thật hay, lạnh lùng, cay đẳng, nói những lời đay nghiến nhất để tôi căm hận em...
Nhưng ngược lại, tình yêu tôi dành cho em quá lớn... Sau cú shock trước vở kịch của em, tôi đã dần bình tâm và vẫn quan tâm em chứ không thù hận, xa lánh em... Giờ biết sự thật này, tôi biết không thể nói ra vì sợ em ảnh hưởng học tập. Nhưng vài tháng nữa, em cũng sẽ xa tôi... Em sẽ xa có thể mãi mãi...
Tôi muốn nói với em, tôi sẽ đợi em 4 hay 5 năm nữa,... Nhưng làm sao đây... Em muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không chắc 4,5 năm nữa ở đó, em sẽ vẫn còn yêu tôi... Hay tôi nên kết thúc để dù đau nhưng cả 2 sẽ không còn bận lòng...
First Love của tôi, tất cả vì chữ nghề, chữ nghiệp mà nó éo le như vậy...
Nhưng hôm nay, tôi đã nhận ra tất cả...
Lúc đầu em nói muốn chia tay với tôi vì lo học, mẹ em không cho quen... tôi thấy không phải như vậy tôi hăm dọa em, em dựng một vở kịch làm tôi lầm tưởng bạn thân tôi đâm sau lưng tôi... Nhưng
Tất cả chỉ là một vở kịch, vở kịch mà chính em đạo diễn ... Em vẫn còn rất yêu tôi, em cùng bạn thân tôi và cả bạn gái thân của em cùng dựng một vở kịch... mà tôi là khán giả của vở kịch đó... trong đó tôi bị cắm sừng...
Mãi hôm nay, tôi biết sự thật đó khi vô tình nói chuyện với em về việc em sẽ thi ĐH ở đâu... em dối tôi, không cho tôi biết em thi ở đâu...
Tôi cố gắng tìm hiểu, em thi ĐH ở HCM , xa Cần Thơ... Và nếu đậu em phải học những 4 năm... Còn dù rớt, em cũng có thể học CĐ nhưng cũng ở xa quê rất nhiều... Mà khi còn quen tôi, em nói sẽ thi ở đây, học ở đây... Qua bạn thân em tôi cũng biết em đã dựng một vở kịch, rồi khi gặp nhau em cứ lạnh lùng, xua đuổi tôi...
Tôi biết gia đình em bắt em như vậy vì nghiệp gia đình, tôi nghĩ em không muốn tôi đợi chờ vì em biết tôi rất yêu em... Em cũng không muốn tôi đau khổ gây ảnh hưởng việc học tập, thi cử của em... Tôi nghĩ em muốn tôi có một người con gái khác để không phải đợi chờ trong mòn mỏi... Em diễn thật hay, lạnh lùng, cay đẳng, nói những lời đay nghiến nhất để tôi căm hận em...
Nhưng ngược lại, tình yêu tôi dành cho em quá lớn... Sau cú shock trước vở kịch của em, tôi đã dần bình tâm và vẫn quan tâm em chứ không thù hận, xa lánh em... Giờ biết sự thật này, tôi biết không thể nói ra vì sợ em ảnh hưởng học tập. Nhưng vài tháng nữa, em cũng sẽ xa tôi... Em sẽ xa có thể mãi mãi...
Tôi muốn nói với em, tôi sẽ đợi em 4 hay 5 năm nữa,... Nhưng làm sao đây... Em muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không chắc 4,5 năm nữa ở đó, em sẽ vẫn còn yêu tôi... Hay tôi nên kết thúc để dù đau nhưng cả 2 sẽ không còn bận lòng...
First Love của tôi, tất cả vì chữ nghề, chữ nghiệp mà nó éo le như vậy...





