getitonthefloor
Mr & Ms Pac-Man
- 30/10/06
- 191
- 0
Con bự này sau này lại gặp . Mà giết dễ ợt ! Phân công cho 2 đội đứng 2 bên căn phòng , thấy nó quay lưng sang bên nào thì chuyển qua người ở bên đó bắn . Con này bị bắn là nó quay lại ngay . Lúc nó đang quay người thì lại chuyển sang người bên kia bắn , người nào cũng được . Làm như vậy nó cứ quay đi quay lại mà chả đánh mình được phát nào ! Nếu thấy nó quăng chùy thì quay mặt sang bên mà chạy , đừng chạy ngang chậm lắm , ko tránh được .
___________________________
Tớ thích Church nhất , dùng Bloodward rồi xả quái phát chết liền , chả tốn viên đạn ! Rawling đánh chán nhất , thay vũ khí đến lằng nhằng , cứ để máy điều khiển , tự nhiên Jericho có 2 healer .
___________________________
Màn Delgado cũng thường thôi : cứ lăm lăm con rồng thì quái nào làm gì được ! Mà khẩu lục của cha này khỏe lắm , bắn bọn quái con con vào đầu phát chết liền ! Còn bọn bomber thì cứ ngắm bắn vào mấy cục vàng vàng trên người nó là gục ngay mà ! Không thì gọi rồng ra tạp 2 tạp là chết !
___________________________
Tớ thích Church nhất , dùng Bloodward rồi xả quái phát chết liền , chả tốn viên đạn ! Rawling đánh chán nhất , thay vũ khí đến lằng nhằng , cứ để máy điều khiển , tự nhiên Jericho có 2 healer .
___________________________
Màn Delgado cũng thường thôi : cứ lăm lăm con rồng thì quái nào làm gì được ! Mà khẩu lục của cha này khỏe lắm , bắn bọn quái con con vào đầu phát chết liền ! Còn bọn bomber thì cứ ngắm bắn vào mấy cục vàng vàng trên người nó là gục ngay mà ! Không thì gọi rồng ra tạp 2 tạp là chết !
...làm như bắn là trúng vậy
...
...
...